Hannanews
10-20-2014, 08:26
SHOCKING cảnh của một thí sinh MasterChef chặt đầu một con rùa trên phiên bản Việt của cuộc thi nấu ăn truyền hình nổi tiếng đã gây ra một phản ứng dữ dội chưa từng có.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=676599&stc=1&d=1413793536
Khánh Phương cố gắng để giết những con rùa trên MasterChef của Việt Nam
Hàng trăm khán giả phàn nàn, mặc dù Việt Nam không phải là nổi tiếng về lòng từ bi của mình cho động vật, sau khi nữ đầu bếp trẻ Khánh Phương, 21 tuổi, đã bị làm cho nhiều nỗ lực không thành công để biến các loài bò sát và vẽ lộn ngược đầu đập nó ra khỏi vỏ của nó.
Cô đã cố gắng sử dụng một thanh gỗ để thực hiện điều này nhưng sau khi mất kiên nhẫn và đập mạnh vào bụng của những con rùa bằng nắm đấm của mình, cô đưa một cây kéo và sau đó một con dao lớn để buộc máu ra.
Sau khi gầy vòm miệng của mình cho một thớt gỗ với một con dao, Hoa hậu Phương hét lên khi cô bị chặt đầu nó với một con dao lớn.
Hàng triệu gia đình xem những cảnh đáng lo ngại, trình chiếu một thủ thời gian rãnh tối thứ bảy, với 70 phần trăm nói rằng họ cần phải có được thể hiện trong một cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành sau đó.
Hoa hậu Phương đã bày tỏ sự hối tiếc, nói rằng cô ấy là xấu hổ sâu sắc bằng cách "rất tàn nhẫn" con rùa đã bị giết chết và đã có đêm không ngủ kể từ đó.
Trong số các nội dung đăng tải trực tuyến của khán giả là: "MasterChef ở châu Âu và Mỹ làm cho con người nấu ăn là một nghệ thuật.
"Cuối tuần qua MasterChef Việt Nam chán ghét người xem cho sự thiếu nghệ thuật và nhân loại."
Như một kết quả của sự phản ứng dữ dội ở Việt Nam, nơi những con chó thường được ăn, ông chủ của các kênh truyền hình được chiếu các cảnh quay được thực hiện công khai xin lỗi, đổ lỗi cho "một sai lầm trong kiểm duyệt".
Lại Văn Sâm, người đứng đầu thể thao, giải trí và kinh doanh tại VTV3, cho biết: "Cho phép như một cảnh bạo lực không khí là một tai nạn.
"Đôi khi chúng ta phải xem quá nhiều chương trình một ngày và chỉ thiếu chú ý làm cho chúng ta bỏ lỡ những cảnh như vậy.
"Chúng tôi đứng đó sững sờ sau khi nó được phát sóng."
Tuấn Bendixsen, giám đốc tổ chức từ thiện phúc lợi động vật châu Á tại Việt Nam, hoan nghênh các cuộc tranh luận vụ việc đã bắt đầu trong một đất nước mà quyền động vật thường bị bỏ qua.
Cô nói: "Quyết định của nhà sản xuất để cho phép thành viên của công chúng để giết mổ động vật cho chương trình đặc biệt đáng thất vọng nhưng những gì là thú vị là như thế nào một cách nhanh chóng công chúng bày tỏ sự bất đồng của họ.
Express
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=676599&stc=1&d=1413793536
Khánh Phương cố gắng để giết những con rùa trên MasterChef của Việt Nam
Hàng trăm khán giả phàn nàn, mặc dù Việt Nam không phải là nổi tiếng về lòng từ bi của mình cho động vật, sau khi nữ đầu bếp trẻ Khánh Phương, 21 tuổi, đã bị làm cho nhiều nỗ lực không thành công để biến các loài bò sát và vẽ lộn ngược đầu đập nó ra khỏi vỏ của nó.
Cô đã cố gắng sử dụng một thanh gỗ để thực hiện điều này nhưng sau khi mất kiên nhẫn và đập mạnh vào bụng của những con rùa bằng nắm đấm của mình, cô đưa một cây kéo và sau đó một con dao lớn để buộc máu ra.
Sau khi gầy vòm miệng của mình cho một thớt gỗ với một con dao, Hoa hậu Phương hét lên khi cô bị chặt đầu nó với một con dao lớn.
Hàng triệu gia đình xem những cảnh đáng lo ngại, trình chiếu một thủ thời gian rãnh tối thứ bảy, với 70 phần trăm nói rằng họ cần phải có được thể hiện trong một cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành sau đó.
Hoa hậu Phương đã bày tỏ sự hối tiếc, nói rằng cô ấy là xấu hổ sâu sắc bằng cách "rất tàn nhẫn" con rùa đã bị giết chết và đã có đêm không ngủ kể từ đó.
Trong số các nội dung đăng tải trực tuyến của khán giả là: "MasterChef ở châu Âu và Mỹ làm cho con người nấu ăn là một nghệ thuật.
"Cuối tuần qua MasterChef Việt Nam chán ghét người xem cho sự thiếu nghệ thuật và nhân loại."
Như một kết quả của sự phản ứng dữ dội ở Việt Nam, nơi những con chó thường được ăn, ông chủ của các kênh truyền hình được chiếu các cảnh quay được thực hiện công khai xin lỗi, đổ lỗi cho "một sai lầm trong kiểm duyệt".
Lại Văn Sâm, người đứng đầu thể thao, giải trí và kinh doanh tại VTV3, cho biết: "Cho phép như một cảnh bạo lực không khí là một tai nạn.
"Đôi khi chúng ta phải xem quá nhiều chương trình một ngày và chỉ thiếu chú ý làm cho chúng ta bỏ lỡ những cảnh như vậy.
"Chúng tôi đứng đó sững sờ sau khi nó được phát sóng."
Tuấn Bendixsen, giám đốc tổ chức từ thiện phúc lợi động vật châu Á tại Việt Nam, hoan nghênh các cuộc tranh luận vụ việc đã bắt đầu trong một đất nước mà quyền động vật thường bị bỏ qua.
Cô nói: "Quyết định của nhà sản xuất để cho phép thành viên của công chúng để giết mổ động vật cho chương trình đặc biệt đáng thất vọng nhưng những gì là thú vị là như thế nào một cách nhanh chóng công chúng bày tỏ sự bất đồng của họ.
Express