Hanna
10-24-2014, 19:26
Hôm nay bố đưa hình của bố lúc 6 tuổi cho Barry xem để so sánh với hình 5 tuổi rưỡi của Barry. Cậu con trai nói câu tiếng Anh "Wow, you look weird and I look great" (hình bố nhìn kỳ quá, nhưng hình con thì không chê được). Barry nói thêm "Bố không cười như em và khuyên tai bố đeo bên phải, em mang bên trái đẹp hơn". Cô chú nghĩ sau?
http://intermati.com/hanna/2014/10m/24d/88.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/10m/24d/89.jpg
Thước đo mẫu mực.
Người em đồng nghiệp hỏi tôi. Anh hây bình luận đề tài xã hội, văn hóa, sự kiện và nhân vật, nhưng anh hãy xem lại anh có phải là người mẫu mực chưa? Xin trả lời người em đồng nghiệp này. Tôi chưa bao giờ nói tôi là người mẫu mực hoặc đòi hỏi ai phải là người mẫu mực vì nhân vô thập toàn. Tất cả chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc rời xa cuộc chơi là một cuộc phiêu lưu, một quá trình dài từ một viên ngọc trơn tru, ngày qua ngày chúng ta va chạm, học hỏi và cải thiện để được hoàn hảo hơn, tốt hơn, lung linh hơn. Đó là mục tiêu của những bài viết, những nhận định của mình. Không phải để tấn công, đả kích hoặc lên án một cá nhân, một đoàn thể nào cả mà với mục tiêu nhìn nhận và giải quyết "vấn đề" và "vấn nạn" của xã hội.
Trong lúc mổ sẻ, bình luận những đề tài xã hội, văn hóa và nhân vật khác đồng thời sẽ giúp mình nhìn thấy mình, những điểm hay và những điểm chưa hay để cải thiện để tốt hơn. Con người sống phải có đạo đức và tính ngưỡng dù cho đó là đạo gì vì không đạo nào ngoài đạo "khủng bố" khuyến khích chúng ta làm chuyện xấu cả. Là một Phật tử từ bé Dũng đã có suy nghĩ "Nhân quả", gieo hạt nào sẽ hưởng trái đó. Chỉ vì nhân hỏa chưa đến không nghĩa là sẽ không đến. Sông có khúc, người có lúc. Không phải lúc nào mình cũng thịnh và người khác cũng suy và ở đời không ai ngu cả, có thể vì không đáng nên họ không lên tiếng, cho qua phà đó thôi.
Bản chất thật sự của con người sẽ bọc lộ khi đụng chạm đến "quyền lợi" của họ vì thế ông cà có câu "giấy không gói được lửa".
Quan điểm sống của Dũng là "Nhân vô thập toàn" không ai hoàn hảo cả và tin tưởng vào đạo luật "Nhân quả", gieo hạt nào sẽ hưởng trái đó.!!! Nhưng có những điều cơ bản, những điều tất yếu trong đời sống mà một người bình thường, đạo đức và lý lẽ cần phải có. Nó là cốt lỏi của xã hội, của đời sống này. Vì vẫn còn rất nhiều người bao gồm luôn chúng ta vi phạm hoặc suy nghĩ lệt lạc thiếu những điều cơ bản, tất yếu nầy nên chúng ta vẫn phải mổ sẻ, tranh luận với mục đích canh chỉnh và cải thiện. Mong rằng các bạn đọc đọc giả tiếp tục đóng góp ý kiến cho Dũng và những nhân vật liên quan trong những bài viết của Dũng trong khuôn khổ và tiêu chí đó.
FB
http://intermati.com/hanna/2014/10m/24d/88.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/10m/24d/89.jpg
Thước đo mẫu mực.
Người em đồng nghiệp hỏi tôi. Anh hây bình luận đề tài xã hội, văn hóa, sự kiện và nhân vật, nhưng anh hãy xem lại anh có phải là người mẫu mực chưa? Xin trả lời người em đồng nghiệp này. Tôi chưa bao giờ nói tôi là người mẫu mực hoặc đòi hỏi ai phải là người mẫu mực vì nhân vô thập toàn. Tất cả chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc rời xa cuộc chơi là một cuộc phiêu lưu, một quá trình dài từ một viên ngọc trơn tru, ngày qua ngày chúng ta va chạm, học hỏi và cải thiện để được hoàn hảo hơn, tốt hơn, lung linh hơn. Đó là mục tiêu của những bài viết, những nhận định của mình. Không phải để tấn công, đả kích hoặc lên án một cá nhân, một đoàn thể nào cả mà với mục tiêu nhìn nhận và giải quyết "vấn đề" và "vấn nạn" của xã hội.
Trong lúc mổ sẻ, bình luận những đề tài xã hội, văn hóa và nhân vật khác đồng thời sẽ giúp mình nhìn thấy mình, những điểm hay và những điểm chưa hay để cải thiện để tốt hơn. Con người sống phải có đạo đức và tính ngưỡng dù cho đó là đạo gì vì không đạo nào ngoài đạo "khủng bố" khuyến khích chúng ta làm chuyện xấu cả. Là một Phật tử từ bé Dũng đã có suy nghĩ "Nhân quả", gieo hạt nào sẽ hưởng trái đó. Chỉ vì nhân hỏa chưa đến không nghĩa là sẽ không đến. Sông có khúc, người có lúc. Không phải lúc nào mình cũng thịnh và người khác cũng suy và ở đời không ai ngu cả, có thể vì không đáng nên họ không lên tiếng, cho qua phà đó thôi.
Bản chất thật sự của con người sẽ bọc lộ khi đụng chạm đến "quyền lợi" của họ vì thế ông cà có câu "giấy không gói được lửa".
Quan điểm sống của Dũng là "Nhân vô thập toàn" không ai hoàn hảo cả và tin tưởng vào đạo luật "Nhân quả", gieo hạt nào sẽ hưởng trái đó.!!! Nhưng có những điều cơ bản, những điều tất yếu trong đời sống mà một người bình thường, đạo đức và lý lẽ cần phải có. Nó là cốt lỏi của xã hội, của đời sống này. Vì vẫn còn rất nhiều người bao gồm luôn chúng ta vi phạm hoặc suy nghĩ lệt lạc thiếu những điều cơ bản, tất yếu nầy nên chúng ta vẫn phải mổ sẻ, tranh luận với mục đích canh chỉnh và cải thiện. Mong rằng các bạn đọc đọc giả tiếp tục đóng góp ý kiến cho Dũng và những nhân vật liên quan trong những bài viết của Dũng trong khuôn khổ và tiêu chí đó.
FB