PinaColada
10-26-2014, 06:27
PNO - Một nữ giáo viên được ngợi ca là “nữ anh hùng” khi dũng cảm đối đầu với kẻ tấn công trong vụ xả súng làm 1 nữ sinh thiệt mạng và 4 người khác bị thương tại một trường trung học ở bang Washington, Mỹ.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=679285&stc=1&d=1414304859
“Nữ anh hùng” Megan Silberberger đối đầu với kẻ xả súng - Ảnh: Supplied
Ngày 24/10, cô giáo Megan Silberberger - giáo viên của trường trung học Marysville-Pilchuck - đã xông vào kẻ xả súng Jaylen Fryberg, túm lấy cánh tay y trong khi tên này đang nạp đạn. Vụ việc xảy ra giữa lúc hàng trăm sinh viên tụ tập tại căng tin trường học. Erick Cervantes - một sinh viên có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc kể lại rằng: “Cô ấy thực sự là một nữ anh hùng. Cô đã dũng cảm đối đầu với kẻ xả súng trong khi tên này cố chĩa khẩu súng vào cô”.
Sau khi vụ xả súng kết thúc, hàng trăm học sinh chạy tán loạn, cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực hiện trường, còn phụ huynh chạy đến nhà thờ gần bên để tìm kiếm con em mình. Một nữ sinh và kẻ xả súng đã thiệt mạng. Hai nam sinh khác và một nữ sinh 14 tuổi bị thương ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Everett. Hai nam sinh bị thương ở đầu có danh tính là Andrew Fryberg, 15 tuổi, và Nate Hatch, 14 tuổi, đều có họ hàng với Jaylen Fryberg.
Jaylen Fryberg là một người da đỏ, rất giỏi thể thao, thích săn bắn và súng ống. Cách đây 3 tháng, học trò này đăng tải một bức ảnh tay cầm súng trên Istagram với dòng chữ “Có lẽ đây là món quà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay! Con yêu mẹ!”. Hiện nguyên nhân của vụ xả súng đang được điều tra.
HOÀNG PHƯƠNG
(Theo news.com.au)
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=679285&stc=1&d=1414304859
“Nữ anh hùng” Megan Silberberger đối đầu với kẻ xả súng - Ảnh: Supplied
Ngày 24/10, cô giáo Megan Silberberger - giáo viên của trường trung học Marysville-Pilchuck - đã xông vào kẻ xả súng Jaylen Fryberg, túm lấy cánh tay y trong khi tên này đang nạp đạn. Vụ việc xảy ra giữa lúc hàng trăm sinh viên tụ tập tại căng tin trường học. Erick Cervantes - một sinh viên có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc kể lại rằng: “Cô ấy thực sự là một nữ anh hùng. Cô đã dũng cảm đối đầu với kẻ xả súng trong khi tên này cố chĩa khẩu súng vào cô”.
Sau khi vụ xả súng kết thúc, hàng trăm học sinh chạy tán loạn, cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực hiện trường, còn phụ huynh chạy đến nhà thờ gần bên để tìm kiếm con em mình. Một nữ sinh và kẻ xả súng đã thiệt mạng. Hai nam sinh khác và một nữ sinh 14 tuổi bị thương ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Everett. Hai nam sinh bị thương ở đầu có danh tính là Andrew Fryberg, 15 tuổi, và Nate Hatch, 14 tuổi, đều có họ hàng với Jaylen Fryberg.
Jaylen Fryberg là một người da đỏ, rất giỏi thể thao, thích săn bắn và súng ống. Cách đây 3 tháng, học trò này đăng tải một bức ảnh tay cầm súng trên Istagram với dòng chữ “Có lẽ đây là món quà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay! Con yêu mẹ!”. Hiện nguyên nhân của vụ xả súng đang được điều tra.
HOÀNG PHƯƠNG
(Theo news.com.au)