Log in

View Full Version : Đọ tửu đến chết, chỉ có ở dân Việt Nam


Romano
10-30-2014, 18:17
Ở miền Tây thường xảy ra ép rượu rồi thách nhau uống quên đường về. Có trường hợp tại đám tang người chết v́ rượu, các “ma men” đua nhau uống đến mất mạng.Hai ngày qua người dân Cà Mau không ngớt lời trách về cuộc đọ tửu lượng của hai cán bộ cùng làm tại Ban quản lư chợ thị trấn Đầm Dơi khiến "một mất một c̣n".
Tiệc rượu 6 người cùng làm chung cơ quan được tổ chức tại nhà ông Dương Minh Thới (Trưởng ban quản lư chợ) vào trưa 29/10. Lúc đầu các ông uống xoay ṿng, rượu mua 4 lít với mồi là lẩu ếch luộc sả. Khi mồi với rượu sắp cạn, ông Nguyễn Trung Dũng (54 tuổi) và ông Vơ Chí Ḥa (58 tuổi) nảy sinh ư định "thi nhậu", ai thua mua rượu, mồi nhậu tiếp.
Cả bàn giao kèo người trẻ chấp người già. Ông Dũng nhỏ hơn đồng nghiệp 4 tuổi, đồng ư uống mỗi ṿng 3 ly (loại uống trà) trong khi ông Ḥa chỉ uống 2. Uống liên tục 9 ṿng, ông Dũng nốc gần 30 ly, ông Ḥa uống được 18, chưa tính những ly đă uống trước đó.
Thấy chóng mặt, ông Dũng lên vơng ngủ, tiệc rượu tiếp tục kéo dài đến đầu giờ chiều. Khi mọi người chuẩn bị đi làm, ông Dũng được gọi dậy nhưng không nhúc nhích. Đồng nghiệp liền đưa vào viện cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết nạn nhân đă tắt thở.
Lúc này ông Ḥa cũng có dấu hiệu ngộ độc rượu, liêu xiêu ra ngoài nôn ói. Sợ cán bộ này gặp chuyện không hay như ông Dũng, mọi người đưa ông Ḥa vào bệnh viện giải rượu rồi về nhà vào tối cùng ngày.
Nhận định ông Dũng chết do uống quá chén, người nhà không cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại. Sáng 30/10, gia đ́nh tổ chức đám tang cho người vắn số.
Vài ngày trước, một "sâu rượu" ở quận Phú Nhuận, TP.HCM được phát hiện chết sau vườn nhà ông Cao Văn Dân ở xă Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Theo gia đ́nh, người đàn ông 41 tuổi này bị bệnh viêm loét dạ dày, 3 năm trước khám nghi ung thư, nhiều lần nằm viện.
Trôi dạt về Mỹ Tho, ông Hiệp thuê nhà trọ ở xă Đạo Thạnh. V́ ông Hiệp quá mê uống rượu, gây ồn ào khi say làm ảnh hưởng hàng xóm nên nửa năm nay chủ nhà trọ không cho ông này thuê pḥng.
Được ông Dân thương t́nh cho cất cḥi tá túc, ông Hiệp tiếp tục nhậu thâu đêm suốt sáng. Ngày 27/10, "ma men" này cùng bạn bè đọ tửu lượng nhiều giờ rồi gục chết khi đi vệ sinh.
Nhậu đến chết không phải mới xảy ra mà 4-5 năm trước đă có hàng chục đệ tử lưu linh ở nhiều tỉnh miền Tây bỏ mạng sau những chầu nhậu rượu đế.
Đầu tiên là 7 người ở Hậu Giang chết v́ rượu chỉ trong 9 ngày từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2008. Ngay sau đó, ngành y tế Hậu Giang kiểm tra nguồn gốc rượu gây chết người tại điểm bán lẻ ở huyện Phụng Hiệp và niêm phong trên 240 lít rượu nếp đục ở quán thịt cầy do Nguyễn Hoàng Thành (thị trấn Cây Dương) bán và phân phối lại cho các điểm bán lẻ ở những nơi có người tử vong. Chủ quán này khai, rượu do một người ở Cần Thơ cung cấp nhưng không biết địa chỉ.
Vụ việc tưởng như lắng xuống th́ tháng 5 và 6/2009 lại có thêm trên chục người ở Đồng Tháp, Bạc Liêu và Sóc Trăng tử vong v́ rượu. Tại thị trấn Long Phú (Sóc Trăng), thanh niên 26 tuổi Lâm Thanh Tâm về quê thi nhậu với bạn bè sau những ngày làm công ở Sài G̣n. Sau tiệc nhậu của 7 người bắt đầu từ chiều đến nửa đêm, Tâm và Lâm Văn Hiếu (xă Đại Ân, Long Phú) có biểu hiện bất thường, được gia đ́nh đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Cùng lúc này, bạn nhậu với Tâm, Hiếu là Lâm Thanh Hồng và Lê Văn Trường cũng nhập viện trong t́nh trạng ngưng thở nhưng được cấp cứu kịp thời. C̣n Trần Thị Cẩm và Quách Kim Hận bị đau đầu, rối loạn nhịp tim, nôn ói; Thạch Quân đau bụng dữ dội, nặng ngực, khó thở, sốt cao, được chuyển lên tuyến trên nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Tùng (thị trấn Phước Long, Bạc Liêu) đi nhậu với bạn bè ở xă Vĩnh Thanh rồi gục xuống bàn chết. Ông Trần Thanh Hoài ở chợ Xă Thoàn (Phước Long) nhậu về thấy toàn thân tê cứng và tắt thở ngay sau đó. Kết luận của bệnh viện cho thấy, họ bị ngộ độc rượu quá nặng.
Xôn xao nhất là 10 trường hợp tử vong do uống rượu tại Đồng Tháp cách đây 5 năm, bắt đầu từ tiệc rượu chiều 15/6/2009. Lúc đó, ông Ngô Thanh Long làm bốc vác tiếp người cháu thợ hồ Lê Văn Được ghé nhà chơi. Sẵn có vợ bán rượu, người chú mang ra đăi hết 1 lít. Về đến nhà, anh Được lơ mơ đến sáng th́ tay chân co quắp, mắt trợn ngược, từ giă cuộc đời. Lúc này ông Long cũng có triệu chứng tương tự, gia đ́nh đưa đi cấp cứu nhưng một ngày sau tắt thở.
Cái chết của chú cháu ông Long vẫn không làm các con nghiện khiếp sợ. Trong đám tang ông này, rượu trong nhà được mang ra đăi hết và mua thêm 5 lít của hàng xóm. Uống xong, thêm 2 người cháu đi theo ông Long, một hàng xóm ngộ độc được chuyển lên TP.HCM cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Trước đó một tuần, anh Nguyễn Hoàng Vũ và Lê Văn Thắm cùng ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng bỏ mạng khi mua 2 lít rượu của gia đ́nh ông Long mang về uống...
Tại Long An, cuộc đấu rượu một mất một c̣n 2 năm trước xảy ra ở xă Nhựt Chánh, huyện Bến Lức khiến người khó quên. Sáng 23/10/2012, ông Phan Văn Ríp rủ ông Phan Văn Thắng (cùng ấp 2, xă Nhựt Chánh) với 3 người khác nhậu ở nhà một người bạn cùng ấp. Trong đó, chủ nhà uống bia, 4 người c̣n lại uống 1 lít rượu do ông Ríp mua tới.
Uống đến 9h hết rượu, ông Ríp rủ ông Thắng nhậu tiếp nhưng người này từ chối v́ mới hết bệnh. Ông Ríp mời măi và nói khích, ông Thắng liền nói: "Chơi th́ chơi".
Mua về 2 lít rượu, ông Ríp chia đều 2 ca nhựa rồi thách ông Thắng đọ tửu lượng. Sẵn hơi men, ông Thắng đưa ca lên ngửa cổ uống. Ông Ríp cũng cầm ca đưa lên nốc ừng ực rồi cả hai không c̣n nhớ ǵ.
Đến đầu giờ chiều mọi người phát hiện ông Ríp chết, nằm lên chân bạn nhậu. Ông Thắng hôn mê, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp.
<center> http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=681506&stc=1&d=1414693008
Rượu trôi nổi ở miền Tây chứa nhiều độc tố nguy hiểm.</center>tm

anhhaila
10-30-2014, 19:29
dân đông mà nghèo th́ thằng nào ngu chết bớt cho người khác nhờ

nicewave
10-31-2014, 03:28
Nếu yêu nước đến chết như dậy th́ hay biết mấy :eek::eek: