View Full Version : Nhân"sự cố" ông Điếu Cày ngày tới XanPhờranXisCô (San Francisco)
Ngày này rộn ràng chuyện “Điếu Cày” (ĐC), làm tui hổng biết ổng là ai cũng “đành” phải biết. Hehehe... Mà cái chuyện ĐC (viết tắt sao như Đồng Chí quá) “đáp” xuống Cali... làm cho cái "cộng đồng vàng sọc" mừng húm, giống như em bé được cho cây kẹo lollipop, giống như chó hoang được thảy cho cục “cứt”, tưởng chừng như có chúa GiêSu giáng thế, “hoảng” hốt như Phật mờ ảo đâu đây. Chu choa ơi! Nhìn cảnh ra sân bay lung tùng xèng đón đưa đưa đón ĐC thiệt là vui nhộn chứ. Lâu lâu có dịp cờ sọc nhốn nha nhốn nháo, ngơ ngơ ngác ngác, bám bám víu víu, quờ quờ quạng quạng, vv và vv... Hohoho... Có những niềm vui thiệt thấy mà.. tội nghiệp!!!
Nữa, mà hình như có ai ráng nhét vô tay ĐC cái “giẻ vàng” đó làm.. ĐC chụp lộn, ba hồn bốn vía “nhả” ra liền... Kệ đi! Rồi cùng cầu trời khấn đất, “hồ hởi phấn khởi” mong mỏi lạy lục cho ĐC phát biểu vài câu gì gì đó cho xôm lên 1 chút, “chét” thêm chút vàng vàng đỏ đỏ, sọc hay không sọc cũng không sao, mà sao cha này cứ im re, ỉm ìm im, nói gì đâu đâu không à.... Bực cả mình! Hehehe... Tội quá nhỉ? Hu hu hu... Chắc là cái bọn vốn “đào ngũ trước địch quân” kia cứ tưởng ai ai.. mà chửi, mà cãi, mà xuống đường này nọ chống nhà nước CS là chắc cú sẽ... nhảy vô vòng tay ôm ấp của chúng, rồi quấn quít với miếng “tưởng-là-cờ” vàng... Ho ho ho... He he he... Bẽ quá đi chứ lị! Quê 1 cục! Nhưng lỡ tung hô ĐC rồi, thì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhân tiện đây, tui nhắn cha ĐC là có làm chi thì làm, đừng có bén mảng vô... blog ga blog giếc gì ở cái forum này à nghen... Dễ bị chụp mũ (đây nhiều mũ lắm) BAN 1 lèo, rồi đừng có than có vãn rồi trách tui hổng báo trước đó nghen. Khu này cũng không khác gì bên bển đâu. Hehehe... Tui cũng đâu có than thở gì đâu.
Làm “cách mạng” thì nhắm trước là rứa rồi.
He he he... Ho ho ho... Hi hi hi...
(Trích “Chuyện Vui Cuối Tuần” by cognac)
Ngày này rộn ràng chuyện “Điếu Cày” (ĐC), làm lũ 5B hổng biết ổng tội gì cũng “đành” phải nghe lịnh phá thối. Hehehe... Mà cái chuyện ĐC (viết tắt sao như Đập Cộng quá) “đáp” xuống Cali... làm cho cái "đám Vẹm 1 cục vàng khè" bức xúc, nhấp nha ,nhấp nhổm giống như đĩ ngồi phải cọc, còn lũ 5B cuống cuồng giống như chó hoang ,lo bị cúp phân lương,chúng hung hăng phá thối ,tưởng chừng như có Boác đang cùng chúng nó tìm phân,càng “hoảng” hốt chúng càng nhìn thấy như kiếp chó đã đến quán mộc tồn . Chu choa ơi! Nhìn cảnh 5B mắt láo liêng ,bò lổm ngổm chờ lịnh khỉ Vẹm sai bảo ,y như đám chó dại thiệt là "đắng lòng " quá đi . Lâu lâu có dịp bô ,chậu nhốn nha nhốn nháo,lũ 5B ngơ ngơ ngác ngác, lê thê lếch thếch, quơ quơ cào cào , mà sao phân vẫn lưng bô... Hohoho... Có những kiếp người lốt thú thiệt thấy mà.. tội nghiệp!!!
Nữa, mà hình như trong lũ 5B có con nào ráng tranh thủ nhét vô miệng cái “cục vàng khè” hay sao đó .. bị vẹm khỉ chọi nguyên trái chuối lên đầu, ba hồn bốn vía “nhả” ra liền... Kệ đi! Rồi cùng cầu Mao khấn Hồ, “háo ha háo hức” mong mỏi lạy lục cho vẹm khỉ phát cho vài loại phân gì gì đó cho xôm lên 1 chút, “chét” thêm chút vàng vàng nâu nâu, đặc hay lỏng cũng không sao, mà sao vẹm khỉ cứ như cái loa phường ,nói gì đâu đâu không à.... đói mờ cả mắt ! Hehehe... Tội quá nhỉ? Hu hu hu... Chắc là cái lũ vốn “đầu đội .tay bưng” kia cứ tưởng cứ.. mà đội, mà nâng, mà bợ đít này nọ lũ khỉ vẹm CS là chắc cú sẽ... nhảy vô hồ phân của chúng, rồi vơ vét với “bô,chậu,thau,thùng” đầy chất vàng... Ho ho ho... He he he... Đói quá đi chứ lị! nhục không tả! Nhưng lỡ mang kiếp 5B tung hô vẹm,Chệt rồi, thì thôi cũng đành nuốt nước miếng chờ phân thôi.
Nhân tiện đây, tui nhắn lũ 5B là có làm chi thì làm, đừng có bén mảng vô... blog ga blog giếc gì ở cái forum này à nghen... Dễ bị đá chết lắm nghe (vì ở đây nhiều cao thủ lắm) BAN 1 lèo, rồi đừng có than có vãn rồi trách tui hổng báo trước đó nghen. Khu này không phải là rừng hoang cho khỉ leo cây ,cũng không phải lăng bác cho 5B bưng bô đợi phân đâu nghe.... Hehehe... Tui cũng nhắc nhở chứ không có gì đâu.
Muốn 5B thì nhắm trước mà cút xéo đi là vừa rồi.
He he he... Ho ho ho... Hi hi hi...
(Trích “Chuyện 5B hàng ngày ” by hungnam)
tonydavidson
11-02-2014, 03:10
Ngày này rộn ràng chuyện “Điếu Cày” (ĐC), làm lũ 5B hổng biết ổng tội gì cũng “đành” phải nghe lịnh phá thối. Hehehe... Mà cái chuyện ĐC (viết tắt sao như Đập Cộng quá) “đáp” xuống Cali... làm cho cái "đám Vẹm 1 cục vàng khè" bức xúc, nhấp nha ,nhấp nhổm giống như đĩ ngồi phải cọc, còn lũ 5B cuống cuồng giống như chó hoang ,lo bị cúp phân lương,chúng hung hăng phá thối ,tưởng chừng như có Boác đang cùng chúng nó tìm phân,càng “hoảng” hốt chúng càng nhìn thấy như kiếp chó đã đến quán mộc tồn . Chu choa ơi! Nhìn cảnh 5B mắt láo liêng ,bò lổm ngổm chờ lịnh khỉ Vẹm sai bảo ,y như đám chó dại thiệt là "đắng lòng " quá đi . Lâu lâu có dịp bô ,chậu nhốn nha nhốn nháo,lũ 5B ngơ ngơ ngác ngác, lê thê lếch thếch, quơ quơ cào cào , mà sao phân vẫn lưng bô... Hohoho... Có những kiếp người lốt thú thiệt thấy mà.. tội nghiệp!!!
Nữa, mà hình như trong lũ 5B có con nào ráng tranh thủ nhét vô miệng cái “cục vàng khè” hay sao đó .. bị vẹm khỉ chọi nguyên trái chuối lên đầu, ba hồn bốn vía “nhả” ra liền... Kệ đi! Rồi cùng cầu Mao khấn Hồ, “háo ha háo hức” mong mỏi lạy lục cho vẹm khỉ phát cho vài loại phân gì gì đó cho xôm lên 1 chút, “chét” thêm chút vàng vàng nâu nâu, đặc hay lỏng cũng không sao, mà sao vẹm khỉ cứ như cái loa phường ,nói gì đâu đâu không à.... đói mờ cả mắt ! Hehehe... Tội quá nhỉ? Hu hu hu... Chắc là cái lũ vốn “đầu đội .tay bưng” kia cứ tưởng cứ.. mà đội, mà nâng, mà bợ đít này nọ lũ khỉ vẹm CS là chắc cú sẽ... nhảy vô hồ phân của chúng, rồi vơ vét với “bô,chậu,thau,thùng” đầy chất vàng... Ho ho ho... He he he... Đói quá đi chứ lị! nhục không tả! Nhưng lỡ mang kiếp 5B tung hô vẹm,Chệt rồi, thì thôi cũng đành nuốt nước miếng chờ phân thôi.
Nhân tiện đây, tui nhắn lũ 5B là có làm chi thì làm, đừng có bén mảng vô... blog ga blog giếc gì ở cái forum này à nghen... Dễ bị đá chết lắm nghe (vì ở đây nhiều cao thủ lắm) BAN 1 lèo, rồi đừng có than có vãn rồi trách tui hổng báo trước đó nghen. Khu này không phải là rừng hoang cho khỉ leo cây ,cũng không phải lăng bác cho 5B bưng bô đợi phân đâu nghe.... Hehehe... Tui cũng nhắc nhở chứ không có gì đâu.
Muốn 5B thì nhắm trước mà cút xéo đi là vừa rồi.
He he he... Ho ho ho... Hi hi hi...
(Trích “Chuyện 5B hàng ngày ” by hungnam)
Thank you very much for this smash-on-the-head to the sh...-eating DLVs cognac and his/her thankers.
Thank you very much for this smash-on-the-head to the sh...-eating DLVs cognac and his/her thankers.
Smash? Hohohoho... Lũ ăn cắp vặt thôi... Trác tuyệt chứ nhỉ? Quân khốn kiếp! Hehehe...
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.