Log in

View Full Version : Thế Sơn hóa chiến binh la mã bên cạnh mỹ nữ bốc lửa


Hanna
11-05-2014, 20:47
Xin kể một vài kỷ niệm cuộc đời đi hát ở Hoa Kỳ?

* Có cô khán giả ái mộ đã thêu tay trên vải hình của Thế Sơn một tấm thật lớn gởi tặng. Cô này đã bỏ ra thời gian hơn hai tháng để hoàn thành tấm thêu này và làm cho mình cảm động. Quí vị có thể xem ảnh chụp tấm thêu này dưới đây. Một kỷ niệm khác là lần đầu tiên hát cho Thúy Nga cuốn 29 ở Las Vegas bản Tình Thư Của Lính; lúc đó mình ở Việt Nam mới qua chưa có cái nhìn thời trang thích hợp, chưa biết chọn lựa trang phục cho nên bộ đồ lính mặc để trình diễn phải mượn và rộng thùng thình. Thêm một kỷ niệm nữa là lần đi hát ở Oakland có một chàng ca sĩ rất sợ ma, các tay nhạc sĩ đánh đàn bèn núp sẵn trong phòng khách sạn, trùm vải trắng, đợi anh chàng này vừa mở cửa bước vào liền hù dọa. Anh chàng ca sĩ hoảng sợ, bỏ cả va li vừa chạy vừa la làm ầm ỉ cả khách sạn, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.

Thế Sơn đang thu âm một đĩa CD nhạc Pháp với những ca khúc quen thuộc với thính giả Việt Nam.

Câu chuyện ca nhạc với ca sĩ Thế Sơn tạm đủ, 9 năm ca hát ở Sài Gòn rồi 20 năm ca hát ở hải ngoại, tổng cộng là hăm chín năm, thời gian khá dài tạo nên một bề dày kinh nghiệm sân khấu. Con đường ca hát của anh vẫn tiếp tục vì tuổi đời chỉ mới 49, ở hải ngoại này có những ca sĩ tuổi bảy mươi mà vẫn còn có khán giả yêu mến. Và khán giả đang chờ những sản phẩm ca nhạc kế tiếp của ca sĩ Thế Sơn sau một chặng đường dài 29 năm ca hát. (Trần Chí Phúc)

SBTN

Halloween 2014
http://intermati.com/hanna/2014/11m/05d/236.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/05d/237.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/05d/238.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/05d/239.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/05d/240.jpg

Lan-Anh
11-06-2014, 00:12
Nhìn bàn chân đứng trên cỏ sao mà giống ghép hình quá.