PinaColada
11-07-2014, 04:37
(Tấm Gương) - Khi Chris Leadbetter chụp ảnh cho ông nội Bob Large bị ung thư bàng quang giai đoạn cuối trong bệnh viện, anh hi vọng sẽ lưu lại được khoảnh khắc quý giá của ông lúc cuối đời.
Tuy nhiên, khi xem lại bức ảnh, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy bóng một phụ nữ đeo mạng che mặt đứng phía sau ông nội.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=685049&stc=1&d=1415335017
Bóng ma của người phụ nữ tóc vàng che mạng xuất hiện phía sau ông Bob Large.
Trước đó, anh Leadbetter tìm đến một vị cha xứ để cầu nguyện cho ông nội bình phục và quyết định chụp bức ảnh “cuối cùng” của ông bằng điện thoại. Anh đã đưa bức ảnh cho các nhân viên y tế ở bệnh viện Countess of Chester xem. Các nhân viên cũng cho biết rất nhiều bệnh nhân nhìn thấy hình “cô gái tóc dài màu vàng” như vậy ở cuối giường.
Và dường như cô gái tóc vàng có tác động gì đó đến ông Large khiến ông có thể ra viện sớm và ăn ngủ tốt hơn trước dù được chẩn đoán đang mắc ung thư giai đoạn cuối.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=685050&stc=1&d=1415335017
Bệnh viện trước đây từng là nhà thương điên được xây dựng năm 1829.
Theo Daily Mail, bệnh viện Countess of Chester từng là nhà thương điên được xây dựng vào năm 1829. Anh Leadbetter cho biết: “Khi tôi vừa nhìn thấy bức ảnh, tóc tôi dựng ngược lên. Tôi kinh hãi. Khi đó đã là nửa đêm, tôi đánh thức mọi người trong nhà dậy. Tất cả mọi người đều sốc. Họ không tin vào mắt mình”.
Anh nói thêm: “Ông nội tôi hiện vẫn còn sống và mới được ra viện. Ông thấy bức ảnh như một sự an ủi. Ông nghĩ rằng có ai đó vẫn đi theo hộ mệnh ông”.
Trang Anh
TP
Tuy nhiên, khi xem lại bức ảnh, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy bóng một phụ nữ đeo mạng che mặt đứng phía sau ông nội.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=685049&stc=1&d=1415335017
Bóng ma của người phụ nữ tóc vàng che mạng xuất hiện phía sau ông Bob Large.
Trước đó, anh Leadbetter tìm đến một vị cha xứ để cầu nguyện cho ông nội bình phục và quyết định chụp bức ảnh “cuối cùng” của ông bằng điện thoại. Anh đã đưa bức ảnh cho các nhân viên y tế ở bệnh viện Countess of Chester xem. Các nhân viên cũng cho biết rất nhiều bệnh nhân nhìn thấy hình “cô gái tóc dài màu vàng” như vậy ở cuối giường.
Và dường như cô gái tóc vàng có tác động gì đó đến ông Large khiến ông có thể ra viện sớm và ăn ngủ tốt hơn trước dù được chẩn đoán đang mắc ung thư giai đoạn cuối.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=685050&stc=1&d=1415335017
Bệnh viện trước đây từng là nhà thương điên được xây dựng năm 1829.
Theo Daily Mail, bệnh viện Countess of Chester từng là nhà thương điên được xây dựng vào năm 1829. Anh Leadbetter cho biết: “Khi tôi vừa nhìn thấy bức ảnh, tóc tôi dựng ngược lên. Tôi kinh hãi. Khi đó đã là nửa đêm, tôi đánh thức mọi người trong nhà dậy. Tất cả mọi người đều sốc. Họ không tin vào mắt mình”.
Anh nói thêm: “Ông nội tôi hiện vẫn còn sống và mới được ra viện. Ông thấy bức ảnh như một sự an ủi. Ông nghĩ rằng có ai đó vẫn đi theo hộ mệnh ông”.
Trang Anh
TP