Hanna
11-07-2014, 09:24
Quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục thể hiện sự tàn ác vô nhân đạo, khi tung lên mạng xã hội bức ảnh một đứa trẻ mới biết đi, đá vào đầu lính Syria đang bị phân hủy bằng chân trần của em, với sự hỗ trợ của người cha rất phấn khích.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/17.jpg
Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra thì người cha mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa con của mình đùa giỡn với cái đầu. Người đàn ông trong trang phục thường dân được cho là một người ủng hộ IS.
Hình ảnh khủng khiếp này được các chiến binh IS tung lên mạng xã hội, là hình ảnh mới nhất trong một loạt các hình ảnh gây chấn động dư luận vì cách xử tử người dã man của IS.
Chúng thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc và hành hình một cách tàn độc các tù nhân của chúng.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/18.jpg
Khủng bố IS cho em bé đá vào đầu lính Syria
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các hình ảnh cho thấy một đám đông thiếu niên đang vây quanh một xác chết đã bị đóng đinh, chiếc đầu được treo trên các hàng rào công cộng.
Các hình ảnh khủng khiếp này được IS đăng, cho thấy chúng sử dụng trẻ em như những tên khủng bố phục vụ cho mục đích truyên tuyền của chúng.
Mạng xã hội đã lan truyền các hình ảnh cho thấy nhiều trẻ em được tiếp cận hay huấn luyện với vũ khí của phiến quân.
Đặc biệt là hình ảnh của em bé đang nằm trên lá cờ Nhà nước Hồi giáo bên cạnh khẩu súng cùng nhiều lựu đạn xung quanh, ảnh một em bé năm tuổi vác trên mình khẩu súng AK trước lá cờ của chiến binh thánh chiến.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/19.jpg
Em bé được IS cho cầm súng
Đáng chú ý nhất là hình ảnh trên tài khoản Twitter của IS tái diễn cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Trong ảnh, một đứa trẻ đeo mặt nạ “diễn” lại cảnh hành quyết Foley bằng cách chặt đầu một con búp bê mặc quần áo màu da cam. Cùng thông điệp ớn lạnh đi kèm bức ảnh: “Hãy dạy con bạn cách cắt cổ, ngày mai sẽ có rất nhiều thủ cấp thối rữa”.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/20.jpg
Việc IS sử dụng trẻ em như một phương tiện tuyên truyền và thông điệp tàn độc của chúng đã gặp phải sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Úc Tony Abbott cực lực lên ánh hình ảnh một cậu bé- được cho là con trai cựu tù nhân khủng bố của Úc – ôm thủ cấp của một người đàn ông Syria.
Những cảnh tượng dã man và tàn bạo vô nhân tính của phiến quân Hồi giáo cực đoan đã khiến một nhóm các nhà hoạt động bí mật ở Syria mạo hiểm cuộc sống của họ, để cung cấp một cái nhìn sâu sắc và ghi lại tội ác đang xảy ra tại thành phố Raqqa do IS kiểm soát. Một số thành viên của nhóm đã bị cầm tù và xử tử trong khi cố gắng thực hiện các hành động đó.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/17.jpg
Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra thì người cha mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa con của mình đùa giỡn với cái đầu. Người đàn ông trong trang phục thường dân được cho là một người ủng hộ IS.
Hình ảnh khủng khiếp này được các chiến binh IS tung lên mạng xã hội, là hình ảnh mới nhất trong một loạt các hình ảnh gây chấn động dư luận vì cách xử tử người dã man của IS.
Chúng thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc và hành hình một cách tàn độc các tù nhân của chúng.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/18.jpg
Khủng bố IS cho em bé đá vào đầu lính Syria
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các hình ảnh cho thấy một đám đông thiếu niên đang vây quanh một xác chết đã bị đóng đinh, chiếc đầu được treo trên các hàng rào công cộng.
Các hình ảnh khủng khiếp này được IS đăng, cho thấy chúng sử dụng trẻ em như những tên khủng bố phục vụ cho mục đích truyên tuyền của chúng.
Mạng xã hội đã lan truyền các hình ảnh cho thấy nhiều trẻ em được tiếp cận hay huấn luyện với vũ khí của phiến quân.
Đặc biệt là hình ảnh của em bé đang nằm trên lá cờ Nhà nước Hồi giáo bên cạnh khẩu súng cùng nhiều lựu đạn xung quanh, ảnh một em bé năm tuổi vác trên mình khẩu súng AK trước lá cờ của chiến binh thánh chiến.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/19.jpg
Em bé được IS cho cầm súng
Đáng chú ý nhất là hình ảnh trên tài khoản Twitter của IS tái diễn cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Trong ảnh, một đứa trẻ đeo mặt nạ “diễn” lại cảnh hành quyết Foley bằng cách chặt đầu một con búp bê mặc quần áo màu da cam. Cùng thông điệp ớn lạnh đi kèm bức ảnh: “Hãy dạy con bạn cách cắt cổ, ngày mai sẽ có rất nhiều thủ cấp thối rữa”.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/07d/20.jpg
Việc IS sử dụng trẻ em như một phương tiện tuyên truyền và thông điệp tàn độc của chúng đã gặp phải sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Úc Tony Abbott cực lực lên ánh hình ảnh một cậu bé- được cho là con trai cựu tù nhân khủng bố của Úc – ôm thủ cấp của một người đàn ông Syria.
Những cảnh tượng dã man và tàn bạo vô nhân tính của phiến quân Hồi giáo cực đoan đã khiến một nhóm các nhà hoạt động bí mật ở Syria mạo hiểm cuộc sống của họ, để cung cấp một cái nhìn sâu sắc và ghi lại tội ác đang xảy ra tại thành phố Raqqa do IS kiểm soát. Một số thành viên của nhóm đã bị cầm tù và xử tử trong khi cố gắng thực hiện các hành động đó.