Log in

View Full Version : Mỹ: Mẹ ném con trai tự kỷ xuống cầu


PinaColada
11-08-2014, 22:34
Không chịu nổi áp lực cuộc sống, một bà mẹ ở Mỹ đã ném đứa con trai 6 tuổi bị tự kỷ xuống cầu. Chồng cô cũng đang mắc bệnh về thần kinh.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=685843&stc=1&d=1415486058
Bé London McCabe, 6 tuổi, không biết nói và bị bệnh tự kỷ. Ảnh: Facebook.

Jillian Meredith McCabe, sống ở bang Oregon, bị bắt hôm 3/11 sau khi gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng cô vừa ném London, đứa con trai 6 tuổi của mình, xuống cầu Yaquina Bay ở thành phố Newport.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ lập tức tổ chức tìm kiếm và thấy thi thể bé London lúc 10h20 (giờ địa phương), 4 tiếng sau khi nhận được điện thoại của McCabe.

Andrew McCabe, chú của London, nói với NBC News rằng Jillian McCabe phải chăm cậu con trai mắc bệnh tự kỷ, không biết nói, và người chồng đang bị bệnh đa xơ cứng (chứng rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh).

"Vợ chồng cô ấy hơi kém may mắn", Andrew nói.

Sau khi chồng, anh Matthew McCabe, mắc bệnh, Jillian đã lập một trang web kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người do số tiền điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

"Từ vai trò là trụ cột chính của gia đình, Matt không thể làm được gì. Tôi rất sợ và mong mọi người giúp đỡ. Bây giờ tôi phải dùng mọi cách để lo lắng cho tổ ấm của mình", Jilian từng viết. Trước đó, bà mẹ 34 tuổi từng lập blog để chia sẻ về việc chăm sóc đứa con trai bị tự kỷ của mình.

Theo New York Daily News, Jilian McCabe bị buộc tội giết người có chủ ý.

Hướng Dương
NS

stranger
11-09-2014, 06:32
Tội quá, RIP cho bé. Tại sao trên đời lại có những bà mẹ ác và vô tâm vậy?

hoaibao
11-09-2014, 17:19
Việc đáng làm, nhưng phải nhờ nhà thương làm cho đứa trẻ không đau đớn.

stranger
11-10-2014, 05:34
Việc đáng làm, nhưng phải nhờ nhà thương làm cho đứa trẻ không đau đớn.
"Việc đáng làm". Ý hoaibao nói là nên cho đứa bé chết nhưng để nhà thương làm sao? Bạn nên nhớ dù là 1 con kiến cũng còn muốn sống huống chi đây là 1 con người. Hơn nữa bé chỉ chậm nói và bị tự kỉ thì cũng có nguyên do, vẫn có thể có cách để chữa cho bé. khi xưa con gái tôi cũng đến 5 tuổi mới biết nói đó bạn và vì là con một và cũng không có ai chơi chung nên con gái tôi cũng rất nhút nhát nhưng khi lớn và hiện tại đã lập gia đình và có công ăn việc làm đàng hoàng và tôi có 2 cháu ngoại trai rồi nhé.

DemonHunter
11-11-2014, 09:13
tội nghiệp gia đình