Hanna
11-21-2014, 21:06
Dân trong nghề thì dễ dàng nhận ra rằng, vở diễn này có ba kép chính: Đạo diễn Lê Bình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh và cô MC xinh đẹp Ngọc Trinh.
Trong vở diễn này, sự sắp đặt ngôi vị là như thế nhưng vì sự non kém của Lê Bình nên đã có sự "đổi ngôi" vì đã chơi với "dao sắc" Nguyễn Quang Vinh. Với ngón nghề "điểm tin" trên blog "Nhà văn Nguyễn Quang Vinh" của mình, Nguyễn Quang Vinh đã dắt mũi Lê Bình và Ngọc Trinh thực hiện ý đồ của ông ta. Một mũi tên trúng hai đích, chuyện đi tìm sự thật về tuổi Công Phượng chỉ là cái cớ để hướng dư luận vào đi tìm những "sự thật" khác.
Người ta sẽ băn khoăn, sao lại chọn Công Phượng làm vật tế thần? Vì Công Phượng quá nổi tiếng. Hiệu ứng truyền thông sẽ rất mạnh mẽ, và quả đúng là như vậy!
Khi đá của cư dân mạng tới tấp ném vào CĐ24h, con cáo già đã phủi tay bằng một tin nhắn cho đạo diễn thỏ non Lê Bình:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693093&stc=1&d=1416603954
Vì sao đấy là diễn kịch?
Đây là một status của một người hiểu nghề: Chỉ có thằng ngu xem xong chương trình đó mới không biết là diễn kịch thôi, hoặc thế loại chịu đấm ăn xôi nên mới nói là không diễn kịch, chỉ khác cái là diễn kịch quá đạt nên đâm ra bị lòi đuôi. Xem từ đầu đến cuối chúng ta thấy như sự chuẩn bị được sắp sẵn từ trước những chi tiết khá thú vị khi nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói về một bình luận của bạn “Jinsung Kim” trên FB của nhà báo Lê Bình, màn hình tại trường quay đã hiển thị rõ ràng comment kia trước khi ông ấy nhắc đến nó (16’58).
Nhẽ nào cái anh kỹ thuật trường quay kia hiểu ý ông ấy đến vậy hay anh ấy có khả ăng đoán được ông vinh nói gì?”
Còn nữa, đây là chương trình không phải truyền hình trực tiếp nếu ông Nguyễn Quang Vinh phê phán nhà đài thì chắc VTV sẽ cắt những đoạn không hay, không đời nào để một người chửi mình nói trên đài mình cả.
CĐ 24h muốn mời một vị khách nào thì đầu tiên phải có giấy mời rồi thảo luận kịch bản anh nói gì, tôi nói gì chứ không phải là như trẻ trâu chửi nhau ngoài đồng (hơn nữa đây lại không phải là truyền hình trực tiếp).
Vì sao lại có màn tung hứng đó?
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693094&stc=1&d=1416603954
Đơn giản là CĐ 24h hố quá trong mấy chương trình gần đây, nhất là vụ tuổi tác Công Phượng, giờ ỉm đi thì Lê Bình có mà lấy mo úp vào mặt à. Và thế là kịch bản được soạn ra cần phải có cái gì đó để người ta quên đi cái vết nhơ VTV đã từng gây ra và chương trình có sự góp mặt của ông Nguyễn Quang Vinh chất vấn VTV được dựng lên (và ta cũng đảm bảo luôn ông Nguyễn Quang Vinh chính là kẻ tư vấn cho VTV dựng lên cái trò dắt mũi khản giả này). Còn chúng ta con dân nước Việt thì bị dắt mũi bởi một vở kịch "hay", hai diễn viên xuất sắc.
Đánh giá của tôi về những vai diễn này: đạo diễn Lê Bình đã quá xuất sắc khi mời tay nhà văn này thủ vai chính. Diễn viên phụ: cô MC xinh đẹp, theo tôi chí là nạn nhân khi cô ấy phải cầm tờ giấy ra trả lời. Còn diễn viên chính thì nó quá xuất sắc đến nỗi thiên hạ phải nghi ngờ và mổ xẻ ra là cùng thông đồng với nhau cả.
Lời lẻ "chợ búa"
VTV1 là kênh chính trị, xã hội có tính "chính thống" nhất của đài truyền hình Trung Ương, vậy nhưng người ta rất hồn nhiên khi nói "Chỉ đến khi chết người ta mới biết được tuổi thật của các vận động viên. Bởi khi chết họ cần tên tuổi thật để thắp hương, cúng giỗ".
08:18 | 18/11/2014
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693095&stc=1&d=1416603954
Nội dung các câu nói chợ búa đăng trên Fanpage VTV24
Nguyên văn nội dung được đăng tải trên Fanpage Trung tâm tin tức VTV 24: “Chỉ đến khi chết người ta mới biết được tuổi thật của các vận động viên. Bở khi chết họ cần tên tuổi thật để thắp hương, cúng giỗ. Mời các bạn đón xem phần 2 sau ít phút”.
Những lời này được phát ngôn bằng chính tài khoản chủ điều hành Fangage VTV 24. Ngôn từ được cho là chưa từng xuất hiện trong các giáo trình báo chí tử tế và không phù hợp với VTV - một đơn vị truyền hình quốc gia.
Cái mà CĐ24h nên làm rõ thì hơn
Đấy là câu chuyện về một cô BLV xinh đẹp khác,KT. Cô nàng này nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Năm 2001, khi đang là phóng viên Ban Thời sự- VTV, được cử sang Thụy Điển học 03 tuần, em đã chôm đồ trong siêu thị vào ngày 11 tháng 2 năm 2001 và đã bị cảnh sát thành phố Kalmar- Thụy Điển bắt vì tội ăn trộm.
Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, có giấy của bệnh viện trong nước gửi sang xác nhận tiền sử mắc chứng tâm thần (lấy của người khác nhưng không nhớ), nên không bị xử tù mà chỉ bị phạt tiền và trục xuất về nước..
Năm 2006, trong một chuyến công cán tại Anh, "bệnh cũ" của KT lại tái phát, cô này lại bị bắt quả tang khi ăn trộm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại một Shop. Mọi việc lại được giải quyết êm thấm. Còn bây giờ, cô ấy vẫn chường mặt ra dạy đời về văn hóa!
Đừng để những "con sâu làm rầu nồi canh".
mk
Trong vở diễn này, sự sắp đặt ngôi vị là như thế nhưng vì sự non kém của Lê Bình nên đã có sự "đổi ngôi" vì đã chơi với "dao sắc" Nguyễn Quang Vinh. Với ngón nghề "điểm tin" trên blog "Nhà văn Nguyễn Quang Vinh" của mình, Nguyễn Quang Vinh đã dắt mũi Lê Bình và Ngọc Trinh thực hiện ý đồ của ông ta. Một mũi tên trúng hai đích, chuyện đi tìm sự thật về tuổi Công Phượng chỉ là cái cớ để hướng dư luận vào đi tìm những "sự thật" khác.
Người ta sẽ băn khoăn, sao lại chọn Công Phượng làm vật tế thần? Vì Công Phượng quá nổi tiếng. Hiệu ứng truyền thông sẽ rất mạnh mẽ, và quả đúng là như vậy!
Khi đá của cư dân mạng tới tấp ném vào CĐ24h, con cáo già đã phủi tay bằng một tin nhắn cho đạo diễn thỏ non Lê Bình:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693093&stc=1&d=1416603954
Vì sao đấy là diễn kịch?
Đây là một status của một người hiểu nghề: Chỉ có thằng ngu xem xong chương trình đó mới không biết là diễn kịch thôi, hoặc thế loại chịu đấm ăn xôi nên mới nói là không diễn kịch, chỉ khác cái là diễn kịch quá đạt nên đâm ra bị lòi đuôi. Xem từ đầu đến cuối chúng ta thấy như sự chuẩn bị được sắp sẵn từ trước những chi tiết khá thú vị khi nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói về một bình luận của bạn “Jinsung Kim” trên FB của nhà báo Lê Bình, màn hình tại trường quay đã hiển thị rõ ràng comment kia trước khi ông ấy nhắc đến nó (16’58).
Nhẽ nào cái anh kỹ thuật trường quay kia hiểu ý ông ấy đến vậy hay anh ấy có khả ăng đoán được ông vinh nói gì?”
Còn nữa, đây là chương trình không phải truyền hình trực tiếp nếu ông Nguyễn Quang Vinh phê phán nhà đài thì chắc VTV sẽ cắt những đoạn không hay, không đời nào để một người chửi mình nói trên đài mình cả.
CĐ 24h muốn mời một vị khách nào thì đầu tiên phải có giấy mời rồi thảo luận kịch bản anh nói gì, tôi nói gì chứ không phải là như trẻ trâu chửi nhau ngoài đồng (hơn nữa đây lại không phải là truyền hình trực tiếp).
Vì sao lại có màn tung hứng đó?
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693094&stc=1&d=1416603954
Đơn giản là CĐ 24h hố quá trong mấy chương trình gần đây, nhất là vụ tuổi tác Công Phượng, giờ ỉm đi thì Lê Bình có mà lấy mo úp vào mặt à. Và thế là kịch bản được soạn ra cần phải có cái gì đó để người ta quên đi cái vết nhơ VTV đã từng gây ra và chương trình có sự góp mặt của ông Nguyễn Quang Vinh chất vấn VTV được dựng lên (và ta cũng đảm bảo luôn ông Nguyễn Quang Vinh chính là kẻ tư vấn cho VTV dựng lên cái trò dắt mũi khản giả này). Còn chúng ta con dân nước Việt thì bị dắt mũi bởi một vở kịch "hay", hai diễn viên xuất sắc.
Đánh giá của tôi về những vai diễn này: đạo diễn Lê Bình đã quá xuất sắc khi mời tay nhà văn này thủ vai chính. Diễn viên phụ: cô MC xinh đẹp, theo tôi chí là nạn nhân khi cô ấy phải cầm tờ giấy ra trả lời. Còn diễn viên chính thì nó quá xuất sắc đến nỗi thiên hạ phải nghi ngờ và mổ xẻ ra là cùng thông đồng với nhau cả.
Lời lẻ "chợ búa"
VTV1 là kênh chính trị, xã hội có tính "chính thống" nhất của đài truyền hình Trung Ương, vậy nhưng người ta rất hồn nhiên khi nói "Chỉ đến khi chết người ta mới biết được tuổi thật của các vận động viên. Bởi khi chết họ cần tên tuổi thật để thắp hương, cúng giỗ".
08:18 | 18/11/2014
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=693095&stc=1&d=1416603954
Nội dung các câu nói chợ búa đăng trên Fanpage VTV24
Nguyên văn nội dung được đăng tải trên Fanpage Trung tâm tin tức VTV 24: “Chỉ đến khi chết người ta mới biết được tuổi thật của các vận động viên. Bở khi chết họ cần tên tuổi thật để thắp hương, cúng giỗ. Mời các bạn đón xem phần 2 sau ít phút”.
Những lời này được phát ngôn bằng chính tài khoản chủ điều hành Fangage VTV 24. Ngôn từ được cho là chưa từng xuất hiện trong các giáo trình báo chí tử tế và không phù hợp với VTV - một đơn vị truyền hình quốc gia.
Cái mà CĐ24h nên làm rõ thì hơn
Đấy là câu chuyện về một cô BLV xinh đẹp khác,KT. Cô nàng này nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Năm 2001, khi đang là phóng viên Ban Thời sự- VTV, được cử sang Thụy Điển học 03 tuần, em đã chôm đồ trong siêu thị vào ngày 11 tháng 2 năm 2001 và đã bị cảnh sát thành phố Kalmar- Thụy Điển bắt vì tội ăn trộm.
Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, có giấy của bệnh viện trong nước gửi sang xác nhận tiền sử mắc chứng tâm thần (lấy của người khác nhưng không nhớ), nên không bị xử tù mà chỉ bị phạt tiền và trục xuất về nước..
Năm 2006, trong một chuyến công cán tại Anh, "bệnh cũ" của KT lại tái phát, cô này lại bị bắt quả tang khi ăn trộm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại một Shop. Mọi việc lại được giải quyết êm thấm. Còn bây giờ, cô ấy vẫn chường mặt ra dạy đời về văn hóa!
Đừng để những "con sâu làm rầu nồi canh".
mk