Log in

View Full Version : Chở vợ có bầu vượt đèn đỏ được CSGT bỏ qua


Romano
11-26-2014, 16:28
Sau khi kể chuyện chở vợ có bầu vượt đèn đỏ được CSGT bỏ qua, một người đàn ông ở Hà Nội bị dân mạng chỉ trích.
Câu chuyện chở vợ có bầu vượt đèn đỏ được CSGT bỏ qua do anh G.N kể lại như sau:

Tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú, em vượt đèn đỏ, rẽ trái sang Trần Phú thì bị đồng chí công an chặn xe.
Em phi thẳng, rẽ phải sang Hoàng Diệu, rẽ tiếp qua Chu Văn An thì bị CSGT ép vào lề.
Song vì vợ em đang đau bụng bầu nên chú công an nói: "Trời ơi, lúc tôi chặn xe ông, ông chỉ cần xuống và bảo vợ ông đang đau đẻ là tôi cho ông đi ngay, đâu cần chạy!".
Em cảm ơn rồi đi tiếp. Chân thành rút kinh nghiệm và cảm ơn chú công an lần nữa. Các bạn cũng rút kinh nghiệm nhé. Đồng chí công an cũng rất thấu tình, đạt lý đấy ạ.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=695609&stc=1&d=1417019289
Chuyện chở vợ có bầu vượt đèn đỏ được CSGT bỏ qua gây xôn xao.


Nghe xong chuyện trên, một số người cũng khen anh CSGT tốt bụng, làm việc có tình người. Bên cạnh đó, khá nhiều ý kiến chỉ trích G.N và cho rằng anh ta quá mạo hiểm khi vượt đèn đỏ bất chấp đang chở vợ có bầu.

“Vô trách nhiệm với chính vợ con mình và người đi đường. Vợ thì bầu bí mà còn vượt đèn đỏ, CSGT gọi thì bỏ chạy. Ông va phải người khác, vợ con ông có làm sao dù không sai người ta vẫn áy náy ân hận”;
“Bác ẩu thật đấy. Em dù đi đúng hay sai bị CSGT vẫy là em dừng lại”;
“Liều quá bác, có khi gây họa cho người khác nữa ý. Xuống trình bày với người ta một câu là người ta cho đi”;...
Sau khi nhận lời trách móc từ nhiều người, bạn G.N chia sẻ thêm: “Vợ em bị đau em lo quá nên cũng liều. Giờ nghĩ lại đúng là không nên. Vợ em mới bầu 5 tháng. Em đăng lên đây là để chia sẻ tâm lý lái xe và đã nhận thức rõ hành vi sai trái ạ”.
Đọc đến đây thì nhiều người bày tỏ sự cảm thông với G.N và chúc vợ con anh sắp tới sẽ được “mẹ tròn con vuông”.

tm

nhattran03
11-26-2014, 16:40
Phãi cho đi chứ nếu chần chừ không chừng phãi phụ đỡ đẽ nữa.