PDA

View Full Version : Don Hồ khoe nhà vườn bên Mỹ


Hanna
11-27-2014, 13:47
TIM TÍM BUỔI BÌNH MINH

Trời cuối tháng 11 ở Bắc Mỹ mãi tới 6h sáng bầu trời mới bắt đầu trở sáng. Bầu trời hồng hồng, tím tím trông là lạ, hay hay...

Miền Nam California chưa lạnh lắm, nhưng cũng đủ để co ro khi bước ra ngoài nếu không mặc đủ ấm. Cũng đủ để trong nhà có quyền mở sưởi nhè nhẹ...

http://intermati.com/hanna/2014/11m/27d/105.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/27d/106.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/27d/107.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/27d/108.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/11m/27d/109.jpg

Buổi sáng thật bình yên, người và vật vẫn còn ngái ngủ lắm...

Tĩnh mịch đến lạ khi buổi sáng không còn tiếng chim hót. Chi đã bay cả xuống hướng Nam để tìm những vùng khí hậu ấm áp hơn rồi...

Trong khi anh KinoEm & chị Tiggy vẫn còn nằm ngáy khò khò, em Bambam đã dậy theo anh Don & đứng xớ rớ chờ anh Don mở cửa để được chạy ra sau vườn...

Không khí trong lành & lành lạnh làm buổi sáng thật dễ thương. Nhớ lại thuở nhỏ ở Sài Gòn gần dịp Giáng Sinh cũng có những bữa trời trở lạnh chút chút như thế này, thế là sung sướng cỡn lên mà lôi mớ áo len ra tròng vào mà đi học. Chỉ mặc được chiếc áo len thôi mà có cảm tưởng mình giống ... Tây ghê lắm.

Hồi tưởng lại mà thấy tức cười, mà cũng thấy cái thuở nhỏ ấy dễ thương chi lạ... —

Thấy em Bambam lẽo đẽo dậy theo anh Don, chị Tiggy chơi xấu, nhào vào "xí" giường của em Bam.

Em Bam nhỏ tí nị nằm gọn bâng trên lòng "chị cừu". Xòn chị Tiggy người dài ngoằng nên lòi đầu lòi đuôi, chân cẳng cứ lòi rớt cả ra ngoài. Ấy thế mà cứ như sướng lắm khi dành được khoảng giường của con em...

Bên ngoài, khoảng trời màu tím của bình minh lạt dần, bên trong nhà mấy em gâu gâu cứ như đám con nít cà nạnh nhau...

Một buổi sớm đầu tuần thật êm ả & không thể nào bình yên hơn...