Log in

View Full Version : Hãy cảnh giác, đừng để mình rơi vào cảnh độc thân!


vuitoichat
11-29-2014, 17:57
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trong cuộc sống có khi buồn khi vui. Tuy nhiên, để có được một cuộc sống hạnh phúc không hề dễ dàng chút nào – Đó là một nghệ thuật sống. Chỉ nói riêng về cuộc sống lứa đôi, để tìm được nửa kia của đời mình đôi khi cũng gian nan, vất vả. Cái chính là chúng ta biết hướng nội, biết cho và nhận. Hãy lắng lòng nhìn lại, đừng để mình rơi vào 5 mẫu người sau đây.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=697341&stc=1&d=1417283787
Ảnh Internet
Khi quá nghiện công việc

Đây chính là kẻ thù của tình yêu. Bạn đã say mê công việc thì chẳng còn ai đủ tự tin để quyến rũ bạn. Ví như bạn làm việc 12 tiếng một ngày, kể cả vào cuối tuần. Ngoài chiếc điện thoại và cái laptop ra chẳng còn ai có thể đến gần bạn. Bạn bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê đặc quánh và kết thúc bằng giấc ngủ li bì sau một ngày chạy đua với công việc. Vậy thì còn đâu thời gian để giao lưu, tạo cơ hội cho tiếng sét ái tình xuất hiện?

Cứ mãi ôm vết thương lòng

Vừa trải qua một cuộc chia tay đau buồn hoặc một cuộc hôn nhân đổ vỡ, trái tim bạn cần một khoảng thời gian để hòa nhịp. Thời điểm này, bạn đừng quá lo lắng vì mình lẻ bóng, đừng lại lao đầu vào yêu, khi tâm trạng còn rối như tơ vò với những nhớ thương cũ chưa nguôi thổn thức.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=697342&stc=1&d=1417283787
Ảnh Internet
Không muốn hy sinh chút gì

Bạn đã nếm trải vài mối tình nhưng rồi tất cả đều chẳng đến đâu. Có lẽ là do bạn gặp khó khăn trong chuyện thỏa hiệp. Tình cảm không thể một sớm một chiều mà xây dựng bền chặt được, đôi bên phải nhường nhịn và cảm thông cho nhau thật nhiều. Các mối quan hệ đổ vỡ có lẽ do bạn không muốn hy sinh một vài thứ để nửa kia hài lòng, chẳng hạn như bỏ thuốc lá, bỏ rượu, học nấu ăn, hạn chế giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp khác giới… Một khi đã xác định sẽ gắn bó lâu dài, bạn phải thay đổi ít nhiều để phù hợp hơn với nửa kia. Nếu ngại hy sinh một chút gì đó, bạn sẽ chỉ có thể sống độc thân.

Do có thói quen xấu

Có những thói quen thật tệ hại đến nỗi người khác giới nhìn vào không thể chấp nhận được, như thường xuyên say xỉn, bê tha, chửi thề tục tĩu hoặc quá tự ti, ủy mị. Trước khi lâm vào tình trạng “ê sắc”, hãy dành thời gian sửa đổi những thói quen khó đỡ. Điều này không chỉ tạo ấn tượng với đối phương mà còn khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Hoặc quá mơ mộng hão huyền

Chẳng ai nỡ trách móc bạn, khi ở tuổi ấu thơ đã ao ước một ngày nào đó có chàng hoàng tử của đời mình cưỡi ngựa trắng đến nghiêng mình cầu hôn. Nhưng nếu bạn cứ mãi như thế, đã đến tuổi cập kê mà vẫn lý tưởng hóa về một nửa kia thì việc bạn rơi vào tình trạng độc thân là điều dễ hiểu. Hãy cho các chàng trai xung quanh bạn cơ hội hẹn hò, tìm hiểu, đừng quá kén chọn để rồi… lỡ. Chẳng có ai hoàn hảo đâu, không có ai tuyệt mỹ cả – ngay cả với bạn mà. Hãy vô vi xả bỏ, hãy trải lòng mình, cho và… nhận!

Một ngày nào đó, hạnh phúc nho nhỏ sẽ đến…
Lê Châu (St)