Hanna
12-04-2014, 16:25
Thanh niên trông giống bị cụt chân hàng ngày xuất hiện ở khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cùng chiếc xe đạp và nạng, gõ cửa ô tô dừng đèn đỏ để xin tiền ăn bánh mỳ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không biết rằng anh chàng xin đểu ở Hà Nội đang ở nhà cao 3 tầng to đùng.Trên diễn đàn Otofun, bạn Xuân Huy đăng status về việc từng bị thanh niên này xin đểu: "Đã bác nào bị đồng chí này hỏi thăm chưa. Trước em bị xin đểu một lần. Lần đầu em cho. Hai hôm sau lại gặp, dạo này thì gặp thường xuyên, đèn đỏ gõ cửa ô tô xin tiền ăn bánh. Khu vực hoạt động quanh Láng hạ. Ảnh chụp sau khi vừa gõ cửa một xe BMW". http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=700782&stc=1&d=1417710337
Status cảnh báo thanh niên xin đểu ở Hà Nội.
Không riêng bạn Xuân Duy mà một số người khác cũng từng là "nạn nhân" của anh ta.
Theo chia sẻ của một số người, thanh niên này thường hoạt động ở ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Mỗi khi có ô tô dừng đèn đỏ thì anh ta gõ cửa kính và nói: "Cho em xin 10k để ăn cái bánh mỳ”.
Điều đáng nói là bạn Phương nhận ra anh ta là người quen, có nhà 3 tầng to đùng tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Vì lẽ đó, có người thắc mắc rằng: "Tại sao nhà cao cửa rộng thế mà anh chàng vẫn đi ăn xin?"
vnn
Status cảnh báo thanh niên xin đểu ở Hà Nội.
Không riêng bạn Xuân Duy mà một số người khác cũng từng là "nạn nhân" của anh ta.
Theo chia sẻ của một số người, thanh niên này thường hoạt động ở ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Mỗi khi có ô tô dừng đèn đỏ thì anh ta gõ cửa kính và nói: "Cho em xin 10k để ăn cái bánh mỳ”.
Điều đáng nói là bạn Phương nhận ra anh ta là người quen, có nhà 3 tầng to đùng tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Vì lẽ đó, có người thắc mắc rằng: "Tại sao nhà cao cửa rộng thế mà anh chàng vẫn đi ăn xin?"
vnn