sonnyd
12-10-2014, 15:58
Những ngày qua, nhiều người không khỏi xót xa trước thông tin bé Nguyễn Hồng Vũ bị mẹ bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi Trung ương khi vẫn còn nguyên cuống rốn. Đau lòng hơn, cháu bé còn mang trong mình căn bệnh ly thượng bì quái ác, miệng bị lở loét, đau đớn. Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé cố nuốt cả sữa lẫn máu.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=704979&stc=1&d=1418227084
Bé Nguyễn Hồng Vũ đang được điều trị tại Khoa Nhi (Bệnh viện Nhi Trung ương). Ảnh: T.G
Bị mẹ bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi
Trao đổi với chúng tôi, ThS.BS Lê Thị Hà (Phó trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, bé trai Nguyễn Hồng Vũ (tên bệnh viện đặt) được bảo vệ bệnh viện phát hiện vào lúc 6h sáng ngày 4/12 trong lúc đang đi tuần. Sau đó, mọi người gọi bác sĩ trực, kiểm tra thì biết bé trai trên khoảng 3 ngày tuổi, được quấn trong chăn, không giấy tờ tùy thân và nặng 3,2kg, chưa rụng rốn.
Bé trai bị bỏ rơi mắc bệnh ly thượng bì bóng nước (gọi tắt là EB) hay còn gọi là bệnh lột da ếch. Bệnh này làm da rất mỏng, chỉ một chút va chạm nhẹ cũng có thể lở loét. Hiện tình trạng sức khỏe của bé Vũ rất xấu, da hai bên chân đã bị lột với 2 vết thương rất nặng, đã tạo mủ khiến bé thường xuyên bị sốt.
Sau khi sự việc diễn ra, lãnh đạo bệnh viện đã cùng các mẹ của “Nhóm các bé bị EB” thay nhau chăm sóc bé Vũ. Một thành viên trong nhóm cho biết, bé hiện chưa hết sốt, da liên tục bị bong, có chỗ bị nhiễm trùng, phải điều trị bằng kháng sinh.
Các bác sĩ của Khoa Nhi cho biết, với bệnh trạng của bé Hồng Vũ cần có người túc trực 24/24h chăm sóc. Tuy các mẹ trong “Nhóm các bé bị EB” đã chia nhau chăm sóc bé Vũ ban ngày, nhưng đêm không có ai túc trực bên cạnh. Một bà mẹ trong “Nhóm các bé bị EB” chia sẻ: “Bản thân tôi là người mẹ, cũng có con nên hiểu việc chăm sóc rất khổ. Mong sao mẹ cháu bé biết được hình ảnh của con rồi quay về với con của mình. Hơn lúc nào hết, con rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ”.
Những người đang chăm sóc bé Hồng Vũ hoàn toàn tự nguyện, nhưng họ đều bối rối chưa biết phải làm gì vì sắp tới bé sẽ cần một khoản tài chính rất lớn chi cho thuốc, băng, gạc… để khỏi giai đoạn mong manh, yếu ớt nhất.
Trong khi đó, theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương), EB là loại bệnh rất hiếm gặp, chỉ có cách chăm sóc, thay băng đúng loại, đúng cách, tích cực thì may ra trẻ có thể qua khỏi. Chi phí điều trị chứng bệnh này khoảng 30.000 USD.
Mẹ bé ơi, hãy về với con!
“Về ôm con cho con đỡ tội em ơi. Con sốt mà chẳng quấy khóc, mắt cứ ngơ ngác nhìn tìm mẹ. Có lẽ con biết không có mẹ bên cạnh để làm nũng như các bé khác, nên dù đang sốt, đang đau con cũng không hề khóc. Nhìn con chị chẳng máu mủ ruột rà gì cũng thấy lòng quặn thắt thì chắc hẳn em còn đau đớn gấp trăm lần. Khó khăn thì mọi người có thể giúp đỡ chứ chẳng ai giúp con em có được tình mẫu tử đâu em ơi!”. Đó là những dòng viết chia sẻ trong “Nhóm các bé bị EB” gửi cho mẹ bé Hồng Vũ.
Một bà mẹ có nick Lanphuong viết: “Cả đêm qua chị cứ miên man nghĩ về con thì chắc là em cũng không ngủ được đâu nhỉ. Con rất cần có mẹ ở bên cạnh. Hãy vượt qua tất cả mà ôm con trong vòng tay mình em ạ… Mọi người chỉ giúp bé đỡ đau đớn, còn để có được tình mẫu tử thì chỉ có mẹ mà thôi. Hãy nghĩ lại và đón con về chăm sóc đi nhé, nhóm EB sẽ hỗ trợ em tất cả những gì có thể”.
Thêm một mẹ khác có nick Lediem cũng dùng những lời chia sẻ mong sao mẹ quay trở lại với con: “Mẹ bé hãy sớm quay về để chăm sóc cho con. Không ai chăm sóc con bằng mẹ cả. Mỗi lần cho con bú là mình quặn lòng, rơi nước mắt. Hôm nay là 4 ngày rồi, ngực mẹ bé chắc đang rất căng sữa, thế mà bé đang phải uống sữa bò. Sữa bò chỉ dành cho bê thôi, sữa mẹ phải dành cho con chứ. Mẹ bé hãy quay trở lại ôm con trong vòng tay. Cả nhóm EB sẽ luôn bên hai mẹ con, để bé được hưởng dòng sữa mẹ”.
Trao đổi với chúng tôi, một thành viên trong nhóm EB thường xuyên chăm sóc bé Vũ cho biết, bên trong lưỡi của bé đã bị lở nhiều, mỗi lần cho con ăn thật tội. “Tôi đã chăm sóc nhiều bé nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé bú bình sữa mà máu ở vết lở trên miệng cứ chảy ra, khiến bé phải nuốt sữa lẫn máu… Nếu có sữa mẹ thì sẽ tốt cho con biết bao, thương xót quá!”, thành viên này nói.
Tất cả chị em khác trong nhóm EB đều đang tìm các mẹ đang cho con bú có lòng hảo tâm để xin sữa mẹ cho bé bú, mong bé có thêm sức đề kháng. Sữa mẹ xin về cũng phải cẩn thận. Nếu mẹ nào tới vắt sữa trực tiếp hoặc sữa vừa vắt rồi mang qua cho con uống luôn thì các chị mới dám xin. Các chị không dám dùng sữa trữ đông vì sợ bảo quản không tốt, bé ăn lại bị tiêu chảy.
sonnyd ⒸVietSN
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=704979&stc=1&d=1418227084
Bé Nguyễn Hồng Vũ đang được điều trị tại Khoa Nhi (Bệnh viện Nhi Trung ương). Ảnh: T.G
Bị mẹ bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi
Trao đổi với chúng tôi, ThS.BS Lê Thị Hà (Phó trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, bé trai Nguyễn Hồng Vũ (tên bệnh viện đặt) được bảo vệ bệnh viện phát hiện vào lúc 6h sáng ngày 4/12 trong lúc đang đi tuần. Sau đó, mọi người gọi bác sĩ trực, kiểm tra thì biết bé trai trên khoảng 3 ngày tuổi, được quấn trong chăn, không giấy tờ tùy thân và nặng 3,2kg, chưa rụng rốn.
Bé trai bị bỏ rơi mắc bệnh ly thượng bì bóng nước (gọi tắt là EB) hay còn gọi là bệnh lột da ếch. Bệnh này làm da rất mỏng, chỉ một chút va chạm nhẹ cũng có thể lở loét. Hiện tình trạng sức khỏe của bé Vũ rất xấu, da hai bên chân đã bị lột với 2 vết thương rất nặng, đã tạo mủ khiến bé thường xuyên bị sốt.
Sau khi sự việc diễn ra, lãnh đạo bệnh viện đã cùng các mẹ của “Nhóm các bé bị EB” thay nhau chăm sóc bé Vũ. Một thành viên trong nhóm cho biết, bé hiện chưa hết sốt, da liên tục bị bong, có chỗ bị nhiễm trùng, phải điều trị bằng kháng sinh.
Các bác sĩ của Khoa Nhi cho biết, với bệnh trạng của bé Hồng Vũ cần có người túc trực 24/24h chăm sóc. Tuy các mẹ trong “Nhóm các bé bị EB” đã chia nhau chăm sóc bé Vũ ban ngày, nhưng đêm không có ai túc trực bên cạnh. Một bà mẹ trong “Nhóm các bé bị EB” chia sẻ: “Bản thân tôi là người mẹ, cũng có con nên hiểu việc chăm sóc rất khổ. Mong sao mẹ cháu bé biết được hình ảnh của con rồi quay về với con của mình. Hơn lúc nào hết, con rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ”.
Những người đang chăm sóc bé Hồng Vũ hoàn toàn tự nguyện, nhưng họ đều bối rối chưa biết phải làm gì vì sắp tới bé sẽ cần một khoản tài chính rất lớn chi cho thuốc, băng, gạc… để khỏi giai đoạn mong manh, yếu ớt nhất.
Trong khi đó, theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương), EB là loại bệnh rất hiếm gặp, chỉ có cách chăm sóc, thay băng đúng loại, đúng cách, tích cực thì may ra trẻ có thể qua khỏi. Chi phí điều trị chứng bệnh này khoảng 30.000 USD.
Mẹ bé ơi, hãy về với con!
“Về ôm con cho con đỡ tội em ơi. Con sốt mà chẳng quấy khóc, mắt cứ ngơ ngác nhìn tìm mẹ. Có lẽ con biết không có mẹ bên cạnh để làm nũng như các bé khác, nên dù đang sốt, đang đau con cũng không hề khóc. Nhìn con chị chẳng máu mủ ruột rà gì cũng thấy lòng quặn thắt thì chắc hẳn em còn đau đớn gấp trăm lần. Khó khăn thì mọi người có thể giúp đỡ chứ chẳng ai giúp con em có được tình mẫu tử đâu em ơi!”. Đó là những dòng viết chia sẻ trong “Nhóm các bé bị EB” gửi cho mẹ bé Hồng Vũ.
Một bà mẹ có nick Lanphuong viết: “Cả đêm qua chị cứ miên man nghĩ về con thì chắc là em cũng không ngủ được đâu nhỉ. Con rất cần có mẹ ở bên cạnh. Hãy vượt qua tất cả mà ôm con trong vòng tay mình em ạ… Mọi người chỉ giúp bé đỡ đau đớn, còn để có được tình mẫu tử thì chỉ có mẹ mà thôi. Hãy nghĩ lại và đón con về chăm sóc đi nhé, nhóm EB sẽ hỗ trợ em tất cả những gì có thể”.
Thêm một mẹ khác có nick Lediem cũng dùng những lời chia sẻ mong sao mẹ quay trở lại với con: “Mẹ bé hãy sớm quay về để chăm sóc cho con. Không ai chăm sóc con bằng mẹ cả. Mỗi lần cho con bú là mình quặn lòng, rơi nước mắt. Hôm nay là 4 ngày rồi, ngực mẹ bé chắc đang rất căng sữa, thế mà bé đang phải uống sữa bò. Sữa bò chỉ dành cho bê thôi, sữa mẹ phải dành cho con chứ. Mẹ bé hãy quay trở lại ôm con trong vòng tay. Cả nhóm EB sẽ luôn bên hai mẹ con, để bé được hưởng dòng sữa mẹ”.
Trao đổi với chúng tôi, một thành viên trong nhóm EB thường xuyên chăm sóc bé Vũ cho biết, bên trong lưỡi của bé đã bị lở nhiều, mỗi lần cho con ăn thật tội. “Tôi đã chăm sóc nhiều bé nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé bú bình sữa mà máu ở vết lở trên miệng cứ chảy ra, khiến bé phải nuốt sữa lẫn máu… Nếu có sữa mẹ thì sẽ tốt cho con biết bao, thương xót quá!”, thành viên này nói.
Tất cả chị em khác trong nhóm EB đều đang tìm các mẹ đang cho con bú có lòng hảo tâm để xin sữa mẹ cho bé bú, mong bé có thêm sức đề kháng. Sữa mẹ xin về cũng phải cẩn thận. Nếu mẹ nào tới vắt sữa trực tiếp hoặc sữa vừa vắt rồi mang qua cho con uống luôn thì các chị mới dám xin. Các chị không dám dùng sữa trữ đông vì sợ bảo quản không tốt, bé ăn lại bị tiêu chảy.
sonnyd ⒸVietSN