Log in

View Full Version : Don Hồ chụp hình hậu trường cùng Việt Hương,Hồng Đào


Romano
12-10-2014, 19:43
MỚ HÌNH KHÔNG ... ĐÀNG HOÀNG

Hậu trường sân khấu. Trong phòng thay đồ đứng lấy phone ra xăm soi, tự ... sướng (selfie). "Ý cha, góc này đèn hết xẩy nha, làm mình ngó cứ như mới... hăm mí, thích quá, thích quá!"

http://intermati.com/hanna/2014/12m/10d/181.jpg

Việt Hương đang đứng sửa soạn đồ ra diễn, nghe có góc đèn đẹp nhìn trẻ "hăm mí" liền nhào ngay vào:

- "Đâu, đâu, góc nào? Cho em chụp với!"

Bấm bấm...

http://intermati.com/hanna/2014/12m/10d/182.jpg

Hồng Đào ngồi dựa tường ở phía sau ngó "đôi trẻ" tắc lưỡi, lắc đầu xì nẹc:

- "Hai cái người này lớn đầu mà cứ như con nít, không chụp hình đàng hoàng cái được à?!"

http://intermati.com/hanna/2014/12m/10d/183.jpg

Coi lại tấm hình vừa chụp:

- "Ờ ờ, chị Hồng Đào nói đúng. Coi bộ không ổn! Thôi chụp lại nha Việt Hương. Hai đứa chụp đàng hoàng cái nha. Trước giờ chả có tấm hình nào đàng hoàng với Việt Hương cả..."

- "Ok, ok. Đàng hoàng nè nha..."

Bấm, bấm...

Coi lại:

- "Trời đất ơi, làm gì mà mặt Việt Hương hớt hơ hớt hãi như ... bán chợ trời bị công an rượt vậy?"

- "Ủa, zậy hả? Chụp lại, chụp lại. Lần này đàng hoàng nha..."

http://intermati.com/hanna/2014/12m/10d/184.jpg

"Trời, đàng hoàng cái chỗ nào đâu ... cha nội! Ông cũng đâu có thua tui cái chỗ nào đâu mà nói tui chụp hình không đàng hoàng?!"

Ờ, ờ. Mà thiệt, 2 đứa mỗi lần chụp hình chung với nhau coi cứ như bị ... "man man"! Chẳng bao giờ có được tấm hình nào đàng hoàng tử tế. Và chưa chắc ai độ "man" ai hơn ai nên chụp tới chụp lui cũng sẽ ... thế này mãi mà thôi!

Chán, không thèm chụp nữa. Gấp máy!

Thế là vẫn lại chưa có được tấm hình nào đàng hoàng với Việt Hương!

Hì... ;-P

FB