Romano
12-10-2014, 20:53
P/S:Bài viết khá dài các bạn hãy cố gắng đọc nếu bạn có trái tim cho đất nước. bạn sẽ không hối hận khi đọc hết nó
GIEO MẦM DŨNG KHÍ VÀ VẠCH MẶT DỐI TRÁ
Đã có một thời tất cả chúng ta điều đền trường chúng ta hô vang những khẩu hiệu ca ngợi Hồ Chí Minh, ĐCS. Đã có một thời chúng ta thần tượng bọn chúng, chúng ta muốn được như bọn chúng với cái suy nghĩ ngây thơ "xây dựng VN giàu mạnh"
Nhưng khi chúng ta trưởng thành, chúng ta bước ra XH thì chúng ta thấy gì? Một XH nhiễu nhương, dân oan khắp nơi, tham quan hối lộ. Trong mỗi chúng ta điều từng hỏi: Lương 14tr/1thang thì chúng lấy tiền đâu xây biệt thự, mua xe hơi và cho con du học trời Tây? Chúng ta thấy được gì? Tất cả những gì chúng nhồi nhét vào não chúng ta điều là dối trá
Chúng còn xỏ mũi chúng ta tới đâu nữa? Đất nước vừa nghèo vừa điêu tàn mà chúng vẫn cứ hênh hoang về 2 cuộc chiến thần thánh để mụ mị chúng ta. Chúng ôm cái chế độ cai trị lạc hậu và dã man. Chúng hút máu chúng ta vô tội vạ để chăm chút cho bản thân, chúng bỏ mặc con dân đói khát. Chúng khư khư ôm cái ghế, chúng đẩy ngư dân ra biển để giặc tàu bắn giết với cái luận điệu "bảo vệ chủ quyền". Tại sao chùng không làm mà đẩy trách nhiệm đó cho người dân không tất sắt.
Chúng để Tàu cộng đưa vào VN hàng triệu tấn chất độc, chúng để hàng vạn dân Tàu vào chiếm việc làm của người dân, chúng đồng lõa với Tàu cày nát đất liền. Chúng cứ xảo trá với chúng ta là "ổn định chính trị để phát triển khinh tế" và cứ ra rả "VN đang có những bước tiến KT thần kỳ" nhưng sự thật thì sao? Chúng đưa đất nước tụt hậu quá xa so với khu vực thua cả kẻ từng nghèo hơn ta là Cam và Lào. Đất nước đã suy kiệt rồi, tài nguyên cũng đã sắp hết rồi
Chúng đang giở trò gì đây?
Chúng đánh đập những người dám lên tiếng cảnh tỉnh chúng một cách tàn nhẫn. Chúng thích đưa ai vào tù thì đưa. Chúng muốn tinh thần của chúng ta chết đi. Chúng muốn chúng ta phải sợ hãi mà bình chân như vại. Chúng khiến cho lưỡi chúng ta không ngọng mà lại lúng búng trong miệng. Chúng ta biết. Nhưng chúng ta phải làm gì? hay chúng ta không đủ sức?
Chúng ta bị tước đoạt nhân tính một cách tàn bạo tới mức chỉ vì chén cơm manh áo mà chúng ta vứt bỏ linh hôn mình, mặc kệ công sức cha ông và cơ hội cho hậu thế miễn sao đừng đụng tới sự tồn tại mong manh của mình là được. Chúng ta đánh mất nhiệt tình, khí phách chúng ta sợ làm người công dân có dũng khí. Chúng ta bị bọn chúng truyền cho cái tư tưởng chỉ biết sống yên thân và tự lừa dối rằng hy vọng thế hệ sau sẽ tốt đẹp hơn. Có người nói rằng:" chúng không nghe chúng ta đâu, chúng ta không thể làm thay đổi não trạng của chúng, bọn chúng mãi là bọn chúng trong đất nước mà bầu cử chỉ là hình thức"
Cái đường hầm này bít lối rồi chăng? Chúng ta phải làm gì? Hay chúng ta khoan tay đợi cho chúng tự biến đi? Chúng ta không thể xuống đường hô to "Toàn dân bất tuân nhân sự" chúng ta không có vũ khí, nhân lực để làm nên cuộc kháng chiến chống lại chúng.
Nhưng chúng ta may mắn được nhìn thấy các cuộc cách mạng trên thế giới và chúng ta có thể làm theo phương pháp của họ nếu phương pháp đó phù hợp với chúng ta.
Khi chúng ta không dám chỉ tay vào mặt nhà cầm quyền mà hét lên "đồ dối trá" thì tại sao ta không bắt đầu như cách làm của những nhà dân chủ Liên Xô họ đã quay lưng với dối trá, cô lập với dối trá khiên cho dối trá tự chết đi.
Chúng ta hãy nói với những người xung quanh là họ có quyền từ chối cái dối trá và không ai có thể làm được gì họ. Mọi người có thể bảo họ tạm thời bỏ cái tivi và nhìn ra thế giới, đọc các bài báo trung lập, một việc rất dễ dàng trong thời đại thông tin.
Và chúng ta kêu gọi mọi người không ủng hộ sự dối trá, chúng ta không kể lại hay đọc cho những người khác nghe những điều bóp méo sự thật, không nói lời ca ngợi những cái không có
Không tham gia các cuộc biểu dương các cuộc họp mà chúng bày ra để mụ mị, lừa gạt chúng ta về cái XH ảo, về cái phát truyển không thực.
Chúng ta không đóng góp, mua những tờ báo đang dấu diếm sự thật của chúng.
Người VN khi muốn làm việc gì vượt ra khung sắt XH hầu như không ai muốn mình là người đầu tiên cho nên chúng ta phải tiên phong làm việc đó. Chúng không thể bắt chúng ta khi chúng ta từ chối tới những nơi chúng muốn chúng ta tới. Và khi đó sẽ có người làm theo và những người đó sẽ vặn lại nhà cầm quyền địa phương " Sao thằng A, thằng B không đi mà ông không nói nó?" Đó là chúng ta đang gieo mầm dũng khí trong nhân dân.
Chúng ta không tham gia vào các hoạt động, hội đoàn mà chúng bày ra và khi đó sẽ có những người đang tham gia một cách ép buộc làm theo chúng ta và rồi sẽ có nhiều người khác theo họ.
Chúng ta muốn làm từ thiện? Chúng ta không thông qua các tổ chức của chúng mà chúng ta hãy kêu gọi tập hợp những người muốn làm như chúng ta để lập nhóm mà thực hiện. Nếu đc người khác hỏi vì sao chúng ta có thể trả lời "nếu thông qua bọn chúng thì số tiền chúng ta bỏ ra không tới đc người cần trợ giúp toàn bộ đâu". Chúng không thể bỏ tù bạn vì 1 câu nói như vậy.
Chúng ta có thể làm một cuộc cá cược nhỏ với nhau. Chúng ta chỉ cần hơn 10 người ở cùng địa phương trong các cuộc bầu cử chúng ta sẽ gạch bỏ tất cả ứng viên chụp hình lá phiếu và khi tới lúc công bố kết quả kiểm phiếu ta có thể cười vang và nói với xung quanh. Đó mọi người thấy chưa phiếu của tui như vậy mà chúng dám nói là toàn bộ lá phiếu là hợp lệ là không có phiếu trắng. Các cuộc bầu cử trên đất nước này điều là hình thức cho có. Đó là cái dân chủ ban phát, giả tạo mà chúng tôi hay nói.
Trong thời đại thông tin chúng ta có thể cho người xung quanh thấy được VN tụt hậu thế nào kể cả con ốc vít cũng làm không xong ngay thời điểm VTV đang có những con vẹt dối trá về sự phát triển thần kỳ.
Đó là chúng ta đang vạch mặt sự dối trá
Không thể liệt kê hết các điều cần làm và chúng ta phải tự tìm ra.
Với một số người sẽ cho đây là cách đấu tranh nhu nhược và không thèm đoái hoài. Đúng vì nó đâu phải là cách đấu tranh. Mà là chúng ta đang gieo mầm dũng khí, chúng ta đang xóa bỏ sợ hãi trong mỗi con người dân từ cái nhỏ nhất để có cái lớn hơn.
Chúng ta không thể làm được gì hơn đừng nói đánh bại bọn chung nếu chúng ta không từng bước một xóa bỏ sợ hãi trong dân và chờ cái dũng khí của họ nảy mầm
kí tên : nhóm Thanh niên yêu nước việt
GIEO MẦM DŨNG KHÍ VÀ VẠCH MẶT DỐI TRÁ
Đã có một thời tất cả chúng ta điều đền trường chúng ta hô vang những khẩu hiệu ca ngợi Hồ Chí Minh, ĐCS. Đã có một thời chúng ta thần tượng bọn chúng, chúng ta muốn được như bọn chúng với cái suy nghĩ ngây thơ "xây dựng VN giàu mạnh"
Nhưng khi chúng ta trưởng thành, chúng ta bước ra XH thì chúng ta thấy gì? Một XH nhiễu nhương, dân oan khắp nơi, tham quan hối lộ. Trong mỗi chúng ta điều từng hỏi: Lương 14tr/1thang thì chúng lấy tiền đâu xây biệt thự, mua xe hơi và cho con du học trời Tây? Chúng ta thấy được gì? Tất cả những gì chúng nhồi nhét vào não chúng ta điều là dối trá
Chúng còn xỏ mũi chúng ta tới đâu nữa? Đất nước vừa nghèo vừa điêu tàn mà chúng vẫn cứ hênh hoang về 2 cuộc chiến thần thánh để mụ mị chúng ta. Chúng ôm cái chế độ cai trị lạc hậu và dã man. Chúng hút máu chúng ta vô tội vạ để chăm chút cho bản thân, chúng bỏ mặc con dân đói khát. Chúng khư khư ôm cái ghế, chúng đẩy ngư dân ra biển để giặc tàu bắn giết với cái luận điệu "bảo vệ chủ quyền". Tại sao chùng không làm mà đẩy trách nhiệm đó cho người dân không tất sắt.
Chúng để Tàu cộng đưa vào VN hàng triệu tấn chất độc, chúng để hàng vạn dân Tàu vào chiếm việc làm của người dân, chúng đồng lõa với Tàu cày nát đất liền. Chúng cứ xảo trá với chúng ta là "ổn định chính trị để phát triển khinh tế" và cứ ra rả "VN đang có những bước tiến KT thần kỳ" nhưng sự thật thì sao? Chúng đưa đất nước tụt hậu quá xa so với khu vực thua cả kẻ từng nghèo hơn ta là Cam và Lào. Đất nước đã suy kiệt rồi, tài nguyên cũng đã sắp hết rồi
Chúng đang giở trò gì đây?
Chúng đánh đập những người dám lên tiếng cảnh tỉnh chúng một cách tàn nhẫn. Chúng thích đưa ai vào tù thì đưa. Chúng muốn tinh thần của chúng ta chết đi. Chúng muốn chúng ta phải sợ hãi mà bình chân như vại. Chúng khiến cho lưỡi chúng ta không ngọng mà lại lúng búng trong miệng. Chúng ta biết. Nhưng chúng ta phải làm gì? hay chúng ta không đủ sức?
Chúng ta bị tước đoạt nhân tính một cách tàn bạo tới mức chỉ vì chén cơm manh áo mà chúng ta vứt bỏ linh hôn mình, mặc kệ công sức cha ông và cơ hội cho hậu thế miễn sao đừng đụng tới sự tồn tại mong manh của mình là được. Chúng ta đánh mất nhiệt tình, khí phách chúng ta sợ làm người công dân có dũng khí. Chúng ta bị bọn chúng truyền cho cái tư tưởng chỉ biết sống yên thân và tự lừa dối rằng hy vọng thế hệ sau sẽ tốt đẹp hơn. Có người nói rằng:" chúng không nghe chúng ta đâu, chúng ta không thể làm thay đổi não trạng của chúng, bọn chúng mãi là bọn chúng trong đất nước mà bầu cử chỉ là hình thức"
Cái đường hầm này bít lối rồi chăng? Chúng ta phải làm gì? Hay chúng ta khoan tay đợi cho chúng tự biến đi? Chúng ta không thể xuống đường hô to "Toàn dân bất tuân nhân sự" chúng ta không có vũ khí, nhân lực để làm nên cuộc kháng chiến chống lại chúng.
Nhưng chúng ta may mắn được nhìn thấy các cuộc cách mạng trên thế giới và chúng ta có thể làm theo phương pháp của họ nếu phương pháp đó phù hợp với chúng ta.
Khi chúng ta không dám chỉ tay vào mặt nhà cầm quyền mà hét lên "đồ dối trá" thì tại sao ta không bắt đầu như cách làm của những nhà dân chủ Liên Xô họ đã quay lưng với dối trá, cô lập với dối trá khiên cho dối trá tự chết đi.
Chúng ta hãy nói với những người xung quanh là họ có quyền từ chối cái dối trá và không ai có thể làm được gì họ. Mọi người có thể bảo họ tạm thời bỏ cái tivi và nhìn ra thế giới, đọc các bài báo trung lập, một việc rất dễ dàng trong thời đại thông tin.
Và chúng ta kêu gọi mọi người không ủng hộ sự dối trá, chúng ta không kể lại hay đọc cho những người khác nghe những điều bóp méo sự thật, không nói lời ca ngợi những cái không có
Không tham gia các cuộc biểu dương các cuộc họp mà chúng bày ra để mụ mị, lừa gạt chúng ta về cái XH ảo, về cái phát truyển không thực.
Chúng ta không đóng góp, mua những tờ báo đang dấu diếm sự thật của chúng.
Người VN khi muốn làm việc gì vượt ra khung sắt XH hầu như không ai muốn mình là người đầu tiên cho nên chúng ta phải tiên phong làm việc đó. Chúng không thể bắt chúng ta khi chúng ta từ chối tới những nơi chúng muốn chúng ta tới. Và khi đó sẽ có người làm theo và những người đó sẽ vặn lại nhà cầm quyền địa phương " Sao thằng A, thằng B không đi mà ông không nói nó?" Đó là chúng ta đang gieo mầm dũng khí trong nhân dân.
Chúng ta không tham gia vào các hoạt động, hội đoàn mà chúng bày ra và khi đó sẽ có những người đang tham gia một cách ép buộc làm theo chúng ta và rồi sẽ có nhiều người khác theo họ.
Chúng ta muốn làm từ thiện? Chúng ta không thông qua các tổ chức của chúng mà chúng ta hãy kêu gọi tập hợp những người muốn làm như chúng ta để lập nhóm mà thực hiện. Nếu đc người khác hỏi vì sao chúng ta có thể trả lời "nếu thông qua bọn chúng thì số tiền chúng ta bỏ ra không tới đc người cần trợ giúp toàn bộ đâu". Chúng không thể bỏ tù bạn vì 1 câu nói như vậy.
Chúng ta có thể làm một cuộc cá cược nhỏ với nhau. Chúng ta chỉ cần hơn 10 người ở cùng địa phương trong các cuộc bầu cử chúng ta sẽ gạch bỏ tất cả ứng viên chụp hình lá phiếu và khi tới lúc công bố kết quả kiểm phiếu ta có thể cười vang và nói với xung quanh. Đó mọi người thấy chưa phiếu của tui như vậy mà chúng dám nói là toàn bộ lá phiếu là hợp lệ là không có phiếu trắng. Các cuộc bầu cử trên đất nước này điều là hình thức cho có. Đó là cái dân chủ ban phát, giả tạo mà chúng tôi hay nói.
Trong thời đại thông tin chúng ta có thể cho người xung quanh thấy được VN tụt hậu thế nào kể cả con ốc vít cũng làm không xong ngay thời điểm VTV đang có những con vẹt dối trá về sự phát triển thần kỳ.
Đó là chúng ta đang vạch mặt sự dối trá
Không thể liệt kê hết các điều cần làm và chúng ta phải tự tìm ra.
Với một số người sẽ cho đây là cách đấu tranh nhu nhược và không thèm đoái hoài. Đúng vì nó đâu phải là cách đấu tranh. Mà là chúng ta đang gieo mầm dũng khí, chúng ta đang xóa bỏ sợ hãi trong mỗi con người dân từ cái nhỏ nhất để có cái lớn hơn.
Chúng ta không thể làm được gì hơn đừng nói đánh bại bọn chung nếu chúng ta không từng bước một xóa bỏ sợ hãi trong dân và chờ cái dũng khí của họ nảy mầm
kí tên : nhóm Thanh niên yêu nước việt