Log in

View Full Version : MC Kỳ Duyên: "Café ngọt hai mình"


Romano
12-10-2014, 20:58
Buổi sáng hai chị em ra bờ hồ uống cafe. Nhà hàng mang cho hai tách café thật dễ thương. Của tôi có chữ "Good morning Bali" in trên bọt sữa, còn của Diễm Sương có hình trái tim và chữ "love". Ngồi tâm tình với một ca sĩ trẻ và lãng mạng, tất nhiên chủ đề chỉ quay vòng hai chữ "tình yêu". Nói chuyện một lúc tôi mới để ý mình sắp uống cạn tách café mà Diễm Sương vẫn chưa hớp miếng nào. Tôi hỏi Diễm Sương, "Sao em không uống đi, để nguội"

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=705157&stc=1&d=1418245100

Diễm Sương chợt lắng đọng nhìn xa xôi một lúc rồi đáp khẽ, "Ly café tình thế, không nở uống chị ơi. Ly có trái tim đong đầy tình yêu... nếu giữ được cho nó cứ đầy thế mãi, đừng uống để tình khỏi cạn thì hay biết mấy? Nói thì nói vậy nhưng vị thơm ngon quyến rũ có ai ngắm mãi được đâu? Sẽ uống... rồi khi hết cũng chỉ còn lại cạn khô đóng dưới đáy cóc. Buồn không? Vì em biết cuộc tình nào rồi cũng sẽ tàn nên tình càng đẹp em càng không muốn uống nhanh và nếu cầm lòng được đừng uống để ấp ủ, gìn giữ và trân trọng mãi thì còn gì hay bằng?"

Nghe Diễm Sương nói xong tôi đẩy nhẹ tách café đến gần cô nàng, chớp mắt mỉm cười nói "Em cứ uống hết đi. Đừng lo. Mình có thể kêu thêm ly nữa... cũng có trái tim cũng có chữ "love" y như vậy... mà biết đâu lần này pha lại còn ngon hơn lần trước?..."

Và đó thưa các bạn là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ. Tôi đồng ý với tất cả những gì Diễm Sương nói chỉ khác là nếu có ly café ngon ai pha đưa đến cho mình và nhất là pha vừa miệng (hai đường, một sữa) tôi sẽ uống ngay. Vì biết đâu ly café đó mình không uống người khác sẽ uống hoặc bị đổ đi một cách lãng phí và mình sẽ không bao giờ được một ly café ngon như vậy nữa? Nên cứ uống...cứ lâng lâng với hương vị thơm ngát...cứ ngấp chậm từng giọt ngọt đắng và tận hưởng những gì cuộc đời đã mang lại cho mình. Hãy sống trong phút giây. Đừng sợ tình yêu, đừng nghĩ xa xôi, đừng lãng phí thời gian vì "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." À...và nhớ đừng quên cám ơn người đã mang đến cho mình ly café tuyệt vời đó.

FB