pizza
12-11-2014, 01:35
Chú mèo đã phá kỉ lục thế giới về tuổi đời được đặt tên là Janus, theo tên của vị thần La Mã với hai khuôn mặt, có hai miệng, hai mũi và ba mắt.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=705197&stc=1&d=1418261709
Hai mặt mèo tên là Frank và Louie - Một bộ não có nghĩa là cả hai mặt phản ứng đồng loạt
Nhưng chú mèo chỉ có một bộ não, có nghĩa là cả hai mặt phản ứng đồng loạt.
Frank và Louie đã được Guinness World Records ghi nhận năm 2012 là già nhất-còn sót lại còn có tên khác là Janus - đặt theo tên một vị thần La Mã với hai khuôn mặt.
Mèo Janus hầu như không bao giờ tồn tại đúng nghĩa, và hầu hết có các khuyết tật bẩm sinh.
Khi chủ sở hữu Marty Stevens nhận lại Frank và Louie vào năm 1999, cô đã nghĩ con mèo sẽ chết trong vòng ba hoặc bốn ngày.
Nhưng thật may mắn, con vật cưng của cô vẫn sống sót.
"Tôi cho chú mèo ăn bằng ống cho đến khi nó được ba tháng tuổi vì tôi sợ nó sẽ không thể ăn," cô nói với tờ The Telegram của Worcester.
Và trong khi vẫn rất đau buồn bởi cái chết của Frank và Louie sau một căn bệnh, bà Stevens cho biết, cô sẽ sẵn sàng để nhận nuôi một con mèo Janus một nhà nếu ai có nhu cầu.
"Tôi rất thích làm điều đó một lần nữa," cô nói.
skynews
pizza@Vietsn © sưu tầm
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=705197&stc=1&d=1418261709
Hai mặt mèo tên là Frank và Louie - Một bộ não có nghĩa là cả hai mặt phản ứng đồng loạt
Nhưng chú mèo chỉ có một bộ não, có nghĩa là cả hai mặt phản ứng đồng loạt.
Frank và Louie đã được Guinness World Records ghi nhận năm 2012 là già nhất-còn sót lại còn có tên khác là Janus - đặt theo tên một vị thần La Mã với hai khuôn mặt.
Mèo Janus hầu như không bao giờ tồn tại đúng nghĩa, và hầu hết có các khuyết tật bẩm sinh.
Khi chủ sở hữu Marty Stevens nhận lại Frank và Louie vào năm 1999, cô đã nghĩ con mèo sẽ chết trong vòng ba hoặc bốn ngày.
Nhưng thật may mắn, con vật cưng của cô vẫn sống sót.
"Tôi cho chú mèo ăn bằng ống cho đến khi nó được ba tháng tuổi vì tôi sợ nó sẽ không thể ăn," cô nói với tờ The Telegram của Worcester.
Và trong khi vẫn rất đau buồn bởi cái chết của Frank và Louie sau một căn bệnh, bà Stevens cho biết, cô sẽ sẵn sàng để nhận nuôi một con mèo Janus một nhà nếu ai có nhu cầu.
"Tôi rất thích làm điều đó một lần nữa," cô nói.
skynews
pizza@Vietsn © sưu tầm