PDA

View Full Version : Bayern Munich vô địch mùa Đông: Vì “Hùm xám” làm gì có đối trọng


megaup
12-14-2014, 15:14
Với khoảng cách 10 điểm bỏ xa Wolfsburg trong khi đội bóng này chỉ còn 3 lượt trận để kết thúc lượt đi, Bayern Munich lại tiếp tục có một chức vô địch mùa Đông dễ dàng. Dường như ngay từ lúc này, ai cũng đã mường tượng được chủ nhân của chiếc Đĩa bạc Bundesliga 2014-2015 là ai, bởi thực sự tại nước Đức bây giờ “Hùm xám” không hề có đối trọng.
Đêm qua, ngay trên sân khách Bayern Munich lại dễ dàng “giã” cho Augsburg 4 bàn không gỡ. Dường như tại Bundesliga, người ta không quan tâm đoàn quân của Pep Guardiola có thắng hay không mà là thắng bao nhiêu bàn bởi thực lực vượt trội của họ với mọi đối thủ. Trong khi đó đối thủ tiềm tàng nhất của họ là Dortmund đêm qua tiếp tục phơi áo trên sân Hertha Berlin và chìm trong những chuỗi ngày tăm tối.

<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td align="center">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=707611&stc=1&d=1418570040
</td> </tr> </tbody> </table>
Thực ra ngay từ đầu mùa, nhiều người vẫn tin rằng Bayern Munich vượt trội so với phần còn lại nhưng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng thế này bởi họ vẫn tin Dortmund sẽ vùng dậy sau 2 mùa giải núp bóng Hùm Xám. Để ít nhiều, Vàng đen sẽ níu kéo lại một mùa giải hấp dẫn chứ không để đội chủ sân Alianz Arena cô đơn trong cuộc đua như vậy.

Nhưng việc mất Lewandowski về chính tay Bayern Munich đã khiến đoàn quân của Jurgen Kloop khủng hoảng thực sự. Những đối thủ tiềm tàng còn lại như Schalke 04 hay Leverkusen thì chưa bao giờ được xem như ứng viên nghiêm túc với Bayern Munich trong cuộc chiến giành chiếc Đĩa bạc bởi sự thất thường và hụt hơi của họ suốt nhiều năm qua.

Đội bóng đang ở gần nhất với Bayern Munich là Wolfsburg, nhưng nhà cựu vô địch Bundesliga mùa giải 2008-2009 không có cửa để so với “Hùm xám”. Họ đang sống dựa vào hơi thở của nhạc trưởng Kevin De Bruyne, nhưng đó chỉ là hàng đi mượn của Chelsea và cũng không đủ sức để tỏa sáng mãi để kéo bầy Sói đi lên. Hơn nữa khoảng cách lúc này đã nới ra tới 10 điểm, quá khó cho De Bruyne và các đồng đội có thể tạo nên điều thần kỳ.

Một nguyên nhân nữa dẫn tới sự hụt hơi của các đối thủ cạnh tranh tại Bundesliga với Bayern Munich chính là việc họ phải căng sức tại Champions League. Trong khi Robben và các đồng đội thảnh thơi dạo chơi ngay tại bảng tử thần và đứng đầu bảng đấu ngay sau lượt đấu thứ 4 với 12 điểm trọn vẹn thu được thì các đội bóng còn lại phải gồng mình, chia sức để tìm kiếm chiếc vé lọt vào vòng sau.

Thực ra, ngoài Bayern Munich và phần nào là Dortmund, dù có vào vòng sau thì các đội bóng khác cũng khó gây bất ngờ trước các ông lớn châu Âu. Sau khi bị loại thì lúc này khoảng cách ở giải quốc nội với Bayern Munich cũng đã khá xa và họ lại rơi vào vòng luẩn quẩn chính là tìm đường trở lại top 4 để tìm kiếm suất dự Cúp C1 và an phận tại đó.

Những năm qua bóng đá Đức đang “lột xác” thực sự và đạt được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên ở cấp CLB nó chỉ là thành công “đơn cực” của Bayern Munich. Khoảng cách của “Hùm xám” và phần còn lại đang xa dần và chưa có dấu hiệu dừng lại khi cứ sau mỗi mùa đội chủ sân Alianz Arena lại tiếp tục “hốt” các ngôi sao sáng nhất tại Bundesliga về tay mình. Và vì thế không ngạc nhiên khi Bundesliga chỉ là “ao nhà” đối với họ, và “Hùm xám” làm gì có đối trọng nào tại nước Đức đâu
Theo Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam