miro1510
12-16-2014, 08:35
Không ai muốn ăn trưa của họ bị lạnh, nhưng đối với một cậu bé ở Trung Quốc, đã chạy rất nhanh để thưởng thức bữa ăn của mình và cuối cùng bị đũa kẹt vào cổ họng (CEN).
Jun Chia, 12 tuổi, đã chạy về từ trường để mua một bát mì từ một quầy bán hàng rong và đã vội vã trở lại lớp học của mình để ăn bữa ăn nhẹ của mình và rồi bị đâm trúng bởi một chiếc xe điện trong sân chơi. Chiếc xe tay ga, điều khiển bởi mẹ một người bạn trong lớp, đã đi quá nhanh, ngã ra, và đâm đôi đũa vào cổ của cậu bé.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=708856&stc=1&d=1418718902
Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quanh, may mắn thay đã không gây thiệt hại nào đến các cơ quan nội tạng quan trọng của Chia.
"Chúng tôi đã quét CT, trong đó đã hiển thị rằng đôi đũa đã bỏ qua khí quản của cậu bé, thực quản và động mạch chủ. Cậu bé thực sự đã rất may mắn, và chúng tôi sau đó có thể sử dụng phẫu thuật để loại bỏ đôi đũa, "bác sĩ Zhou Jen nói.
Bởi vì đôi đũa được làm bằng kim loại, không phải bằng gỗ, nên có ít nguy cơ biến chứng từ nhiễm trùng, Zhou nói.
Cậu học sinh, người đi học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vẫn còn đang được quan sát và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần.
VietSN © Sưu Tầm
Jun Chia, 12 tuổi, đã chạy về từ trường để mua một bát mì từ một quầy bán hàng rong và đã vội vã trở lại lớp học của mình để ăn bữa ăn nhẹ của mình và rồi bị đâm trúng bởi một chiếc xe điện trong sân chơi. Chiếc xe tay ga, điều khiển bởi mẹ một người bạn trong lớp, đã đi quá nhanh, ngã ra, và đâm đôi đũa vào cổ của cậu bé.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=708856&stc=1&d=1418718902
Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quanh, may mắn thay đã không gây thiệt hại nào đến các cơ quan nội tạng quan trọng của Chia.
"Chúng tôi đã quét CT, trong đó đã hiển thị rằng đôi đũa đã bỏ qua khí quản của cậu bé, thực quản và động mạch chủ. Cậu bé thực sự đã rất may mắn, và chúng tôi sau đó có thể sử dụng phẫu thuật để loại bỏ đôi đũa, "bác sĩ Zhou Jen nói.
Bởi vì đôi đũa được làm bằng kim loại, không phải bằng gỗ, nên có ít nguy cơ biến chứng từ nhiễm trùng, Zhou nói.
Cậu học sinh, người đi học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vẫn còn đang được quan sát và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần.
VietSN © Sưu Tầm