PinaColada
12-18-2014, 02:47
(CATP) Nhà chức trách Úc đang phải chịu áp lực ngày càng tăng về yêu cầu giải thích lư do tay súng trong vụ vây hăm có vũ trang tại một tiệm cà phê Sydney làm hai con tin chết lại không bị giám sát, cho dù ông ta có hồ sơ tội phạm và từng công khai bày tỏ quan điểm cực đoan.
Thủ tướng Tony Abbott hôm thứ tư, 17-12-2014, nói kẻ bắt cóc Man Haron Monis “từng bị các cơ quan an ninh của chúng ta chú ư đến” nhưng không nằm trong danh sách theo dơi của chính phủ. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh sáng thứ tư, ông Abbott nói: “Và chúng ta muốn biết tại sao ông ta không bị giám sát”.
Monis, bị cảnh sát bắn chết hôm thứ ba sau cuộc đối đầu căng thẳng 16 giờ ở tiệm cà phê tại trung tâm Sydney, đang được tại ngoại chờ xét xử về một số tội, gồm cả tội đồng lơa giết vợ cũ của ông ta. Monis bị buộc tội quấy rối những gia đ́nh binh sĩ Úc thiệt mạng ở Afghanistan và mất quyền kháng cáo cuối cùng trong vụ đó hôm thứ sáu, ba ngày trước khi ông ta tới tiệm cà phê và bắt những người trong đó làm con tin. Hồi tháng tư, ông ta cũng bị buộc tội tấn công t́nh dục một phụ nữ ở tây Sydney năm 2002. 40 tội danh về tấn công t́nh dục nữa liên quan đến sáu phụ nữ khác sau đó bị ghép thêm vào vụ này.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710141&stc=1&d=1418870820
Người dân Sydney tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng
Cảnh sát hôm thứ tư đă khám xét căn nhà ở tây nam Sydney, nơi Monis sống cùng bạn gái, Amirzh Droudis, dấy lên nhiều nghi ngờ về vai tṛ của cô ta trong các kế hoạch của Monis. Hồi năm ngoái, Droudis bị buộc tội chém và đốt chết vợ cũ của Monis.
Mức độ nghiêm trọng của các tội mà Monis và Droudis đang đối mặt - vợ cũ của Monis, Noleen Hayson Pal bị chém 18 nhát và bị thiêu - đă dẫn đến câu hỏi rằng “Tại sao hai kẻ này lại được tại ngoại?”.
Daryl Pearce, thẩm phán đă cho hai người này tại ngoại tháng 12 năm ngoái, được các phương tiện truyền thông dẫn lời nói vào thời điểm đó rằng vụ cho tại ngoại là “một vấn đề đơn giản của sự công bằng” và rằng vụ truy tố này yếu chứng cứ.
Vụ bắt cóc ở tiệm cà phê Lindt Chocolate cũng làm ít nhất ba người bị thương. Tổng cộng 17 người bị bắt làm con tin khi ông Monis, vũ trang bằng một khẩu súng, bước vào quán khoảng 10 giờ sáng thứ hai.
Năm nay, chính phủ Úc đă đưa ra một loạt luật để phản ứng với cái mà ông Abbott gọi là một mối đe dọa tấn công khủng bố táo bạo tăng lên ở trong nước xuất phát từ nhóm cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Các luật này được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ rộng răi, cấu thành tội hành vi ủng hộ khủng bố, cấm công dân Úc đi chiến đấu ở nước ngoài, cho phép nhà chức trách tịch thu và hủy các hộ chiếu cùng việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh và sĩ quan quốc pḥng.
Chính phủ cũng triển khai hàng trăm sĩ quan cảnh sát trong các cuộc càn quét chống khủng bố trên khắp cả nước.
Tuy nhiên, việc không ngăn được vụ tấn công tuần này đang dấy lên cuộc bàn căi về tính hiệu quả của các biện pháp chống khủng bố và hạn chế của chúng đối với những thành phần giống như Monis. Ông ta có thể đă bị bỏ qua v́ không đi ra nước ngoài và không bị nghi là thành phần của một băng nhóm hay mạng lưới khủng bố nào.
Trong khi công chúng vẫn hết sức hoang mang, cảnh sát Úc nói trong ba tuần tới sẽ tăng cường tuần tra ở “các địa điểm mang tính biểu tượng” và các đầu mối giao thông của Sydney.
PHƯƠNG KHA (N.Y Times)
Thủ tướng Tony Abbott hôm thứ tư, 17-12-2014, nói kẻ bắt cóc Man Haron Monis “từng bị các cơ quan an ninh của chúng ta chú ư đến” nhưng không nằm trong danh sách theo dơi của chính phủ. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh sáng thứ tư, ông Abbott nói: “Và chúng ta muốn biết tại sao ông ta không bị giám sát”.
Monis, bị cảnh sát bắn chết hôm thứ ba sau cuộc đối đầu căng thẳng 16 giờ ở tiệm cà phê tại trung tâm Sydney, đang được tại ngoại chờ xét xử về một số tội, gồm cả tội đồng lơa giết vợ cũ của ông ta. Monis bị buộc tội quấy rối những gia đ́nh binh sĩ Úc thiệt mạng ở Afghanistan và mất quyền kháng cáo cuối cùng trong vụ đó hôm thứ sáu, ba ngày trước khi ông ta tới tiệm cà phê và bắt những người trong đó làm con tin. Hồi tháng tư, ông ta cũng bị buộc tội tấn công t́nh dục một phụ nữ ở tây Sydney năm 2002. 40 tội danh về tấn công t́nh dục nữa liên quan đến sáu phụ nữ khác sau đó bị ghép thêm vào vụ này.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710141&stc=1&d=1418870820
Người dân Sydney tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng
Cảnh sát hôm thứ tư đă khám xét căn nhà ở tây nam Sydney, nơi Monis sống cùng bạn gái, Amirzh Droudis, dấy lên nhiều nghi ngờ về vai tṛ của cô ta trong các kế hoạch của Monis. Hồi năm ngoái, Droudis bị buộc tội chém và đốt chết vợ cũ của Monis.
Mức độ nghiêm trọng của các tội mà Monis và Droudis đang đối mặt - vợ cũ của Monis, Noleen Hayson Pal bị chém 18 nhát và bị thiêu - đă dẫn đến câu hỏi rằng “Tại sao hai kẻ này lại được tại ngoại?”.
Daryl Pearce, thẩm phán đă cho hai người này tại ngoại tháng 12 năm ngoái, được các phương tiện truyền thông dẫn lời nói vào thời điểm đó rằng vụ cho tại ngoại là “một vấn đề đơn giản của sự công bằng” và rằng vụ truy tố này yếu chứng cứ.
Vụ bắt cóc ở tiệm cà phê Lindt Chocolate cũng làm ít nhất ba người bị thương. Tổng cộng 17 người bị bắt làm con tin khi ông Monis, vũ trang bằng một khẩu súng, bước vào quán khoảng 10 giờ sáng thứ hai.
Năm nay, chính phủ Úc đă đưa ra một loạt luật để phản ứng với cái mà ông Abbott gọi là một mối đe dọa tấn công khủng bố táo bạo tăng lên ở trong nước xuất phát từ nhóm cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Các luật này được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ rộng răi, cấu thành tội hành vi ủng hộ khủng bố, cấm công dân Úc đi chiến đấu ở nước ngoài, cho phép nhà chức trách tịch thu và hủy các hộ chiếu cùng việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh và sĩ quan quốc pḥng.
Chính phủ cũng triển khai hàng trăm sĩ quan cảnh sát trong các cuộc càn quét chống khủng bố trên khắp cả nước.
Tuy nhiên, việc không ngăn được vụ tấn công tuần này đang dấy lên cuộc bàn căi về tính hiệu quả của các biện pháp chống khủng bố và hạn chế của chúng đối với những thành phần giống như Monis. Ông ta có thể đă bị bỏ qua v́ không đi ra nước ngoài và không bị nghi là thành phần của một băng nhóm hay mạng lưới khủng bố nào.
Trong khi công chúng vẫn hết sức hoang mang, cảnh sát Úc nói trong ba tuần tới sẽ tăng cường tuần tra ở “các địa điểm mang tính biểu tượng” và các đầu mối giao thông của Sydney.
PHƯƠNG KHA (N.Y Times)