therealrtz
12-20-2014, 03:46
Phát hiện rắn hổ lửa bò gần phòng ngủ, anh Ngô cùng người thân vây đập. Gần nhà anh này láng giềng thường thấy hổ lửa và hổ mang trong vườn.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=711589&stc=1&d=1419047118
Chiều 19/12, chị Quảng Trọng Hằng ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu) cho biết, một ngày trước gia đình phát hiện rắn hổ lửa miệng ngậm cóc bò vào nhà, tiến về phòng ngủ nhưng bị em trai chị là anh Quảng Trọng Ngô đập chết. Rắn to nửa bắp tay, dài hơn 60 cm, đầu với một số đoạn trên thân có màu đỏ.
Theo chị Hằng, không chỉ rắn hổ lửa mà anh Ngô thường gặp và đập chết rắn lục, hổ mang khi đi vườn. Láng giềng chị Hằng là ông Nguyễn Văn Sử cũng thường phát hiện độc xà khi phát quang vườn tràm gần nhà.
“Vùng này còn khá nhiều trăn, rắn. Tôi giăng lưới thường xuyên bắt được rắn. Vài ngày trước con trăn nặng khoảng 20 kg bò vào vườn dừa bị mắc lưới được tôi bắt làm thịt chia cho nhiều hàng xóm ăn”, ông Sử cho biết.
Tại Cà Mau, vài ngày trước một phụ nữ ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời đã bị rắn hổ lửa cắn suýt chết. Theo nạn nhân, lúc đó rắn ngậm con cóc, bị đạp trúng đuôi nên rắn nhả cóc, quay sang cắn vào mu bàn chân.
“Rắn hổ lửa cắn con cóc trước đó là đã phun bớt nọc. Vậy mà nạn nhân lên đàm cứng cổ khi chở đi cấp cứu được 5 phút. Thổi bùa tan đàm xong tôi tiếp tục đổ thuốc cứu cô này sau 3 ngày điều trị”, thầy trị rắn cắn ở xã Trần Hợi là ông Đặng Hoàng Duyên cho biết.
Trước đó, mẹ ông Duyên là cụ bà 81 tuổi đã 4 lần đập chết rắn hổ lửa bò vào nhà.
Video Đút mồi tận miệng… rắn hổ mang chúa Để chăm sóc và chữa trị vết thương co con rắn hổ chúa bị thương nặng, các chuyên gia phải đút thức ăn đến tận miệng loài rắn “vua” này và sát trùng các vết thương cho nó.
therealrtz ⒸVietSN
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=711589&stc=1&d=1419047118
Chiều 19/12, chị Quảng Trọng Hằng ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu) cho biết, một ngày trước gia đình phát hiện rắn hổ lửa miệng ngậm cóc bò vào nhà, tiến về phòng ngủ nhưng bị em trai chị là anh Quảng Trọng Ngô đập chết. Rắn to nửa bắp tay, dài hơn 60 cm, đầu với một số đoạn trên thân có màu đỏ.
Theo chị Hằng, không chỉ rắn hổ lửa mà anh Ngô thường gặp và đập chết rắn lục, hổ mang khi đi vườn. Láng giềng chị Hằng là ông Nguyễn Văn Sử cũng thường phát hiện độc xà khi phát quang vườn tràm gần nhà.
“Vùng này còn khá nhiều trăn, rắn. Tôi giăng lưới thường xuyên bắt được rắn. Vài ngày trước con trăn nặng khoảng 20 kg bò vào vườn dừa bị mắc lưới được tôi bắt làm thịt chia cho nhiều hàng xóm ăn”, ông Sử cho biết.
Tại Cà Mau, vài ngày trước một phụ nữ ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời đã bị rắn hổ lửa cắn suýt chết. Theo nạn nhân, lúc đó rắn ngậm con cóc, bị đạp trúng đuôi nên rắn nhả cóc, quay sang cắn vào mu bàn chân.
“Rắn hổ lửa cắn con cóc trước đó là đã phun bớt nọc. Vậy mà nạn nhân lên đàm cứng cổ khi chở đi cấp cứu được 5 phút. Thổi bùa tan đàm xong tôi tiếp tục đổ thuốc cứu cô này sau 3 ngày điều trị”, thầy trị rắn cắn ở xã Trần Hợi là ông Đặng Hoàng Duyên cho biết.
Trước đó, mẹ ông Duyên là cụ bà 81 tuổi đã 4 lần đập chết rắn hổ lửa bò vào nhà.
Video Đút mồi tận miệng… rắn hổ mang chúa Để chăm sóc và chữa trị vết thương co con rắn hổ chúa bị thương nặng, các chuyên gia phải đút thức ăn đến tận miệng loài rắn “vua” này và sát trùng các vết thương cho nó.
therealrtz ⒸVietSN