Romano
12-21-2014, 14:54
Nhiều lần được chia sẻ việc đỗ xe trước cửa nhà người khác nên mỗi dịp gặp ai đó, tôi lại khuyên người ta nên để 1 tờ giấy có ghi sđt của chủ xe để nếu gây bất tiện chủ nhà sẽ alo để mình kịp thời oánh xe ra chỗ khác;
Vậy mà hôn nay, khi về đến chính cửa nhà mình, lúc 19h30 mình thấy con morning màu trắng 15D - 00246 đỗ ở cửa (lần sau sẽ chụp ảnh để làm chứng);
;)
Ngồi đợi cửa rồi hỏi hàng xóm ko biết là xe của ai;
20 phút -> bực mình; 40 phút -> ức chế quá; Tôi viết lên cái phong bì "gửi ông bạn chủ xe: 15D-00246 lần sau đề nghị để sđt để còn alo nhé, tôi đợi gần 1 tiếng rồi đấy";
Vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, vì biết làm gì hơn khi ko thể chui xe vào được nhà khi con morning vẫn đỗ đó;
Rồi nàng ta xuất hiện, tôi vẫn ngồi xem, nàng ta lấy cái phong bì do tôi viết để ở gương bên lái, đọc vội vàng 5 giây rồi ném bụp xuống đất;
Ông lão đi cùng hỏi: "đứa nào dán gì đó";
Cô gái trả lời: "à, cái chủ nhà này ấy mà" rồi chỉ về phía tôi đang ngồi lù lù đợi ở cửa;
:cool:
Tôi đã nhịn nên tiến lại gần nói "lần sau e nên để 1 dòng chữ có sđt của e trong xe, như thế sẽ tốt hơn để chủ nhà tiện alo nhé, để a đợi lâu quá';
Cô gái đó là câu đầy ức chế & cũng ko thèm ra khỏi xe mà chỉ kéo cửa kính xuống "mới đỗ có 15 phút, làm gì mà phải thế", rồi đánh lái bỏ đi;
Tôi chưa kịp có sđt của e đó nhưng hi vọng qua Vitalk sẽ đến lượt e đọc & ae có xe ô tô hay phải đỗ xe CÙNG RÚT KINH NGHIỆM nhé; Thật đơn giản, chỉ là 1 dòng chữ: "E xin phép đỗ nhờ tý, sđt: 09....; có gì alo e"
:eek:
Người lành nhất cũng sẽ cho ăn gạch nếu đỗ xe ô tô chặn cửa lối vào nhà mà ko có để sđt mà lại còn cãi ngang nữa;
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=712600&stc=1&d=1419173665
tm
Vậy mà hôn nay, khi về đến chính cửa nhà mình, lúc 19h30 mình thấy con morning màu trắng 15D - 00246 đỗ ở cửa (lần sau sẽ chụp ảnh để làm chứng);
;)
Ngồi đợi cửa rồi hỏi hàng xóm ko biết là xe của ai;
20 phút -> bực mình; 40 phút -> ức chế quá; Tôi viết lên cái phong bì "gửi ông bạn chủ xe: 15D-00246 lần sau đề nghị để sđt để còn alo nhé, tôi đợi gần 1 tiếng rồi đấy";
Vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, vì biết làm gì hơn khi ko thể chui xe vào được nhà khi con morning vẫn đỗ đó;
Rồi nàng ta xuất hiện, tôi vẫn ngồi xem, nàng ta lấy cái phong bì do tôi viết để ở gương bên lái, đọc vội vàng 5 giây rồi ném bụp xuống đất;
Ông lão đi cùng hỏi: "đứa nào dán gì đó";
Cô gái trả lời: "à, cái chủ nhà này ấy mà" rồi chỉ về phía tôi đang ngồi lù lù đợi ở cửa;
:cool:
Tôi đã nhịn nên tiến lại gần nói "lần sau e nên để 1 dòng chữ có sđt của e trong xe, như thế sẽ tốt hơn để chủ nhà tiện alo nhé, để a đợi lâu quá';
Cô gái đó là câu đầy ức chế & cũng ko thèm ra khỏi xe mà chỉ kéo cửa kính xuống "mới đỗ có 15 phút, làm gì mà phải thế", rồi đánh lái bỏ đi;
Tôi chưa kịp có sđt của e đó nhưng hi vọng qua Vitalk sẽ đến lượt e đọc & ae có xe ô tô hay phải đỗ xe CÙNG RÚT KINH NGHIỆM nhé; Thật đơn giản, chỉ là 1 dòng chữ: "E xin phép đỗ nhờ tý, sđt: 09....; có gì alo e"
:eek:
Người lành nhất cũng sẽ cho ăn gạch nếu đỗ xe ô tô chặn cửa lối vào nhà mà ko có để sđt mà lại còn cãi ngang nữa;
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=712600&stc=1&d=1419173665
tm