Log in

View Full Version : Bị giết tại đám cưới


therealrtz
12-21-2014, 16:02
Đám cưới đang ồn ào trong tiếng cười, tiếng nói rôm rả của nhà trai và nhà gái thì hai vị khách mời xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Dù mọi người đã can ngăn, nhưng do ức chế vì anh Nguyễn Văn Bình chỉ bằng tuổi con mình mà “dám hỗn láo”, ông Cao Văn Cối đã hùng hổ lấy dao đâm anh Bình. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng và sau đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=712653&stc=1&d=1419177744
Hiện trường vụ việc.

Nhát dao chí tử

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Cao Văn Cối (trú tại thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ), là đối tượng giết anh Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, ở cùng thôn).

Trước đó, vào ngày 12.12, ông Cao Văn Chuông (trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có tổ chức đám cưới cho con gái. Do diện tích nhà nhỏ, nên ông Chuông mượn sân và nhà của hàng xóm là ông Cao Văn Vững và bà Phạm Thị Tam để bày mâm tiếp khách. Trong số khách mời của gia đình ông Chuông, có ông Cao Văn Cối (57 tuổi) là người trong họ và anh Nguyễn Văn Bình (26 tuổi) là bạn của con ông Chuông. Khi mọi người trong gia đình nhà gái đang nâng ly mừng cho cháu gái chuẩn bị về nhà chồng, bất ngờ ở khu vực bàn tiệc đặt tại sân nhà ông Vững xảy ra mâu thuẫn giữa ông Cối và anh Bình. Hai người cãi vã rồi dẫn tới đâm chém.

Bà Phạm Thị Tam (người cho gia đình ông Chuông mượn địa điểm làm đám cưới) cho biết, lúc đó bà đang giúp gia đình ông Chuông rửa bát đũa thì thấy ông Cối và anh Bình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rất lớn ở khu vực nấu đồ ăn. Mọi người chạy ra can ngăn. Sau đó, mọi người kéo ông Cối về nhà ông Chuông, còn Bình ở bên nhà bà Tam.

Tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, ai ngờ do men rượu ngấm trong người và ấm ức vì sự “hỗn láo” của đứa chỉ bằng tuổi con mình, ông Cối đi vào khu bếp lấy con dao bầu (loại dao chuyên dùng chọc tiết và pha thịt lợn) quay trở lại bàn tiệc ở nhà ông Vững, tìm Bình để nói chuyện phải trái.

Nhìn thấy Bình trong đám đông, không để cho “đối thủ” kịp phản ứng, ông Cối vung dao lên, nhằm thẳng ngực Bình đâm tới. Quá bất ngờ trước hành động của ông Cối, Bình lĩnh trọn con dao vào giữa ngực. Nhát dao chí tử khiến Bình gục xuống ngay tại chỗ. Những người có mặt tại đám cưới vội hô hoán đưa Bình đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Bình đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Người nhà Bình sau đó đã đem Bình về nhà ông Cối đòi trả mạng.

Xác nhận vụ việc với phóng viên, ông Ngô Sâm - Phó trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ - cho biết: Nhận được thông tin từ người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo lên cơ quan Công an huyện Chương Mỹ, Công an TP.Hà Nội để phối hợp làm rõ vụ việc. Ngay sau khi gây án, biết Bình chết, ông Cối đã đến cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Hung thủ từng được giới thiệu làm trưởng thôn

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Cao Văn Huỳnh - Bí thư chi bộ thôn Công An - cho biết, ông rất bất ngờ bởi ông Cối là người hiền lành và từng được nhiều người dân trong thôn tín nhiệm giới thiệu làm trưởng thôn.

Về phía nạn nhân Nguyễn Văn Bình, ông Huỳnh cho biết: Là thanh niên mới lớn, nhưng Bình thuộc dạng “ngoan” ở xã, không chơi bời quậy phá, cũng chẳng bao giờ gây sự với ai, tính tình hiền lành, sống chan hòa với bà con hàng xóm láng giềng nên ai cũng quý. Sự việc xảy ra với Bình khiến ai cũng bàng hoàng và bất ngờ”.

Tìm hiểu được biết, Nguyễn Văn Bình là con cả của ông Nguyễn Văn Khánh, dưới Bình có một cô em gái đã lập gia đình, hiện sống ở đằng sau nhà ông Cối. Sau khi học xong lớp 12, Bình có một thời gian đi làm đầu bếp ở Hà Nội. Thời gian gần đây, Bình về nhà làm ruộng và nấu cỗ thuê khi có người cần. Do có tay nghề, lại là bạn của con ông Chuông, nên Bình được nhờ đến làm giúp cỗ từ ngày hôm trước.

therealrtz ⒸVietSN

perry
12-21-2014, 20:59
bác và đảng thành công rồi đó. va chạm là đâm với chém thôi.