Log in

View Full Version : MC Kỳ Duyên chụp hình với Chế Linh


Hanna
12-29-2014, 21:18
Gởi đến các bạn 2 bức hình chụp với ông anh Chế Linh ở show Cần Thơ. Công nhận ông anh tôi khỏe thật 72 tuổi mà hát liên tục mấy chục bài vẫn giữ hơi đầy đặn. Show nào của anh từ Bắc vô Nam đều kín rạp. Anh được quá nhiều khán giả thương mến!!
À...nói về sức khỏe. Hôm lái lên Cần Thơ từ Saigon (khoảng 3 tiếng) ngồi trong xe nhỏ bật máy lạnh, đóng cửa kính mà chú tài xế lại đang bị cảm, quả nhiên mình bị lây ngay. Làm show đến nửa chừng thì nhức đầu và đau rát cổ. Trên đường về nằm trên xe lên cơn sốt. Về đến nhà 3:00 sáng tống ngay 2 viên ĐTHT Nutricep (thêm sức khỏe và đề kháng), 2 viên Immunity Assist (tăng cường đề kháng), 1 gói Emergen-C (thêm vitamin C) và 1 viên Advil PM (hạ sốt và nhức đầu). Thế là sáng dậy hết đau cổ, nhức đầu và nóng lạnh ngay.
Muốn chắc ăn hôm sau vẫn uống đều như vậy nhưng tới 4 viên ĐTHT và làm chầu masage rồi xông hơi. Thế là lại "tươi như hoa nở muộn". Như đã chia sẻ với các bạn lịch làm việc của Kd chật kín hết, Kd không thể cho phép mình bịnh lâu được. Nhờ uống ĐTHT Nutricep (www.nutricep.com hoặc www.kyduyenhouse.com ) nên nếu có cảm cúm cũng chỉ một hai ngày thay vì nằm liệt giường cả tuần. Sức khỏe là quan trọng nhất!!

http://intermati.com/hanna/2014/12m/29d/168.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/12m/29d/169.jpg

Một status khác Kỳ Duyên chia sẻ:

Gởi đến các bạn 2 bức hình chụp với ông anh Chế Linh ở show Cần Thơ. Công nhận ông anh tôi khỏe thật 72 tuổi mà hát liên tục mấy chục bài vẫn giữ hơi đầy đặn. Show nào của anh từ Bắc vô Nam đều kín rạp. Anh được quá nhiều khán giả thương mến!!
À...nói về sức khỏe. Hôm lái lên Cần Thơ từ Saigon (khoảng 3 tiếng) ngồi trong xe nhỏ bật máy lạnh, đóng cửa kính mà chú tài xế lại đang bị cảm, quả nhiên mình bị lây ngay. Làm show đến nửa chừng thì nhức đầu và đau rát cổ. Trên đường về nằm trên xe lên cơn sốt. Về đến nhà 3:00 sáng tống ngay 2 viên ĐTHT Nutricep (thêm sức khỏe và đề kháng), 2 viên Immunity Assist (tăng cường đề kháng), 1 gói Emergen-C (thêm vitamin C) và 1 viên Advil PM (hạ sốt và nhức đầu). Thế là sáng dậy hết đau cổ, nhức đầu và nóng lạnh ngay.
Muốn chắc ăn hôm sau vẫn uống đều như vậy nhưng tới 4 viên ĐTHT và làm chầu masage rồi xông hơi. Thế là lại "tươi như hoa nở muộn". Như đã chia sẻ với các bạn lịch làm việc của Kd chật kín hết, Kd không thể cho phép mình bịnh lâu được. Nhờ uống ĐTHT Nutricep (www.nutricep.com hoặc www.kyduyenhouse.com ) nên nếu có cảm cúm cũng chỉ một hai ngày thay vì nằm liệt giường cả tuần. Sức khỏe là quan trọng nhất!!

FB

hallidayfr
09-11-2015, 16:49
Chế Linh 'nùn' quá....so với KD.