Romano
01-02-2015, 05:31
Hình ảnh một bà lão 88 tuổi trốn khỏi viện dưỡng lão, ban ngày lang thang trong giá lạnh, đêm tới phải ngủ trong đống rác để chờ đợi tin con gái từng ngày, khiến mọi người vô cùng cảm động.
Hình ảnh cụ bà Trương Thị (88 tuổi), người thị trấn Trần (huyện Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc) đi tìm con đang khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng xúc động. 4 tháng trước, bà đã một mình đi bộ gần 100km để đến thành phố Phụ Dương tìm con gái. Nhờ vào những người tốt bụng qua đường, cụ bà đã cầm cự sống qua ngày để chờ tin con gái mình.
Được biết, bà ly hôn sớm nên sống cùng con gái ở ngoại ô thành phố Phụ Dương. Tuy nhiên, 2 năm trước, sau khi nghỉ hưu, người con gái của bà đã đưa mẹ vào một viện dưỡng lão tại thị trấn Lâm Tuyền.
Do quá nhớ con nên vào tháng 7/2014, bà đã trốn ra khỏi trại dưỡng lão, một mình lang thang quay lại những chỗ bà và con gái từng ở để tìm nhưng đều không thấy. Sau đó, bà đã quyết định đi vào thành phố Phụ Dương, nơi mà con gái bà chuyển tới sinh sống sau khi đưa bà vào trại dưỡng lão.
Dựa vào địa chỉ mà con gái cho trước đây, bà tìm đến nơi nhưng không có ai ở nhà. Bởi vậy, bà đành phải sống trong một cái hẻm gần nhà con gái trong thời tiết giá lạnh của thành phố Phụ Dương.
Nhiều ngày trôi qua, dù chưa gặp được con nhưng bà vẫn kiên trì chờ đợi. Nhiều người sống cạnh đấy biết được sự tình đã thường xuyên tới giúp đỡ bà. Có người muốn đưa bà quay lại trại dưỡng lão nhưng bà luôn tìm mọi cách để từ chối, nhất quyết chờ đợi tin tức con gái.
May mắn khi vào cuối tháng 12/2014, nhờ sự giúp đỡ của phóng viên, bà đã liên hệ được với cháu ngoại của mình. Theo như người thanh niên họ Chu, cho biết, hiện tại mẹ của anh, tức con gái của bà đang ở nước ngoài, vài ngày trước đã bay sang Mỹ. Hiện tại, do có một vài lý do khiến mẹ của anh không thể lập tức trở về được.
Liên lạc với con gái không thành, bà đành lòng phải quay trở lại trại dưỡng lão với sự giúp đỡ của cháu trai. Câu chuyện của người mẹ già tìm con sau khi được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài.
tm
Hình ảnh cụ bà Trương Thị (88 tuổi), người thị trấn Trần (huyện Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc) đi tìm con đang khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng xúc động. 4 tháng trước, bà đã một mình đi bộ gần 100km để đến thành phố Phụ Dương tìm con gái. Nhờ vào những người tốt bụng qua đường, cụ bà đã cầm cự sống qua ngày để chờ tin con gái mình.
Được biết, bà ly hôn sớm nên sống cùng con gái ở ngoại ô thành phố Phụ Dương. Tuy nhiên, 2 năm trước, sau khi nghỉ hưu, người con gái của bà đã đưa mẹ vào một viện dưỡng lão tại thị trấn Lâm Tuyền.
Do quá nhớ con nên vào tháng 7/2014, bà đã trốn ra khỏi trại dưỡng lão, một mình lang thang quay lại những chỗ bà và con gái từng ở để tìm nhưng đều không thấy. Sau đó, bà đã quyết định đi vào thành phố Phụ Dương, nơi mà con gái bà chuyển tới sinh sống sau khi đưa bà vào trại dưỡng lão.
Dựa vào địa chỉ mà con gái cho trước đây, bà tìm đến nơi nhưng không có ai ở nhà. Bởi vậy, bà đành phải sống trong một cái hẻm gần nhà con gái trong thời tiết giá lạnh của thành phố Phụ Dương.
Nhiều ngày trôi qua, dù chưa gặp được con nhưng bà vẫn kiên trì chờ đợi. Nhiều người sống cạnh đấy biết được sự tình đã thường xuyên tới giúp đỡ bà. Có người muốn đưa bà quay lại trại dưỡng lão nhưng bà luôn tìm mọi cách để từ chối, nhất quyết chờ đợi tin tức con gái.
May mắn khi vào cuối tháng 12/2014, nhờ sự giúp đỡ của phóng viên, bà đã liên hệ được với cháu ngoại của mình. Theo như người thanh niên họ Chu, cho biết, hiện tại mẹ của anh, tức con gái của bà đang ở nước ngoài, vài ngày trước đã bay sang Mỹ. Hiện tại, do có một vài lý do khiến mẹ của anh không thể lập tức trở về được.
Liên lạc với con gái không thành, bà đành lòng phải quay trở lại trại dưỡng lão với sự giúp đỡ của cháu trai. Câu chuyện của người mẹ già tìm con sau khi được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài.
tm