tonycarter
01-19-2015, 11:47
Nhật báo Nanyang Siang Pau cùa Trung Quốc mới đưa tin về một cụ ông 71 tuổi dành suốt 12 năm để nhặt rác, gom đủ tiền để trả khoản nợ lớn của mình.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=731487&stc=1&d=1421667975
Một người thu gom rác ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Trong 12 năm qua, ông cụ giấu tên đã miệt mài thu nhặt rác và bán lại những món có thể tái chế. Mỗi ngày, ông cần mẫn chất đầy 5 túi rác mình gom được để đến các vựa ve chai bán lại. Với những món có thể tái chế, ông bảo quản cẩn thận và bán được với khoản tiền kha khá. Mỗi ngày, ông chỉ ngủ từ 5-6 giờ. Thời gian còn lại trong ngày, ông rong ruổi khắp nơi để kiếm sống bằng việc nhặt rác.
Cuối cùng, ông đã góp đủ tiền để trả khoản nợ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD). Đây là số tiền lớn với một người vô gia cư như ông cụ. Trả nợ là mục tiêu để ông lao vào kiếm tiền, bất chấp tuổi già.
Ông cụ không muốn tiết lộ danh tính, chỉ cho biết mình 71 tuổi và đang sống ở Tân Cương.
(Theo Nanyang Siang Pau)
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=731487&stc=1&d=1421667975
Một người thu gom rác ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Trong 12 năm qua, ông cụ giấu tên đã miệt mài thu nhặt rác và bán lại những món có thể tái chế. Mỗi ngày, ông cần mẫn chất đầy 5 túi rác mình gom được để đến các vựa ve chai bán lại. Với những món có thể tái chế, ông bảo quản cẩn thận và bán được với khoản tiền kha khá. Mỗi ngày, ông chỉ ngủ từ 5-6 giờ. Thời gian còn lại trong ngày, ông rong ruổi khắp nơi để kiếm sống bằng việc nhặt rác.
Cuối cùng, ông đã góp đủ tiền để trả khoản nợ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD). Đây là số tiền lớn với một người vô gia cư như ông cụ. Trả nợ là mục tiêu để ông lao vào kiếm tiền, bất chấp tuổi già.
Ông cụ không muốn tiết lộ danh tính, chỉ cho biết mình 71 tuổi và đang sống ở Tân Cương.
(Theo Nanyang Siang Pau)