Hanna
01-23-2015, 22:02
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - 25 năm đi hát, 25 năm sinh hoạt chỉ với một trung tâm ca nhạc, con số ấy quả là đáng khích lệ, đối với đời ca hát của một ca sĩ như Lâm Thúy Vân...
Hẹn gặp cô vào buổi trưa tại tòa soạn của báo Người Việt, chúng tôi có cuộc nói chuyện gần một giờ đồng hồ để chia sẻ về đời sống, âm nhạc và cả những quan điểm, lập trường chính trị của cô.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=734407&stc=1&d=1422050546
Ca sĩ Lâm Thúy Vân. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Gia nhập đại gia đình Asia từ năm 1990, Lâm Thúy Vân nhắc lại lúc đó cô mới chưa tròn 19 tuổi, cô và gia đình sống ở tiểu bang Georgia, cô kể cuộc đời đang vui, hạnh phúc, đột nhiên mọi thứ thay đổi khi người yêu đầu tiên của cô ra đi đột ngột.
Cô nói: “Lúc đó chán chường vô cùng, em tưởng mình không đứng dậy nổi với cú sốc quá nặng đó, nhất là lúc ấy tuổi của em vẫn còn quá trẻ, để phải đương đầu với mọi thứ trên đời.”
Lâm Thúy Vân hồi tưởng lại quãng thời gian bắt đầu sang California sống, được ông bố giới thiệu với dượng của cô là ca sĩ Jo Marcel, đến hát ở phòng trà Au Baccara, ở đó cô gặp hai vợ chồng Chí Tài-Phương Loan giúp đỡ từng chút.
Tôi hỏi cô: “Cơ hội nào bạn đến với trung tâm Asia?”, ngừng một chút Lâm Thúy Vân kể tiếp: “Lúc ban đầu em chỉ là người mẫu cho một tiết mục của anh Trịnh Nam Sơn, rồi sau đó được chị Thy Vân dò hỏi là có muốn đi hát không?
Và thế là Lâm Thúy Vân vào phòng thu, thử giọng, sau đó được mời ký hợp đồng cộng tác chính thức với trung tâm Asia.
Nhắc đến chuyện cộng tác với Asia, Lâm Thúy Vân cứ cười hoài, cô tâm sự: “Lúc mà Vân bắt đầu vào trung tâm Asia, tiếng Việt của Vân thiệt tệ lắm, nhưng rồi nhờ anh Trúc Hồ, chị Thy Vân giúp đỡ, chỉ bảo cho Vân về cách phát âm làm sao cho chuẩn, nhất là khi hát nhạc Việt Nam nữa.”
“Thiệt ra lúc đầu Vân chỉ nghĩ là 5 năm hợp đồng thôi, vậy mà thoắt một cái đã 25 năm...” Lâm Thúy Vân cười, nói tiếp: “Phải công nhận trung tâm Asia giống như một mái ấm gia đình, nhất là anh Trúc Hồ, lúc nào cũng che chở, lo lắng cho tất cả anh chị em ca sĩ trong trung tâm...”
Chất giọng của Lâm Thúy Vân là Soprano, cô là người Việt, gốc Pakistan, theo đạo Hồi vì theo truyền thống, ông Nội của cô là đạo Hồi, thì những người cháu phải theo đạo Hồi, tuy nhiên cô bé thật tình cho biết: “Vân tin vào Ðức Mẹ Maria.”
Nhắc đến Lâm Thúy Vân là nhắc đến những ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình như Mưa Trên Biển Vắng hay bài hát mà đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả là Cơn Mưa Hạ.
Nói đến đề tài này, cô chia sẻ: “Hồi đầu Vân hát nhạc new wave, nhạc quậy của Mỹ đó chứ, nhưng mà ngay từ lúc hồi bé xíu, Vân theo dõi chị Ngọc Lan, 'impress' chị ấy lắm, dĩ nhiên là sau đó Vân nghe rất nhiều nhạc do chị Ngọc Lan hát, tìm hiểu và ước muốn được hát thể loại nhạc đó.”
Chắc vì sự suy tôn, thần tượng tiếng hát Ngọc Lan nên cho đến khi đi hát thật sự, mặc dù hát nhạc Mỹ, quậy cũng không đến nỗi tệ, “Nhưng dường như hát nhạc êm dịu, trữ tình 'phê' hơn.” Lâm Thúy Vân thú nhận.
Lâm Thúy Vân nhắc chuyện cô thích làm luật sư, cô đã từng thi vào trường Luật, được nhận, nhưng rồi đến khi có chuyện buồn, cô nản chí, và không thể tiếp tục chuyện học nữa.
Lâm Thúy Vân biết nói tiếng Pakistan, vì bên nội cô là Pakistan, cô tâm tình: “Nói đúng ra, nhạc Pakistan rất tình tứ, lãng mạn, chỉ có điều đòi hỏi khả năng biểu diễn, hay chất giọng rất cao.” Cô nói tiếp: “Vân nghe nhạc Pakistan, đôi lúc cũng 'cảm' nó lắm, nhưng mà không hiểu sao đến khi bước vào thế giới âm nhạc Việt Nam, thì mình bị mê hoặc... Và tâm hồn nặng trĩu tình cảm của con người Việt Nam, trong lời ca tiếng hát.”
“Tại sao Lâm Thúy Vân tham gia vào chuyện đấu tranh cho dân chủ, hay tự do cho Việt Nam?”
“Tại sao hả anh? Chắc vì Vân ở đây quá lâu, 'nhiễm' sự tự do, công bằng và dân chủ của xã hội này rồi, nên nhìn thấy những sự bất công bên kia, những bó buộc trong đời sống của người dân Việt Nam, mà mình bất mãn, khó chịu... Từ đó Vân muốn dấn thân cùng các anh chị em tranh đấu cho dân chủ, chống lại bất công trong xã hội Việt Nam,” Lâm Thúy Vân tâm tình.
Nhắc đến chuyện tranh đấu, Lâm Thúy Vân nói về hai người đàn ông, cũng là trụ cột trong trung tâm Asia, đó là Việt Dzũng và nhạc sĩ Trúc Hồ.
Cô kể chuyện có lần đi show ở Âu Châu, sau buổi tối hát xong, tất cả anh chị em nghệ sĩ tụ họp lại trong phòng khách sạn, nghe anh Trúc Hồ tâm tình anh thoát chết thế nào trong chuyến đi vượt biên đường bộ qua ngả Campuchia...
“Bạn phải nghe những câu chuyện kể đó từ anh Trúc Hồ mới thấy người đàn ông ấy tại sao miệt mài tranh đấu cho quê hương Việt Nam?” Lâm Thúy Vân nói nhỏ.
Ðược hỏi: “Kế hoạch sắp tới của Vân là gì?”, cô cười, cho biết: “Vân dự định sẽ làm một 'live show' kể lại từng chút, những gì xảy ra trong cuộc đời của Vân, từ nhỏ đến lớn, chương trình này sẽ được dàn dựng dưới dạng kịch 'Broadway.'”
“Bạn là một phụ nữ có cá tính khá mạnh, thế thì có bao giờ Vân nghĩ sẽ phải đầu hàng với một tình huống nào không?”, ngừng một chút, cô trả lời: “Thật sự sẽ khó có trường hợp nào, hay bất cứ người nào, có thể đánh gục được Vân, nhưng mà Vân biết chỉ có những người Vân thương yêu thật sự, bên cạnh mình, mới có thể hạ gục được mình mà thôi.”
“Sự thành công nhất của bạn là gì?”
“Ðó là những đứa con của Vân, vì Vân nghĩ trong cuộc sống này bất cứ điều gì cũng có thể mất hay thậm chí phản bội mình được hết, duy chỉ có con mình, sẽ không bao giờ quay lưng, làm cho mình thất vọng cả...”
“Còn điểm yếu nhất của Vân là gì?”
“Là giọt nước mắt, Vân rất dễ yếu lòng, dễ xúc động, nhưng Vân nghĩ đó là bản tính Trời ban cho đàn bà, phải không?” ca sĩ Lâm Thúy Vân nói.
“Ước muốn của bạn là gì? Nếu như một ngày nào đó phải ra đi vĩnh viễn?”
“Vân chẳng ước muốn gì cả, ngoại trừ cứ mong là những đứa con của mình sẽ hiểu lúc mẹ chúng còn sống, mẹ chúng đã làm gì xứng đáng mang lại cho chúng niềm hãnh diện thế thôi.”
WESTMINSTER (NV) - 25 năm đi hát, 25 năm sinh hoạt chỉ với một trung tâm ca nhạc, con số ấy quả là đáng khích lệ, đối với đời ca hát của một ca sĩ như Lâm Thúy Vân...
Hẹn gặp cô vào buổi trưa tại tòa soạn của báo Người Việt, chúng tôi có cuộc nói chuyện gần một giờ đồng hồ để chia sẻ về đời sống, âm nhạc và cả những quan điểm, lập trường chính trị của cô.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=734407&stc=1&d=1422050546
Ca sĩ Lâm Thúy Vân. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Gia nhập đại gia đình Asia từ năm 1990, Lâm Thúy Vân nhắc lại lúc đó cô mới chưa tròn 19 tuổi, cô và gia đình sống ở tiểu bang Georgia, cô kể cuộc đời đang vui, hạnh phúc, đột nhiên mọi thứ thay đổi khi người yêu đầu tiên của cô ra đi đột ngột.
Cô nói: “Lúc đó chán chường vô cùng, em tưởng mình không đứng dậy nổi với cú sốc quá nặng đó, nhất là lúc ấy tuổi của em vẫn còn quá trẻ, để phải đương đầu với mọi thứ trên đời.”
Lâm Thúy Vân hồi tưởng lại quãng thời gian bắt đầu sang California sống, được ông bố giới thiệu với dượng của cô là ca sĩ Jo Marcel, đến hát ở phòng trà Au Baccara, ở đó cô gặp hai vợ chồng Chí Tài-Phương Loan giúp đỡ từng chút.
Tôi hỏi cô: “Cơ hội nào bạn đến với trung tâm Asia?”, ngừng một chút Lâm Thúy Vân kể tiếp: “Lúc ban đầu em chỉ là người mẫu cho một tiết mục của anh Trịnh Nam Sơn, rồi sau đó được chị Thy Vân dò hỏi là có muốn đi hát không?
Và thế là Lâm Thúy Vân vào phòng thu, thử giọng, sau đó được mời ký hợp đồng cộng tác chính thức với trung tâm Asia.
Nhắc đến chuyện cộng tác với Asia, Lâm Thúy Vân cứ cười hoài, cô tâm sự: “Lúc mà Vân bắt đầu vào trung tâm Asia, tiếng Việt của Vân thiệt tệ lắm, nhưng rồi nhờ anh Trúc Hồ, chị Thy Vân giúp đỡ, chỉ bảo cho Vân về cách phát âm làm sao cho chuẩn, nhất là khi hát nhạc Việt Nam nữa.”
“Thiệt ra lúc đầu Vân chỉ nghĩ là 5 năm hợp đồng thôi, vậy mà thoắt một cái đã 25 năm...” Lâm Thúy Vân cười, nói tiếp: “Phải công nhận trung tâm Asia giống như một mái ấm gia đình, nhất là anh Trúc Hồ, lúc nào cũng che chở, lo lắng cho tất cả anh chị em ca sĩ trong trung tâm...”
Chất giọng của Lâm Thúy Vân là Soprano, cô là người Việt, gốc Pakistan, theo đạo Hồi vì theo truyền thống, ông Nội của cô là đạo Hồi, thì những người cháu phải theo đạo Hồi, tuy nhiên cô bé thật tình cho biết: “Vân tin vào Ðức Mẹ Maria.”
Nhắc đến Lâm Thúy Vân là nhắc đến những ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình như Mưa Trên Biển Vắng hay bài hát mà đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả là Cơn Mưa Hạ.
Nói đến đề tài này, cô chia sẻ: “Hồi đầu Vân hát nhạc new wave, nhạc quậy của Mỹ đó chứ, nhưng mà ngay từ lúc hồi bé xíu, Vân theo dõi chị Ngọc Lan, 'impress' chị ấy lắm, dĩ nhiên là sau đó Vân nghe rất nhiều nhạc do chị Ngọc Lan hát, tìm hiểu và ước muốn được hát thể loại nhạc đó.”
Chắc vì sự suy tôn, thần tượng tiếng hát Ngọc Lan nên cho đến khi đi hát thật sự, mặc dù hát nhạc Mỹ, quậy cũng không đến nỗi tệ, “Nhưng dường như hát nhạc êm dịu, trữ tình 'phê' hơn.” Lâm Thúy Vân thú nhận.
Lâm Thúy Vân nhắc chuyện cô thích làm luật sư, cô đã từng thi vào trường Luật, được nhận, nhưng rồi đến khi có chuyện buồn, cô nản chí, và không thể tiếp tục chuyện học nữa.
Lâm Thúy Vân biết nói tiếng Pakistan, vì bên nội cô là Pakistan, cô tâm tình: “Nói đúng ra, nhạc Pakistan rất tình tứ, lãng mạn, chỉ có điều đòi hỏi khả năng biểu diễn, hay chất giọng rất cao.” Cô nói tiếp: “Vân nghe nhạc Pakistan, đôi lúc cũng 'cảm' nó lắm, nhưng mà không hiểu sao đến khi bước vào thế giới âm nhạc Việt Nam, thì mình bị mê hoặc... Và tâm hồn nặng trĩu tình cảm của con người Việt Nam, trong lời ca tiếng hát.”
“Tại sao Lâm Thúy Vân tham gia vào chuyện đấu tranh cho dân chủ, hay tự do cho Việt Nam?”
“Tại sao hả anh? Chắc vì Vân ở đây quá lâu, 'nhiễm' sự tự do, công bằng và dân chủ của xã hội này rồi, nên nhìn thấy những sự bất công bên kia, những bó buộc trong đời sống của người dân Việt Nam, mà mình bất mãn, khó chịu... Từ đó Vân muốn dấn thân cùng các anh chị em tranh đấu cho dân chủ, chống lại bất công trong xã hội Việt Nam,” Lâm Thúy Vân tâm tình.
Nhắc đến chuyện tranh đấu, Lâm Thúy Vân nói về hai người đàn ông, cũng là trụ cột trong trung tâm Asia, đó là Việt Dzũng và nhạc sĩ Trúc Hồ.
Cô kể chuyện có lần đi show ở Âu Châu, sau buổi tối hát xong, tất cả anh chị em nghệ sĩ tụ họp lại trong phòng khách sạn, nghe anh Trúc Hồ tâm tình anh thoát chết thế nào trong chuyến đi vượt biên đường bộ qua ngả Campuchia...
“Bạn phải nghe những câu chuyện kể đó từ anh Trúc Hồ mới thấy người đàn ông ấy tại sao miệt mài tranh đấu cho quê hương Việt Nam?” Lâm Thúy Vân nói nhỏ.
Ðược hỏi: “Kế hoạch sắp tới của Vân là gì?”, cô cười, cho biết: “Vân dự định sẽ làm một 'live show' kể lại từng chút, những gì xảy ra trong cuộc đời của Vân, từ nhỏ đến lớn, chương trình này sẽ được dàn dựng dưới dạng kịch 'Broadway.'”
“Bạn là một phụ nữ có cá tính khá mạnh, thế thì có bao giờ Vân nghĩ sẽ phải đầu hàng với một tình huống nào không?”, ngừng một chút, cô trả lời: “Thật sự sẽ khó có trường hợp nào, hay bất cứ người nào, có thể đánh gục được Vân, nhưng mà Vân biết chỉ có những người Vân thương yêu thật sự, bên cạnh mình, mới có thể hạ gục được mình mà thôi.”
“Sự thành công nhất của bạn là gì?”
“Ðó là những đứa con của Vân, vì Vân nghĩ trong cuộc sống này bất cứ điều gì cũng có thể mất hay thậm chí phản bội mình được hết, duy chỉ có con mình, sẽ không bao giờ quay lưng, làm cho mình thất vọng cả...”
“Còn điểm yếu nhất của Vân là gì?”
“Là giọt nước mắt, Vân rất dễ yếu lòng, dễ xúc động, nhưng Vân nghĩ đó là bản tính Trời ban cho đàn bà, phải không?” ca sĩ Lâm Thúy Vân nói.
“Ước muốn của bạn là gì? Nếu như một ngày nào đó phải ra đi vĩnh viễn?”
“Vân chẳng ước muốn gì cả, ngoại trừ cứ mong là những đứa con của mình sẽ hiểu lúc mẹ chúng còn sống, mẹ chúng đã làm gì xứng đáng mang lại cho chúng niềm hãnh diện thế thôi.”