troopy
01-26-2015, 02:46
Biết gia đình bạn gái chuẩn bị bán nhà về quê, Tuấn tìm gặp người yêu rồi rủ cùng uống thuốc cỏ cháy để tự tử…để được mãi bên nhau.
Chiều 25/1, trên địa bàn xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tử tử khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.
Nạn nhân thiệt mạng là anh Đặng Văn Tuấn (trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh). Nạn nhân nữ Chíu Cắm Phúc (trú tại thôn 6, xã Cư Suê) đang nguy kịch.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=735788&stc=1&d=1422240342
(Ảnh minh họa)
Thông tin ban đầu, Tuấn và Phúc yêu nhau, tuy nhiên mới đây gia đình Phúc bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ. Hay tin, ngày 22/1, Tuấn tìm gặp Phúc nhau rồi cùng uống thuốc cỏ cháy để tự tử…để được gần nhau.
Ngay khi xảy phát hiện sự việc, người thân đưa cả hai đến một thầy lang nhờ cứu chữa mà không đưa đến bệnh viện. Tuấn sau đó đã được trả về gia đình vì chất độc đã ngấm vào người, không còn khả năng cứu chữa rồi tử vong.
Theo ông Ngô Trí Văn (cán bộ xã đội Ea Kuêh), nạn nhân Phúc cũng đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết thế nào.
Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An. Khoảng 5h sáng 26/12, gia đình và người thân hai em Tuấn (17 tuổi) và Trang (15 tuổi), đều ở xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) sau một đêm đi tìm thì bàng hoàng khi phát hiện cả hai ôm nhau thắt cổ chết tại ngôi nhà hoang ở trong rừng.
Được biết, nguyên nhân có thể do cả 2 có tình cảm yêu đương nhưng bị ngăn cấm nên đã hành động dại dột.
VietSN© Sưu tập
Chiều 25/1, trên địa bàn xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tử tử khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.
Nạn nhân thiệt mạng là anh Đặng Văn Tuấn (trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh). Nạn nhân nữ Chíu Cắm Phúc (trú tại thôn 6, xã Cư Suê) đang nguy kịch.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=735788&stc=1&d=1422240342
(Ảnh minh họa)
Thông tin ban đầu, Tuấn và Phúc yêu nhau, tuy nhiên mới đây gia đình Phúc bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ. Hay tin, ngày 22/1, Tuấn tìm gặp Phúc nhau rồi cùng uống thuốc cỏ cháy để tự tử…để được gần nhau.
Ngay khi xảy phát hiện sự việc, người thân đưa cả hai đến một thầy lang nhờ cứu chữa mà không đưa đến bệnh viện. Tuấn sau đó đã được trả về gia đình vì chất độc đã ngấm vào người, không còn khả năng cứu chữa rồi tử vong.
Theo ông Ngô Trí Văn (cán bộ xã đội Ea Kuêh), nạn nhân Phúc cũng đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết thế nào.
Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An. Khoảng 5h sáng 26/12, gia đình và người thân hai em Tuấn (17 tuổi) và Trang (15 tuổi), đều ở xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) sau một đêm đi tìm thì bàng hoàng khi phát hiện cả hai ôm nhau thắt cổ chết tại ngôi nhà hoang ở trong rừng.
Được biết, nguyên nhân có thể do cả 2 có tình cảm yêu đương nhưng bị ngăn cấm nên đã hành động dại dột.
VietSN© Sưu tập