troopy
01-27-2015, 01:42
Ức chế vì bị chiếm lấy chỗ nằm của mình trên bờ biển nên một chú chim cánh cụt con "đầu gấu" đã tung đòn cắn vào mông khiến con hải cẩu phải khóc thét lên vì đau. Đây là hình ảnh cực kỳ hy hữu mới thấy lần đầu vì chim cánh cụt vốn là thức ăn của hải cẩu.
Với thân hình to béo, hải cẩu thường là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến "lấy thịt đè người" với chim cánh cụt, đặc biệt là những chú chim cánh cụt con. Nhưng "tức nước, vỡ bờ" nên một chú chim cánh cụt anh hùng đã dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù có thân hình béo ú của mình bằng cách cắn vào phía đuôi.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=736399&stc=1&d=1422322904
Chim cánh cụt tung chiêu cắn vào đuôi, nơi da mỏng của hải tượng.
Cảnh chí chóe hài hước này đã vô tình lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia thiên nhiên Roy Mangersnes trong lúc anh đang tìm kiếm cảm hứng nghệ thuật tại Đảo Nam Shetland, thuộc Nam Cực.
Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sống tại thành phố Stavanger, Na Uy cho biết, con hải tượng con đã bị con chim cánh cụt Ấn Độ đớp một cú trời giáng vào đuôi, nơi da bụng mỏng manh. Do bị tấn công từ phía sau nên hải tượng chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà khóc không thành tiếng.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=736400&stc=1&d=1422322904
Bộ mặt méo xệch của hải tượng con.
Với không gian trên bãi biển hạn chế nên những cuộc chiến tranh giành chỗ nằm như thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chim cánh cụt rất ít khi có cơ hội trở thành kẻ chiến thắng.
Dường như tiếng khóc của hải tượng cũng không làm ảnh hưởng mấy tới giấc nghỉ ngơi yên lành của những con chim cánh cụt khác cũng có mặt trên bãi biển vào thời điểm lúc đó.
VietSN© Sưu tập
Với thân hình to béo, hải cẩu thường là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến "lấy thịt đè người" với chim cánh cụt, đặc biệt là những chú chim cánh cụt con. Nhưng "tức nước, vỡ bờ" nên một chú chim cánh cụt anh hùng đã dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù có thân hình béo ú của mình bằng cách cắn vào phía đuôi.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=736399&stc=1&d=1422322904
Chim cánh cụt tung chiêu cắn vào đuôi, nơi da mỏng của hải tượng.
Cảnh chí chóe hài hước này đã vô tình lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia thiên nhiên Roy Mangersnes trong lúc anh đang tìm kiếm cảm hứng nghệ thuật tại Đảo Nam Shetland, thuộc Nam Cực.
Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sống tại thành phố Stavanger, Na Uy cho biết, con hải tượng con đã bị con chim cánh cụt Ấn Độ đớp một cú trời giáng vào đuôi, nơi da bụng mỏng manh. Do bị tấn công từ phía sau nên hải tượng chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà khóc không thành tiếng.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=736400&stc=1&d=1422322904
Bộ mặt méo xệch của hải tượng con.
Với không gian trên bãi biển hạn chế nên những cuộc chiến tranh giành chỗ nằm như thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chim cánh cụt rất ít khi có cơ hội trở thành kẻ chiến thắng.
Dường như tiếng khóc của hải tượng cũng không làm ảnh hưởng mấy tới giấc nghỉ ngơi yên lành của những con chim cánh cụt khác cũng có mặt trên bãi biển vào thời điểm lúc đó.
VietSN© Sưu tập