PDA

View Full Version : Dân nghèo Quảng Ngãi và ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình p2


Romano
01-28-2015, 12:55
"Chính quyền nơi đây vô tâm lắm. Họ chỉ chăm lo cho mình, còn người dân thì sống chết mặc bay. Họ sống trong những ngôi nhà khang trang bên cạnh những hộ dẫn kiếm ăn từng bữa. Quả là người ăn không hết kẻ lần không ra. Cách mạng mà làm chi khi đã đến thế kỷ 21 đã qua năm thứ 15."

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/71.jpg

Con dâu ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình thường xuyên tháp tùng bố chồng trong những chuyến xuất ngoại

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/72.jpg

Bà Nguyễn Thị Lan, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi còn phải vất vả kiếm ăn từng bữa với việc làm thuê, làm mướn

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/73.jpg

Nguyễn Tuấn Anh, con cả ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình ăn chơi phè phỡn cùng nhân tình Nguyễn Ngọc Diệp

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/74.jpg

Bà Phạm Thị Liền, Đông Yên 3, Bình Sơn, Quảng Ngãi tuổi đã xế chiều vẫn còn phải vất vả bữa đói bữa no

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/75.jpg

Phu nhân Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình nâng ly chúc tụng thành quả

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/76.jpg

Bà Châu Thị Bưởi vất vả lên rừng kiếm từng miếng cơm

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/77.jpg

Hai cháu nội Phúc và Đức của ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình được hưởng nền giáo dục Quốc tế

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/78.jpg
Các em nhỏ miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi không đủ cơm ăn áo mặc

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/79.jpg

Bà Phùng Nhật Hà, vợ ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình bận rộn với những buổi tiệc thâu đêm

http://intermati.com/hanna/2015/01m/28d/80.jpg

Gia đình anh Đỗ Văn Quý cơ cực với những bữa ăn thường xuyên thế này
Nguồn: Tình yêu và Cuộc sống

cha12 ba
01-28-2015, 17:21
vậy thì tỉnh Quảng Ngãi nên đốt pháo bông thường xuyên để dân quên nghèo....con bà nó.....
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=736280&stc=1&d=1422301600

huonl
01-28-2015, 18:18
khó nói lắm, vì mất nước là mất tất cả lũ chính quyền cọng sản toàn là xuất nthân từ đảng cướp nếu chúng không cướp giật hút máu của toàn dân thì chúng cũng đói như mọi người dân đen mà thôi, con người đa số là thích hưởng thụ, nên có cơ hội hút máu đồng loại thì lũ nầy thành qủy hút máu ngay, chỉ một cách duy nhất là toàn dân cùngđứng lên liều chết lật đỗ lủ tham nhũng, chỉ có dân làm mới sạch chứ để đảng ăn cướp xử thì cuôí cùng cũng huề cả làng dân khổ vẫn khổ đó bà con ơi

adinh2
01-28-2015, 19:01
qthinh ơi, gởi tiền về giúp những người này đi, họ nghèo quá.

thanhonguyen
01-28-2015, 19:21
Haha ... ông nội cướp giật hơn cường hào ác bá đặt tên cho 2 thằng cháu là thằng Phúc và thằng Đức có đúng không trời.

Phải đổi tên cho chúng nó là thằng Quan và thằng Tài mới đúng chứ. Bởi có làm Quan thì mới có phát Tài. Rồi anh em cha mẹ ông bà chúng nó sẽ cùng rủ nhau đi thăm Quan và Tài ... :hafppy: :nana:

QueMe
01-28-2015, 20:24
Haha ... ông nội cướp giật hơn cường hào ác bá đặt tên cho 2 thằng cháu là thằng Phúc và thằng Đức có đúng không trời.

Phải đổi tên cho chúng nó là thằng Quan và thằng Tài mới đúng chứ. Bởi có làm Quan thì mới có phát Tài. Rồi anh em cha mẹ ông bà chúng nó sẽ cùng rủ nhau đi thăm Quan và Tài ... :hafppy: :nana:

"Haha ... ông nội cướp giật hơn cường hào ác bá đặt tên cho 2 thằng cháu là thằng Phúc và thằng Đức có đúng không trời."

Có lẽ gia đình họ có ăn học nên biết tiếng Ăng lê giỏi, do đó đặt tên con cho kêu cho nỗi như Ăng lê vậy mà.

Phúc == sounds like F.ck

Đức == sounds like Dick

Như vậy, Phúc Đức (hay F.ck Dick),dĩ nhiên Đức Phúc (hay Dick F.ck) cũng vậy thôi!