megaup
01-29-2015, 05:20
Một nam thanh niên đang được ca ngợi như người hùng của nước Mỹ khi bất chấp nguy hiểm để dọn sạch tuyết ở đường đua marathon tại thành phố Boston, bị đánh bom hai năm trước.
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-1.jpg
</td> </tr><tr><td> Chris Laudani được ca ngợi là người hùng vì dọn tuyết trên vạch đích của đường đua marathon ở Boston. Ảnh: AP
</td> </tr></tbody></table> Hôm 27/1, nam thanh niên trên một mình dùng xẻng để dọn sạch tuyết khỏi vạch đích của đường đua marathon trên phố Boylston, một biểu tượng của Boston.
Hành động âm thầm của anh diễn ra trong tiết trời lạnh giá, gió giật mạnh do bão tuyết phủ dày gần 1 m trên khắp những con phố ở Boston. Các trường học, công ty và tuyến đường đều phải ngừng hoạt động trong những ngày qua.
Philip Hillman, 44 tuổi, kể với CNN rằng anh đang làm việc ở một phòng khách sạn tại trung tâm Boston thì phát hiện có điều kỳ lạ bên ngoài cửa sổ. Hillman nhìn thấy một ai đó đang dành thời gian để cào tuyết trên vạch đích.
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-2.jpg
Theo Reuters, nhà chức trách cảnh báo cơn bão có thể tạo ra lớp tuyết dày tới 90 cm. Chính quyền các bang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island và Massachusetts yêu cầu người dân ở trong nhà. Các hệ thống vận tải, bao gồm cả đường tàu điện ngầm New York, tạm ngừng hoạt động và nhiều tuyến đường ngừng hoạt động do điều kiện "cực trắng" (white-out).
Trong ảnh, người dân di chuyển trong Công viên Fort Greene ở khu Brooklyn, New York. Ảnh: Reuters.
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-3.jpg
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ra cảnh báo bão tuyết từ bang New Jersey tới bang Maine và gió giật lên tới 80 km/h ở khu vực thành phố New York. Cảnh báo lũ lụt ven biển cũng được ban bố.
Trong ảnh, một người đàn ông dọn tuyết trên lối đi bộ ở New York. Ảnh: AFP.
"Tận sâu trong trái tim mình, tôi cảm thấy yêu thành phố này và tôi yêu người đã làm điều đó", anh nói. Theo anh, hành động này cho thấy tinh thần Boston vẫn tỏa sáng, gần hai năm sau vụ đánh bom vào giải đua marathon truyền thống.
Ngày 15/4/2013, hai anh em gốc Chechnya là Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev đã kích nổ hai quả bom nồi áp suất ngay gần vạch đích khi cuộc thi đang diễn ra, làm ba người chết và hơn 260 người bị thương.
Tamerlan thiệt mạng sau đó ít ngày trong cuộc đọ súng với cảnh sát, còn Dzhokhar đang bị xét xử với các tội danh khủng bố.
Cảnh sát Boston đã đăng tải những bức ảnh chụp người dọn tuyết bí ẩn lên Twitter và kêu gọi mọi người giúp họ xác định danh tính của anh. Ngay sau đó, nam thanh niên trên được xác định là Chris Laudani, một nhân viên pha chế.
Nhiều người, trong đó có chủ tịch điều hành Hiệp hội Thể thao Boston, cơ quan giám sát cuộc đua marathon, gọi Laudani là một người hùng nước Mỹ và biểu tượng tinh thần của thành phố.
Tuy nhiên, nói với tạp chí Boston, Laudani cho hay anh không phải là người hùng mà chỉ là một người yêu marathon.
"Vạch đích có ý nghĩa đặc biệt với tôi và thành phố. Tôi nghĩ nó không đáng bị bao phủ hoàn toàn dưới tuyết như thế", anh nói.
Anh Ngọc
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-1.jpg
</td> </tr><tr><td> Chris Laudani được ca ngợi là người hùng vì dọn tuyết trên vạch đích của đường đua marathon ở Boston. Ảnh: AP
</td> </tr></tbody></table> Hôm 27/1, nam thanh niên trên một mình dùng xẻng để dọn sạch tuyết khỏi vạch đích của đường đua marathon trên phố Boylston, một biểu tượng của Boston.
Hành động âm thầm của anh diễn ra trong tiết trời lạnh giá, gió giật mạnh do bão tuyết phủ dày gần 1 m trên khắp những con phố ở Boston. Các trường học, công ty và tuyến đường đều phải ngừng hoạt động trong những ngày qua.
Philip Hillman, 44 tuổi, kể với CNN rằng anh đang làm việc ở một phòng khách sạn tại trung tâm Boston thì phát hiện có điều kỳ lạ bên ngoài cửa sổ. Hillman nhìn thấy một ai đó đang dành thời gian để cào tuyết trên vạch đích.
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-2.jpg
Theo Reuters, nhà chức trách cảnh báo cơn bão có thể tạo ra lớp tuyết dày tới 90 cm. Chính quyền các bang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island và Massachusetts yêu cầu người dân ở trong nhà. Các hệ thống vận tải, bao gồm cả đường tàu điện ngầm New York, tạm ngừng hoạt động và nhiều tuyến đường ngừng hoạt động do điều kiện "cực trắng" (white-out).
Trong ảnh, người dân di chuyển trong Công viên Fort Greene ở khu Brooklyn, New York. Ảnh: Reuters.
http://intermati.com/megaup/megaup/24012015/1-3.jpg
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ra cảnh báo bão tuyết từ bang New Jersey tới bang Maine và gió giật lên tới 80 km/h ở khu vực thành phố New York. Cảnh báo lũ lụt ven biển cũng được ban bố.
Trong ảnh, một người đàn ông dọn tuyết trên lối đi bộ ở New York. Ảnh: AFP.
"Tận sâu trong trái tim mình, tôi cảm thấy yêu thành phố này và tôi yêu người đã làm điều đó", anh nói. Theo anh, hành động này cho thấy tinh thần Boston vẫn tỏa sáng, gần hai năm sau vụ đánh bom vào giải đua marathon truyền thống.
Ngày 15/4/2013, hai anh em gốc Chechnya là Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev đã kích nổ hai quả bom nồi áp suất ngay gần vạch đích khi cuộc thi đang diễn ra, làm ba người chết và hơn 260 người bị thương.
Tamerlan thiệt mạng sau đó ít ngày trong cuộc đọ súng với cảnh sát, còn Dzhokhar đang bị xét xử với các tội danh khủng bố.
Cảnh sát Boston đã đăng tải những bức ảnh chụp người dọn tuyết bí ẩn lên Twitter và kêu gọi mọi người giúp họ xác định danh tính của anh. Ngay sau đó, nam thanh niên trên được xác định là Chris Laudani, một nhân viên pha chế.
Nhiều người, trong đó có chủ tịch điều hành Hiệp hội Thể thao Boston, cơ quan giám sát cuộc đua marathon, gọi Laudani là một người hùng nước Mỹ và biểu tượng tinh thần của thành phố.
Tuy nhiên, nói với tạp chí Boston, Laudani cho hay anh không phải là người hùng mà chỉ là một người yêu marathon.
"Vạch đích có ý nghĩa đặc biệt với tôi và thành phố. Tôi nghĩ nó không đáng bị bao phủ hoàn toàn dưới tuyết như thế", anh nói.
Anh Ngọc