Hanna
01-30-2015, 19:35
BÀ TIÊN THỜI ... "HẠI ĐIỆN"
Cả tuần bay đây bay đó, cơm hàng cháo chợ từ nhà hàng sang trọng cho tới đồ ăn nhanh của những tiệm Mc Donald's. Đồ Ý-đồ Tây-đồ ... hầm bà lằng đủ cả, giờ được về tới Cali bỗng thèm đồ Việt. Thèm được ăn miếng cơm trắng với món thịt kho trứng, trứng nhiều nhiều, nước thịt cũng nhiều nhiều!
Nước thịt nhiều để múc ra chén cho miếng đường, dầm miếng ớt cay cay, xịt thêm miếng nước mắm mằn mặn để chấm dưa chua...
Nước dưa chua thì đem làm canh, chan cơm ăn chung với thịt cùng trứng..
-"Thèm thì kho lấy mà ăn!"
-"Thèm thì đi ra nhà hàng mà ăn, thiếu gì!" Bạn quở.
Ừ thì biết là thế, nhưng ngộ lắm cơ:
Mỗi lần mình thèm ăn món gì đó, mình cứ ... biên đại lên đây cầu may giống như táo quân dâng sớ. Thế là sớm nhất là ngay buổi chiều trong ngày, muộn lắm là một hai bữa sau, về nhà mở tủ lạnh ra là thấy ngay món đó nằm ngon lành, sạch sẽ, chỉ có việc hâm lên mà ăn thôi.
Thèm món Tây, món Ý chi chi cao sang phức tạp thì thấy có thể không ... hiệu nghiệm, chứ cứ món Việt Nam là trăm lần đúng được gần ... chín mươi chín lần.
Dường như trên trang Facebook của mình có núp bóng một ... bà tiên với cây đũa thần thì phải, mà chắc chắn phải là bà tiên người Việt nữa mới có thể gõ đũa mà "úm ba la" ra được những món thơm tho, đậm đà hương vị dân tộc cùng mắm muối như thế nha...
Ai bảo là thời buổi tân tiến hoả tiễn bay lên Hoả Tinh rồi thì làm gì còn tiên với bụt? Có chớ sao không, đây không phải là bằng chứng rành rành thì là gì? ;-P
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=738700&stc=1&d=1422646377
Và bà tiên Facebook đang ở đâu đó kia ơi, đồ bà tiên hoá phép màu cho thật ngon lắm, ngon vô cùng tận. Con chân thành cảm ơn bà tiên nhiều nhiều nhiều nhiều ... grin emoticon
Vietsn
Cả tuần bay đây bay đó, cơm hàng cháo chợ từ nhà hàng sang trọng cho tới đồ ăn nhanh của những tiệm Mc Donald's. Đồ Ý-đồ Tây-đồ ... hầm bà lằng đủ cả, giờ được về tới Cali bỗng thèm đồ Việt. Thèm được ăn miếng cơm trắng với món thịt kho trứng, trứng nhiều nhiều, nước thịt cũng nhiều nhiều!
Nước thịt nhiều để múc ra chén cho miếng đường, dầm miếng ớt cay cay, xịt thêm miếng nước mắm mằn mặn để chấm dưa chua...
Nước dưa chua thì đem làm canh, chan cơm ăn chung với thịt cùng trứng..
-"Thèm thì kho lấy mà ăn!"
-"Thèm thì đi ra nhà hàng mà ăn, thiếu gì!" Bạn quở.
Ừ thì biết là thế, nhưng ngộ lắm cơ:
Mỗi lần mình thèm ăn món gì đó, mình cứ ... biên đại lên đây cầu may giống như táo quân dâng sớ. Thế là sớm nhất là ngay buổi chiều trong ngày, muộn lắm là một hai bữa sau, về nhà mở tủ lạnh ra là thấy ngay món đó nằm ngon lành, sạch sẽ, chỉ có việc hâm lên mà ăn thôi.
Thèm món Tây, món Ý chi chi cao sang phức tạp thì thấy có thể không ... hiệu nghiệm, chứ cứ món Việt Nam là trăm lần đúng được gần ... chín mươi chín lần.
Dường như trên trang Facebook của mình có núp bóng một ... bà tiên với cây đũa thần thì phải, mà chắc chắn phải là bà tiên người Việt nữa mới có thể gõ đũa mà "úm ba la" ra được những món thơm tho, đậm đà hương vị dân tộc cùng mắm muối như thế nha...
Ai bảo là thời buổi tân tiến hoả tiễn bay lên Hoả Tinh rồi thì làm gì còn tiên với bụt? Có chớ sao không, đây không phải là bằng chứng rành rành thì là gì? ;-P
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=738700&stc=1&d=1422646377
Và bà tiên Facebook đang ở đâu đó kia ơi, đồ bà tiên hoá phép màu cho thật ngon lắm, ngon vô cùng tận. Con chân thành cảm ơn bà tiên nhiều nhiều nhiều nhiều ... grin emoticon
Vietsn