therealrtz
01-31-2015, 05:42
Một trẻ sơ sinh bất ngờ được sinh non khi bà mẹ đang ngồi trên xe lăn đến phòng sinh. Do không để ý, em bé bị kéo lê hơn 10 m trước khi được y tá phát hiện.
Sự việc xảy ra ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Công an cho biết, sản phụ - chị Shang có dấu hiệu sinh tại nhà vào khoảng 8 giờ tối ngày 1/1 khi đang mang thai tháng thứ 7. Ngay lập tức, cô được đưa đến Bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em Lạc Dương. Tại đây, các bác sĩ cho biết cô có thể sinh con bằng phương pháp tự nhiên do bé còn nhỏ vì sinh non. Cô đã ký vào đơn sẽ sinh thường.
Khoảng 9 giờ sáng 2/1, cô cho biết mình đã mở tử cung khoảng 2 phân và yêu cầu đến phòng sinh ngay lập tức. Tuy nhiên, bác sĩ tên Qin lại khẳng định cô cần phải đi siêu âm kiểm tra. Khoảng một giờ sau, bác sĩ này cầm các xét nghiệm đến và khẳng định vợ anh cần phải sinh mổ.
Anh Shang nhớ lại, khi đó vợ anh đã hét lên "Tôi không chịu được nữa. Đưa tôi sang ngay phòng mổ". Cuối cùng cô cũng được đưa lên xe lăn nhưng em bé đã sinh ra khi đang trên đường đến phòng sinh. "Tôi đã khóc. Con tôi đã sinh ra và rơi xuống đất nhưng bác sĩ đã không làm gì cho đến khi có người gọi", anh Shang đau đớn kể.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=738776&stc=1&d=1422682883
Sau khi bị kéo lê 10, bé sơ sinh đã bị tụ máu não
Được biết, em bé đã được sinh ra trên xe lăn khi đang trên đường đến phòng sinh. Tuy nhiên, con trai của anh đã bị tuột ra ngoài và bị treo ngược bằng dây rốn mà các bác sĩ, y tá không thấy. Họ đã kéo lê em bé sơ sinh này khoảng 10 mét. Đoạn video cũng cho thấy gia đình của một sản phụ khác đã la hét lên và các bác sĩ đã quay lại bế em bé lên với một vệt máu trên đường.
Sau đó, các bác sĩ tại bệnh viện đã khuyên vợ chồng anh bỏ đứa con mới sinh vì bé có khối u ở đầu và mắt trái khiến cho mắt không thể mở, khối u bị nghi ngờ do máu tụ sọ não.
therealrtz ©VietSN
Sự việc xảy ra ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Công an cho biết, sản phụ - chị Shang có dấu hiệu sinh tại nhà vào khoảng 8 giờ tối ngày 1/1 khi đang mang thai tháng thứ 7. Ngay lập tức, cô được đưa đến Bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em Lạc Dương. Tại đây, các bác sĩ cho biết cô có thể sinh con bằng phương pháp tự nhiên do bé còn nhỏ vì sinh non. Cô đã ký vào đơn sẽ sinh thường.
Khoảng 9 giờ sáng 2/1, cô cho biết mình đã mở tử cung khoảng 2 phân và yêu cầu đến phòng sinh ngay lập tức. Tuy nhiên, bác sĩ tên Qin lại khẳng định cô cần phải đi siêu âm kiểm tra. Khoảng một giờ sau, bác sĩ này cầm các xét nghiệm đến và khẳng định vợ anh cần phải sinh mổ.
Anh Shang nhớ lại, khi đó vợ anh đã hét lên "Tôi không chịu được nữa. Đưa tôi sang ngay phòng mổ". Cuối cùng cô cũng được đưa lên xe lăn nhưng em bé đã sinh ra khi đang trên đường đến phòng sinh. "Tôi đã khóc. Con tôi đã sinh ra và rơi xuống đất nhưng bác sĩ đã không làm gì cho đến khi có người gọi", anh Shang đau đớn kể.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=738776&stc=1&d=1422682883
Sau khi bị kéo lê 10, bé sơ sinh đã bị tụ máu não
Được biết, em bé đã được sinh ra trên xe lăn khi đang trên đường đến phòng sinh. Tuy nhiên, con trai của anh đã bị tuột ra ngoài và bị treo ngược bằng dây rốn mà các bác sĩ, y tá không thấy. Họ đã kéo lê em bé sơ sinh này khoảng 10 mét. Đoạn video cũng cho thấy gia đình của một sản phụ khác đã la hét lên và các bác sĩ đã quay lại bế em bé lên với một vệt máu trên đường.
Sau đó, các bác sĩ tại bệnh viện đã khuyên vợ chồng anh bỏ đứa con mới sinh vì bé có khối u ở đầu và mắt trái khiến cho mắt không thể mở, khối u bị nghi ngờ do máu tụ sọ não.
therealrtz ©VietSN