Romano
02-02-2015, 16:30
Những cảnh tượng khủng bố ngày nay gợi tôi nhớ lại những gì xãy ra ở quê tôi khi tôi mới lớn. Tôi, gia đình tôi, hàng xóm tôi và dân tôi sống phải phập phồng, lo sợ trong một đất nước tự do.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khô cằn ở miền Trung. Nam Ô, làng tôi nằm gần đèo Hải Vân, nơi eo hẹp nhất của nước Việt Nam hình cong như chữ S. Làng tôi nằm dọc theo ven biển, những vùng kế cận là những vùng thôn quê sát dãy Trường Sơn nên dễ bị VC xâm nhập vào. Làng tôi thuộc vùng mất an ninh, ban ngày thì Quốc Gia, ban đêm đôi khi thì Cộng Sản, đôi lúc ban ngày hay ban đêm đều Cộng Sản cả. Việt Cộng ở trong rừng, ở trong những vùng thôn quê kế cận tràn vào làm cho dân tôi mất ăn mắt ngủ, đêm ngày sống trong lo âu sợ hãi. Chỉ có một vài tên du kích thôi mà đã làm cho cả làng tôi phải náo động lên.
Ông Xã Trưởng ở kế bên trường Trung học tôi học bị mấy tên du kích giã dạng thường dân xông vô nhà ban ngày thẩy vài trái lựu đạn không có ngòi nổ kế bên cái nôi con của ông để hù dọa rồi chúng bỏ chạy vô trong rừng.
Lúc tôi mới lên học ở Trung học, xã tôi chiếu phim ngoài sân trường Trung học cho dân làng xem, đang trong lúc chiếu phim một quả lựu đạn nổ tung, dân làng bỏ chạy tán loạn rồi dẫm lên cô gái học chung trường chết ngay tại chổ.
Xuân Thiều là vùng thôn quê nằm sát Nam Ô, nơi đây đa số là Việt Cộng. Ba của bạn học của tôi là Xả Trưởng đi hớt tóc ở đây rồi bị bắn chết ngay trong tiệm hớt tóc.
Nam Ô nằm trên Quốc Lộ số 1, đây là con đường duy nhất nối tiếp giữa miền Nam, Đà Nẵng và Huế, thế mà cái cầu Nam Ô thỉnh thoảng bị VC giựt sập làm cho cư dân hai miền đứt đoạn cả tháng trời.
Không riêng gì Nam Ô, nhiều nơi khác ở miền Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn ngày đêm bị bọn du kích Việt Cộng xâm nhập vô đánh phá, sát hại làm mất an ninh trong một xã hội tự do. Ai đã từng sống ở miền Nam trước năm 1975 đã phải từng chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn, sống lo âu, bất an của người dân miền Nam do bọn VC gây ra chẳng khác những gì xãy ra gần đây ở Canada, Úc, Pháp. Những hành động, chiến lược, phong trào mà VC gọi là Giải Phóng Miền Nam thì chúng nên gọi là Khủng Bố Miền Nam mới thật là đúng!
Dưới đây là một vài hình ảnh VC khủng bố dân miền Nam
739429
739430
739431
739432
739433
tm
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khô cằn ở miền Trung. Nam Ô, làng tôi nằm gần đèo Hải Vân, nơi eo hẹp nhất của nước Việt Nam hình cong như chữ S. Làng tôi nằm dọc theo ven biển, những vùng kế cận là những vùng thôn quê sát dãy Trường Sơn nên dễ bị VC xâm nhập vào. Làng tôi thuộc vùng mất an ninh, ban ngày thì Quốc Gia, ban đêm đôi khi thì Cộng Sản, đôi lúc ban ngày hay ban đêm đều Cộng Sản cả. Việt Cộng ở trong rừng, ở trong những vùng thôn quê kế cận tràn vào làm cho dân tôi mất ăn mắt ngủ, đêm ngày sống trong lo âu sợ hãi. Chỉ có một vài tên du kích thôi mà đã làm cho cả làng tôi phải náo động lên.
Ông Xã Trưởng ở kế bên trường Trung học tôi học bị mấy tên du kích giã dạng thường dân xông vô nhà ban ngày thẩy vài trái lựu đạn không có ngòi nổ kế bên cái nôi con của ông để hù dọa rồi chúng bỏ chạy vô trong rừng.
Lúc tôi mới lên học ở Trung học, xã tôi chiếu phim ngoài sân trường Trung học cho dân làng xem, đang trong lúc chiếu phim một quả lựu đạn nổ tung, dân làng bỏ chạy tán loạn rồi dẫm lên cô gái học chung trường chết ngay tại chổ.
Xuân Thiều là vùng thôn quê nằm sát Nam Ô, nơi đây đa số là Việt Cộng. Ba của bạn học của tôi là Xả Trưởng đi hớt tóc ở đây rồi bị bắn chết ngay trong tiệm hớt tóc.
Nam Ô nằm trên Quốc Lộ số 1, đây là con đường duy nhất nối tiếp giữa miền Nam, Đà Nẵng và Huế, thế mà cái cầu Nam Ô thỉnh thoảng bị VC giựt sập làm cho cư dân hai miền đứt đoạn cả tháng trời.
Không riêng gì Nam Ô, nhiều nơi khác ở miền Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn ngày đêm bị bọn du kích Việt Cộng xâm nhập vô đánh phá, sát hại làm mất an ninh trong một xã hội tự do. Ai đã từng sống ở miền Nam trước năm 1975 đã phải từng chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn, sống lo âu, bất an của người dân miền Nam do bọn VC gây ra chẳng khác những gì xãy ra gần đây ở Canada, Úc, Pháp. Những hành động, chiến lược, phong trào mà VC gọi là Giải Phóng Miền Nam thì chúng nên gọi là Khủng Bố Miền Nam mới thật là đúng!
Dưới đây là một vài hình ảnh VC khủng bố dân miền Nam
739429
739430
739431
739432
739433
tm