troopy
02-06-2015, 07:14
1000 con mèo sau khi được cứu thoát khỏi lò mổ tại những quán ăn ở Việt Nam, đã bị nghiền đến chết bởi một xe tải.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740466&stc=1&d=1423206825
Một chiếc xe tải chở hơn 3 tấn mèo nhồi nhét trong những chiếc lồng tre chồng chất lên nhau đã bị cảnh sát chặn giữ tại thủ đô Hà Nội hôm thứ 3 vừa qua, khi đang trên đường tới bán cho các nhà hàng và quán ăn.
Những con mèo nàu đa phần đều bị trộm khỏi tay chủ, được nhập lậu từ phía Trung Quốc đến Hà Nội để tiêu thụ. Nhiều con trong số này đã chết trong quá trình vận chuyển, song đó phải là điều tồi tệ nhất.
Theo phát hiện mới nhất mà các phóng viên báo Daily Mail điều tra được, tất cả những chú mèo còn sống và đã chết vừa được cứu thoát, đều đã bị nghiền đến chết vì sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ban đầu, những chú mèo xấu số này tưởng rằng mình đã thoát chết sau khi một sĩ quan cảnh sát ở quận Đống Đa, Hà Nội yêu cầu dừng chiếc xe đi từ một thị trấn gần biên giới Trung Quốc.
Hình ảnh của những chú mèo đáng thương này nhanh chóng làm dấy lên một làn sóng kêu gọi từ những trung tâm bảo vệ và phúc lợi động vật trong khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ việc điều trị và tìm nơi trú ẩn mới cho những con mèo còn sống sót.
Trong đó có cả nữ tài tử người Pháp nổi tiếng – Brigitte Bardot, người cũng đã lên tiếng yêu cầu được phép hỗ trợ tài chính cho những con mèo qua đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Song mọi chuyện đã là quá trễ, vì tất cả những con mèo này đã bị giết chết dã man.
Ông Lê Đức Chính, nhân viên điều tra vụ bắt và thu giữ này cho Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) biết, các quan chức môi trường nói với anh tất cả những con mèo này phải bị tiêu hủy và chôn ngay, phòng ngừa trường hợp chúng lây lan bệnh dịch.
Một công ty xử lý chất thải đã được thuê, sử dụng một chiếc xe tải và nghiền tất cả con mèo này đến chết, rồi chôn tại Khu xử lý và chôn lấp rác thải Kiêu Kỵ, gần trung tâm của Hà Nội. Quá trình này được các giám sát bởi công an, theo lời ông Lê Đức Chính.
“Những con mèo được chôn cất và bao phủ bởi vôi vì lo ngại rằng chúng sẽ lây lan dịch bệnh tại thủ đô”, ông nói. “Nhiều con trong số này đã chết trong quá trình vận chuyển từ Trung Quốc”.
“Khi tôi hỏi tại sao lại giết những con mèo còn sống thì những quan chức khẳng định rằng họ đã làm theo luật, tức phải tiêu diệt toàn bộ, một cách tức thì đối với trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe.”,ông nói.
“Tôi đã kiểm tra bên phía công ty xử lý chất thải Bình Minh, những người đã chôn những mèo. Họ nói rằng họ đã giết chết tất cả những con mèo, sau đó mới chôn chúng”, ông cho biết thêm.
VietSN© Sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740466&stc=1&d=1423206825
Một chiếc xe tải chở hơn 3 tấn mèo nhồi nhét trong những chiếc lồng tre chồng chất lên nhau đã bị cảnh sát chặn giữ tại thủ đô Hà Nội hôm thứ 3 vừa qua, khi đang trên đường tới bán cho các nhà hàng và quán ăn.
Những con mèo nàu đa phần đều bị trộm khỏi tay chủ, được nhập lậu từ phía Trung Quốc đến Hà Nội để tiêu thụ. Nhiều con trong số này đã chết trong quá trình vận chuyển, song đó phải là điều tồi tệ nhất.
Theo phát hiện mới nhất mà các phóng viên báo Daily Mail điều tra được, tất cả những chú mèo còn sống và đã chết vừa được cứu thoát, đều đã bị nghiền đến chết vì sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ban đầu, những chú mèo xấu số này tưởng rằng mình đã thoát chết sau khi một sĩ quan cảnh sát ở quận Đống Đa, Hà Nội yêu cầu dừng chiếc xe đi từ một thị trấn gần biên giới Trung Quốc.
Hình ảnh của những chú mèo đáng thương này nhanh chóng làm dấy lên một làn sóng kêu gọi từ những trung tâm bảo vệ và phúc lợi động vật trong khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ việc điều trị và tìm nơi trú ẩn mới cho những con mèo còn sống sót.
Trong đó có cả nữ tài tử người Pháp nổi tiếng – Brigitte Bardot, người cũng đã lên tiếng yêu cầu được phép hỗ trợ tài chính cho những con mèo qua đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Song mọi chuyện đã là quá trễ, vì tất cả những con mèo này đã bị giết chết dã man.
Ông Lê Đức Chính, nhân viên điều tra vụ bắt và thu giữ này cho Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) biết, các quan chức môi trường nói với anh tất cả những con mèo này phải bị tiêu hủy và chôn ngay, phòng ngừa trường hợp chúng lây lan bệnh dịch.
Một công ty xử lý chất thải đã được thuê, sử dụng một chiếc xe tải và nghiền tất cả con mèo này đến chết, rồi chôn tại Khu xử lý và chôn lấp rác thải Kiêu Kỵ, gần trung tâm của Hà Nội. Quá trình này được các giám sát bởi công an, theo lời ông Lê Đức Chính.
“Những con mèo được chôn cất và bao phủ bởi vôi vì lo ngại rằng chúng sẽ lây lan dịch bệnh tại thủ đô”, ông nói. “Nhiều con trong số này đã chết trong quá trình vận chuyển từ Trung Quốc”.
“Khi tôi hỏi tại sao lại giết những con mèo còn sống thì những quan chức khẳng định rằng họ đã làm theo luật, tức phải tiêu diệt toàn bộ, một cách tức thì đối với trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe.”,ông nói.
“Tôi đã kiểm tra bên phía công ty xử lý chất thải Bình Minh, những người đã chôn những mèo. Họ nói rằng họ đã giết chết tất cả những con mèo, sau đó mới chôn chúng”, ông cho biết thêm.
VietSN© Sưu tập