PDA

View Full Version : Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường phố Canada


Romano
02-07-2015, 11:25
Những hình ảnh được cho là của 1 sinh viên 9x với mục đích quảng bà hình ảnh VN trên đất nước Canada. Tuy nhiên hình ảnh được thực hiện có vẻ không được tự nhiên, điêu và nhảm...


Họ và tên: Bùi Ngọc Vũ Huyền Thương

Tên thường gọi: Bùi Hà Linh (Linh Jen)

Ngày sinh: 12/3/1992

Sở thích: nấu ăn, nhảy, vẽ và đi du lịch

Hoạt động tiêu biểu:

+ Tham dự chương trình Clean up the World của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

+ Tham dự chương trình trao đổi Việt Nam – Canada về hành động của các chủ

nhân tương lai trẻ trong các vấn đề xã hội cùng với TW Đoàn thanh niên cộng sản

Hồ Chí Minh,

+1 trong 4 thực tập sinh tại Síp (2012), được gặp mặt Tổng thống đảo Sip.

+ Trợ lý PR các chương trình: Vietnam's Got Talent, Big Brother...

Cô nàng “đại sứ văn hóa” Bùi Ngọc Vũ Huyền Thương (hay còn gọi là Linh Jen, SN 1992) là một trong những cựu sinh viên nổi bật của Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Cô gái trẻ từng được biết đến với vai trò chủ trì lớp học "Vietnamese Class" trên đảo Síp.

Huyền Thương không chỉ cô gái tài giỏi, năng động, cá tính mà còn có khát vọng mãnh liệt muốn giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tiếp tục sứ mệnh “đại sứ văn hóa” của mình, cô bạn 9x này đã đại diện thanh niên Việt Nam tham dự chương trình trao đổi Việt Nam – Canada về hành động của các chủ nhân tương lai trẻ trong các vấn đề xã hội cùng với TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Được biết, đây là một chương trình tình nguyện được thực hiện ở cả Việt Nam và Canada.

Trong sự kiện "Viet Nam day" tại Canada, không ít người nước ngoài ấn tượng với hình ảnh một cô gái Việt Nam thướt tha trong tà áo dài, cầm cờ Tổ quốc và quảng bá về quê hương, đất nước trên đường phố Canada.

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Huyền Thương để hiểu rõ hơn về hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam đến thế giới của cô bạn ‘đại sứ văn hóa’ này:

Chào Huyền Thương, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình, "cô nàng đại sứ văn hóa"?

Ngại quá, xin đừng gọi mình là “đại sứ văn hóa”, cứ gọi mình là Linh Jen được rồi. Mình là Bùi Ngọc Vũ Huyền Thương (Linh Jen), đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại mình đang làm freelancer về ngành truyền thông tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường.

Mọi người đã rất ấn tượng với hình ảnh bạn mặc áo dài, choàng cờ Tổ quốc và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên đường phố Canada. Bạn có thể chia sẻ một chút về những kỉ niệm trong ngày hôm đó không?

Mình thực hiện nó khi đang ở Canada vào tháng 12/2014 trong khuôn khổ sự kiện "Viet Nam day". Sở dĩ nghĩ ra chuyện mặc áo dài xuống phố là vì ngày tổ chức sự kiện cũng gần kề mà công việc hàng ngày đi làm cũng khá vất vả nên cả nhóm không có đủ thời gian để chuẩn bị.

Chính vì vậy, mình đã nghĩ ra cách mặc áo dài, cầm cờ xuống phố phát tờ rơi mời từng người một đến tham dự chương trình. Hình ảnh cô gái Việt mặc áo dài, niềm nở và thân thiện cũng là cơ hội giúp mình quảng bá hình ảnh con người Việt tới bạn bè quốc tế.

Ban đầu kế hoạch này không được các bạn trong nhóm hào hứng tham gia, thậm chí một số bạn còn gàn vì sợ nhiều người nghĩ là "cô bé Châu Á dở hơi, mà trời lại còn rất lạnh để mặc áo dài" nên chỉ có một mình thực hiện.

Lúc ấy, vì mình đã quyết định rồi nên cứ tiếp tục làm để chứng minh nó hiệu quả. Thực sự thì nó hiệu quả thật. Rất nhiều người tỏ ra hứng thú và cô bạn trong nhóm đi cùng giúp đỡ lúc sau cũng đã tiếc vì không mặc áo dài.

Chúng mình định tổ chức thêm vài buổi nữa nhưng nhiệt độ thực sự quá thấp, không có ngày nào trên âm 5 độ nên không thể tiếp tục được.

Khi quyết định thực hiện hành động này, bạn đã kỳ vọng điều gì?

Mình chỉ mong muốn một điều là sẽ có nhiều người biết đến Việt Nam, hình ảnh đất nước con người Việt, cũng như hút nhiều người đến tham dự chương trình ngày hội Giao lưu văn hóa Việt Nam tại Canada.

Trước hành động của bạn thì bạn bè quốc tế đã phản ứng ra sao?

Các bạn quốc tế cũng rất hứng thú. Có một đôi vợ chồng người Canada gốc Châu Á đã luôn hết lời ca ngợi Việt Nam qua những người Canada gốc Việt mà họ biết.

Họ còn chụp ảnh với chúng mình bằng được để làm kỉ niệm. Ngoài ra, họ cũng đã động viên chúng mình rất nhiều rằng đây là hành động đẹp và rất có ích.

Trong quá trình thực hiện vai trò "đại sự văn hóa" Thương có gặp khó khăn gì không?

Trên thực tế là gặp rất nhiều khó khăn.

Vấn đề thứ nhất là vấn đề tài chính. Là sinh viên, vấn đề này luôn làm mình trăn trở. Để làm được những công việc như thế này, mình đã phải tính toán rất nhiều.

Mình ngồi tìm và dự thi những chương trình có hỗ trợ kinh phí để tranh thủ vừa làm việc này, vừa làm việc kia. Thêm nữa, trong quá trình tổ chức thì cứ phải tự làm tất cả, tận dụng tất cả những thứ mình có để cắt dán, viết vẽ, nấu nướng...

Vấn đề thứ hai là nhân lực. Có những khi chỉ đi một mình nhưng cũng còn lý do nữa là những việc mình làm, ai cũng cho là nó khác người, nó chẳng giống ai và đôi khi gây cho người ta cảm giác xấu hổ nên vẫn cứ tự mình thực hiện.

May mắn thì có thêm 1, 2 người nữa ủng hộ nhưng cũng chỉ là ủng hộ thôi chứ cũng hầu như là mình quyết thì cứ thế mà tự làm.

Chuyến hành trình làm “đại sứ văn hóa” của bạn sẽ kéo dài đến khi nào?

Mình chắc chắn nó sẽ kéo dài đến khi nào bản thân không còn sức lực làm nổi nữa.(cười)

Bạn có thể bật mí dự định sắp tới không?

Trong thời gian sắp tới, mình cũng có một vài kế hoạch khá tâm đắc. Trước mắt vẫn cứ chỉ biết mình sẽ tiếp tục hoạt động các công tác xã hội.

Mình cũng sẽ tiếp tục tìm con đường gắn kết các công việc xã hội một cách tốt nhất với công việc kinh doanh như mình hiện đang theo đuổi bây giờ vì đơn giản Kinh tế và Xã hội luôn là hai phạm trù luôn song hành cùng nhau.

Trước mắt, mình sẽ tiếp tục làm việc với Bảo tàng không gian văn hóa Mường về mảng truyền thông và hướng đến những vấn đề xã hội khác nữa.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện!
740812

740813

740814

740815
tm

omega
02-07-2015, 12:21
Sao chỉ có một mình em vậy, chờ đúng cơ hội mới dám lú ra phất vài cái rồi cuốn lại dấu chưa được 10 giây mà em sợ cờ vàng bắt gặp phải không.

perry
02-07-2015, 12:22
bắt nó mà hiếp cho nó tỉnh. con này có biết đách gì về cờ này đã hại bao nhiêu sinh mạng.

Minhrau
02-07-2015, 12:36
con việt cộng nầy cũng may là không gặp Việt kiều Canada

nhattran03
02-07-2015, 12:41
Cờ máu sao vàng được nhuộm đỏ trong quần con đỉ chó này,bị hành kinh đau quá nó sãng......gọi tên boác.

TAI-L
02-07-2015, 13:28
con việt cộng nầy cũng may là không gặp Việt kiều Canada

Tôi đã thề rằng nếu gặp bất cứ tên vc nào ở Canada là tôi đánh cho cái mặt má nó nhìn không ra luôn . Có ai biết con bĩm đang ở đâu ở Canada xin chỉ hộ . Nói là làm .

mittonu
02-07-2015, 13:51
Em nó đang nứng.

tampleime
02-07-2015, 14:49
Sao chỉ có một mình em vậy, chờ đúng cơ hội mới dám lú ra phất vài cái rồi cuốn lại dấu chưa được 10 giây mà em sợ cờ vàng bắt gặp phải không.

Chính xác ....đường phố vắng hoe ....không có ai đâu ...chỉ tự sướng một chút ...rôi chạy cho lẹ về tòa đại sứ VC...sau đo tung ảnh lên và làm ầm ĩ ....sao khong đến trước chợ tết VN mà chụp hình ?????????

trongson
02-07-2015, 14:51
Con khỉ cái trường sơn ăn cháo lú của bọn cán ngố-cán lú-cán ngu-cán tham-cán bưng bô liếm đít tàu khựa hán cẩu !!!

tampleime
02-07-2015, 14:54
"Tuy nhiên hình ảnh được thực hiện có vẻ không được tự nhiên, điêu và nhảm..."

Ngay đầu bài đã ghi như vậy ...chứng tỏ khong ai chú ý đến nó

hmta1982
02-07-2015, 16:07
Chính xác ....đường phố vắng hoe ....không có ai đâu ...chỉ tự sướng một chút ...rôi chạy cho lẹ về tòa đại sứ VC...sau đo tung ảnh lên và làm ầm ĩ ....sao khong đến trước chợ tết VN mà chụp hình ?????????

:) :) :)
May là tui còn ngủ chưa thức dậy ... chứ kô :mad:

thangrom
02-07-2015, 16:09
Dua nao goi con nho~ nay la 9x ... Ma' hay ba ngoai cua 9x thi co, lai mot em muon noi tieng, chac het gi lam roi ne muon noi tieng len mang.

De coi toi ngay no co kinh co dung noi cam la co khong?

Oh neu chay ra thi dung la co do chui` thi ai khong thay....

congluan
02-07-2015, 19:45
Con mắm nầy mà thoát y 100% đầu đội " miếng vải lau,chùi máu tháng" ...nhảy nhót như khỉ thì màn trình diễn sẽ rất..." ấn tượng và hoành tráng"....may ra sẽ lôi cuốn được ít,nhiều người hiếu kỳ ...còn "chào hàng" kiểu nầy thì ế là phải rùi...cần phải" phấn đấu và cải tạo hơn nữa" trước khi đưa đi "biểu diển" ....kiếm khách....:hafppy::ha fppy::hafppy:

qthinh
02-07-2015, 20:55
heheehehe

duongvequehuong
02-07-2015, 21:18
Chính xác ....đường phố vắng hoe ....không có ai đâu ...chỉ tự sướng một chút ...rôi chạy cho lẹ về tòa đại sứ VC...sau đo tung ảnh lên và làm ầm ĩ ....sao khong đến trước chợ tết VN mà chụp hình ?????????

Phân tích quá hay ! Nó mà tới mấy khu business đông người Việt mà làm vậy mới đáng khen ! Má nó mà nhận ra nó tui mới nói là giỏi !

hoaibao
02-07-2015, 21:29
phim VC không hay gì hết

mumble
02-08-2015, 04:37
Hình ảnh và thông tin cá nhân của mày sẽ được gửi đến các hội đoàn người VN yêu tự do tại Canada. Hãy chờ đấy con nữ tặc việt cộng ! còn không thì biến ngay vào hầm cầu tiêu ba đình nhé.

Tieu doan 6 du
02-08-2015, 06:09
Họ và tên: Bùi Ngọc Vũ Huyền Thương

Tên thường gọi: Bùi Hà Linh (Linh Jen)

Ngày sinh: 12/3/1992

Sở thích: nấu ăn, nhảy dù, vẽ và đi du lịch

Chữ màu đỏ là em nó quên nên tui thêm vào dùm cho đúng.

NongDan
02-08-2015, 07:45
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=741019&stc=1&d=1423381401
:hafppy::hafppy::haf ppy:
cờ bách chiến bách thắng.

hoangde
02-08-2015, 08:52
con này chắc bị khùng rồi mới dám đến chổ dân tị nạn công sản.
Chắc phải cho nó bài học nhớ đời.

tctd
02-08-2015, 23:42
con này chắc bị nứng rồi ..

corumstation
02-09-2015, 02:35
1) Somebody call the Mountie! I think this parasitic, mongrel chow is not a native Canadian wildlife.

2) Eventually, she wile be mounted by either a Canadian or another CSVN mongrel. It's only a matter of time. Hoe Hoe Hoe