Romano
02-07-2015, 17:47
Vừa qua tại Mỹ đã có một vụ bắt cóc con 6 tuổi. Và khi được biết chính người nhà em bắt để dạy em một bài học nhớ đời thì ai cũng bất ngờ. Nhưng người liên quan bị bắt, vậy dạy con hay dạy phụ huynh?
Tại MISSOURI có Ba phụ nữ sống vừa bị bắt. Họ buộc tội bắt cóc trẻ em. Trẻ em này 6 tuổi lại chính là người trong gia đình họ.
Làm vậy vì gia đình nghĩ tốt cho bé ở chỗ là bé sẽ học được bài học sợ người lạ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740914&stc=1&d=1423331268
Các nghi can trong vụ án.
Người đàn ông liên quan trong sự việc, Nathan Firoved, 23 tuổi, cư dân thành phố Troy, cũng bị bắt và bị truy tố tội bắt cóc và nhiều tội đại hình khác, theo lời Sở Cảnh Sát Lincoln County.
Em bé 6 tuổi, không được tiết lộ danh tính, vừa rời khỏi xe bus trường học vào hôm thứ Hai thì Firoved tiến tới bắt chuyện và dụ dỗ em leo lên một chiếc xe pickup truck. Sau đó, Firoved nói với cậu bé rằng, em “sẽ không bao giờ gặp lại mẹ”, và “sẽ bị đóng đinh treo lên tường.”
Theo lời cảnh sát, người bác của em bé, Denise Kroutil, 38 tuổi, người mẹ Elizabeth Hupp, 25 tuổi, và bà ngoại Rose Brewer, 58 tuổi, đã muốn dạy cho em bé một bài học nhớ đời để em biết sợ người lạ, và họ đã nhờ Firoved giúp giàn dựng vụ bắt cóc. Em bé sau đó đã kể lại sự việc cho viên chức trường học, và em đã được giao cho người khác chăm sóc. Cả 4 nghi can trong sự việc đã bị giam, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $250,000 Mỹ kim.
Trong suốt quá trình bắt cóc, ước tính kéo dài khoảng 4 giờ, Firoved đã lấy ra một khẩu súng cho em bé xem, và nói rằng em sẽ bị đánh nếu không chịu nín khóc. Ngoài ra, Firoved còn dùng bao nhựa để trói tay chân em bé, và trùm một chiếc áo khoác lên mặt của em. Sau đó, Firoved đã đưa bé xuống tầng hầm, tại đây, bà bác của bé đã cởi quần của em ra, và nói rằng em “sẽ bị đem bán đi làm nô lệ tình dục.”
Cuối cùng, em bé cũng được cởi trói và dắt lên lầu, và gia đình của em bắt đầu nói với em về “sự nguy hiểm từ những người lạ.” Cảnh sát cho biết, các thành viên gia đình của em bé này nói rằng, họ chỉ có ý muốn dạy cho bé một bài học, và họ cảm thấy rằng “họ không làm gì sai cả.”
Tại MISSOURI có Ba phụ nữ sống vừa bị bắt. Họ buộc tội bắt cóc trẻ em. Trẻ em này 6 tuổi lại chính là người trong gia đình họ.
Làm vậy vì gia đình nghĩ tốt cho bé ở chỗ là bé sẽ học được bài học sợ người lạ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740914&stc=1&d=1423331268
Các nghi can trong vụ án.
Người đàn ông liên quan trong sự việc, Nathan Firoved, 23 tuổi, cư dân thành phố Troy, cũng bị bắt và bị truy tố tội bắt cóc và nhiều tội đại hình khác, theo lời Sở Cảnh Sát Lincoln County.
Em bé 6 tuổi, không được tiết lộ danh tính, vừa rời khỏi xe bus trường học vào hôm thứ Hai thì Firoved tiến tới bắt chuyện và dụ dỗ em leo lên một chiếc xe pickup truck. Sau đó, Firoved nói với cậu bé rằng, em “sẽ không bao giờ gặp lại mẹ”, và “sẽ bị đóng đinh treo lên tường.”
Theo lời cảnh sát, người bác của em bé, Denise Kroutil, 38 tuổi, người mẹ Elizabeth Hupp, 25 tuổi, và bà ngoại Rose Brewer, 58 tuổi, đã muốn dạy cho em bé một bài học nhớ đời để em biết sợ người lạ, và họ đã nhờ Firoved giúp giàn dựng vụ bắt cóc. Em bé sau đó đã kể lại sự việc cho viên chức trường học, và em đã được giao cho người khác chăm sóc. Cả 4 nghi can trong sự việc đã bị giam, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $250,000 Mỹ kim.
Trong suốt quá trình bắt cóc, ước tính kéo dài khoảng 4 giờ, Firoved đã lấy ra một khẩu súng cho em bé xem, và nói rằng em sẽ bị đánh nếu không chịu nín khóc. Ngoài ra, Firoved còn dùng bao nhựa để trói tay chân em bé, và trùm một chiếc áo khoác lên mặt của em. Sau đó, Firoved đã đưa bé xuống tầng hầm, tại đây, bà bác của bé đã cởi quần của em ra, và nói rằng em “sẽ bị đem bán đi làm nô lệ tình dục.”
Cuối cùng, em bé cũng được cởi trói và dắt lên lầu, và gia đình của em bắt đầu nói với em về “sự nguy hiểm từ những người lạ.” Cảnh sát cho biết, các thành viên gia đình của em bé này nói rằng, họ chỉ có ý muốn dạy cho bé một bài học, và họ cảm thấy rằng “họ không làm gì sai cả.”