PDA

View Full Version : Hà Hồ rớm nước mắt "vô cùng thương tiếc" nạn nhân vừa tử vong


PinaColada
02-13-2015, 23:00
Như tin đã đưa, ông Ngô Văn Ngạch, quê Cần Thơ, sinh năm 1957 nạn nhân nặng nhất trong vụ chiếc xe của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn, đã mất vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 13/2.

Nhận được thông tin trên, nữ ca sĩ đã tức tốc có mặt tại bệnh viện 115 (TP.HCM) để chia buồn, động viên những người thân nạn nhân Ngô Văn Nghạch vừa từ trần ngay chiều hôm đó 13/2.

Theo những người thân cho biết, nữ ca sĩ đã rớm nước mắt, ân cần an ủi vợ ông Ngạch đang gần như bất tỉnh, động viên con ,cháu, dâu, rể trong gia đình ông Ngạch vượt qua nỗi đau mất mát.

Trước tình hình sức khỏe của ông Ngạch đang theo chiều hướng xấu, những ngày qua, Hồ Ngọc Hà và chồng, doanh nhân Quốc Cường liên tục vào thăm và động viên người nhà ông này.

Người nhà ông Ngạch cũng xác nhận với phóng viên, những ngày qua, Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Quốc Cường đã hỗ trợ chi phí điều trị cho ông Ngạch.
Ông Ngạch quê tại Cần Thơ, là một cán bộ xã. Tối ngày 10/2, ông đã cùng người nhà lên TP.HCM đón người em trai từ Mỹ trở về. Trong lúc đứng đợi tại khu vực quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, ông Ngạch đã bất ngờ bị chiếc Audi L8 đâm trực diện, gây thương tích nặng.
Chiếc xe này do doanh nhân Quốc Cường đứng tên sỡ hữu. Người cầm lái là Nguyễn Duy Tân (25 tuổi). Thời điểm xảy ra tai nạn, cả Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Quốc Cường đều không có mặt trên chiếc xe sang này.
Việc Hồ Ngọc Hà có mặt ngay khi ông Ngạch vừa mất, thể hiện cách cư xử rất có trách nhiệm và tình người của mình. Trước đó, doanh nhân Quốc Cường chia sẻ: "Chuyện không may xảy ra là điều chẳng ai mong muốn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, xã hội mỗi người mỗi kiểu. Cháu chân thành cảm ơn cô và các anh chị trong gia đình đã thấu hiểu và cảm thông cho câu chuyện không may vừa xảy ra! Nếu tất cả mọi người dù ở tầng lớp nào và có là ai đi nữa cũng lấy tình người để nói chuyện với nhau như gia đình cô thì cuộc sống này có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều... Cháu và gia đình sẽ làm tất cả những gì có thể, mong bác trai và các anh chị nạn nhân sớm bình phục".

theo: Lê Ngọc Dương Cầm/MTG

seaside230
02-13-2015, 23:22
tới giờ này, kô thấy ai nói năng gì tới thằng tài xế gây tai nạn, nó phải bị bắt rồi chứ và chịu hình phạt hình sự....

tctd
02-14-2015, 02:09
côn an ăn mấy trăm triệu rồi, còn đâu mà bắt với bớ nữa .. cái vụ này se im re cho coi

khatranac
02-14-2015, 02:13
PinaColada
Hà Hồ rớm nước mắt "vô cùng thương tiếc" nạn nhân vừa tử vong


Cửa Âm phủ thêm hồn oan uổng, Chốn dương gian vắng một thiếu niên !!! :D

NongDan
02-14-2015, 09:57
một cán bộ xã ra đi.

phokhuya
02-14-2015, 15:54
Ở cái xứ sở mà cái giá của mạng người chỉ ngang ngữa với con Chó thì mấy vụ này chìm xuồng là cái chắc.

nguoidan
02-14-2015, 17:25
Ai dám đụng tới con hồ? Đụng tới nó thằng chó đẻ nguyễn xuân phúc giết liền.

hmta1982
02-14-2015, 20:44
Ai dám đụng tới con hồ? Đụng tới nó thằng chó đẻ nguyễn xuân phúc giết liền.

:) :) :)
Vậy mờ mình nghỉ kô ra ... Công nhận bác cao kiến thiệt ... :)