Hanna
02-21-2015, 19:51
Dũng Taylor giờ đây trở thành một người luôn viết những bài rất hay trên trang cá nhân. Nhiều lúc thấy anh viết các loại đề tài, chủ đề nào cũng rất nóng. Anh đề cập nhiều vấn đề mà mọi người chưa nghĩ đến về khía cạnh đó. Cùng vietbf.com đọc hiểu anh hơn.
Bông vạn thọ.
"Nhân Dân Đà Nẵng" muốn gửi gắm, răn đe đến những Quan chức của Dân: "Thương dân, dân lập đền thờ. Hại dân, dân đái lạnh Mồ, buốt xương ".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=744061&stc=1&d=1424548153
Có người hỏi tôi sao lại đổi Avatar của trang FB toàn hình bông vạn thọ thay vì hoa của bên vợ (đào) hoặc hoa của quê mẹ tôi (mai)? Xin thú thật tôi là người đang chia sẻ tâm trạng cùng những kẻ ở miền xa. Người dân Đà Nẵng năm nay không có giao thừa và không có Tết trong lòng. Tuy bác Thanh ra đi trước Tết nên một phần nào không khí đầu năm đã xoa dịu nổi đau quặn lòng của người dân đất Đà Nẵng. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh tượng Quan Thế Âm nam hải của chùa Linh Ứng hướng ra biển Đà Nẵng thì tôi lại nhớ đến người đã có công xây dựng ngôi chùa này, hình ảnh QTA nam hải hướng về biển phò hộ cho những đứa con sống khôn, thác thiêng và gắng liền với biển như ông Nguyễn Bá Thanh. Cầu mong Quan Thế Âm và vong linh người vừa ra đi luôn luôn bên cạnh phò hộ cho người dân Đà Thành giữ vững được đà phát triển và không dậm chân tại chổ để hòa hợp cùng những môi trường khác của đất nước.
Bông vạn thọ tuy không kiêu sa, mỹ miều nhưng mùi hương đơn sơ, mộc mạc của nó như mùi hương của mẹ hiền và quê hương thể hiện tính chất của người dân miền đất này. Người dân Đà Nẵng vẫn thường dùng bông vạn thọ để dâng mẹ và tổ tiên trong dịp Tết về, nhưng năm nay người dân Đà Nẵng ngoài bông vạn thọ vàng, cam thì họ sẽ còn cài thêm một bông vạn thọ trắng trên áo để tưởng nhớ và ghi ơn người con trọn tình, trọn nghĩa với mảnh đất này, ông Nguyễn Bá Thanh.
Anh còn chia sẻ rất nhiều về những hình ảnh lễ chùa với Thu Phương và hai con... Nhưng mạn phép để bài khác mình sẽ đưa lên sau. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc, phát lộc phát tài.
Bông vạn thọ.
"Nhân Dân Đà Nẵng" muốn gửi gắm, răn đe đến những Quan chức của Dân: "Thương dân, dân lập đền thờ. Hại dân, dân đái lạnh Mồ, buốt xương ".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=744061&stc=1&d=1424548153
Có người hỏi tôi sao lại đổi Avatar của trang FB toàn hình bông vạn thọ thay vì hoa của bên vợ (đào) hoặc hoa của quê mẹ tôi (mai)? Xin thú thật tôi là người đang chia sẻ tâm trạng cùng những kẻ ở miền xa. Người dân Đà Nẵng năm nay không có giao thừa và không có Tết trong lòng. Tuy bác Thanh ra đi trước Tết nên một phần nào không khí đầu năm đã xoa dịu nổi đau quặn lòng của người dân đất Đà Nẵng. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh tượng Quan Thế Âm nam hải của chùa Linh Ứng hướng ra biển Đà Nẵng thì tôi lại nhớ đến người đã có công xây dựng ngôi chùa này, hình ảnh QTA nam hải hướng về biển phò hộ cho những đứa con sống khôn, thác thiêng và gắng liền với biển như ông Nguyễn Bá Thanh. Cầu mong Quan Thế Âm và vong linh người vừa ra đi luôn luôn bên cạnh phò hộ cho người dân Đà Thành giữ vững được đà phát triển và không dậm chân tại chổ để hòa hợp cùng những môi trường khác của đất nước.
Bông vạn thọ tuy không kiêu sa, mỹ miều nhưng mùi hương đơn sơ, mộc mạc của nó như mùi hương của mẹ hiền và quê hương thể hiện tính chất của người dân miền đất này. Người dân Đà Nẵng vẫn thường dùng bông vạn thọ để dâng mẹ và tổ tiên trong dịp Tết về, nhưng năm nay người dân Đà Nẵng ngoài bông vạn thọ vàng, cam thì họ sẽ còn cài thêm một bông vạn thọ trắng trên áo để tưởng nhớ và ghi ơn người con trọn tình, trọn nghĩa với mảnh đất này, ông Nguyễn Bá Thanh.
Anh còn chia sẻ rất nhiều về những hình ảnh lễ chùa với Thu Phương và hai con... Nhưng mạn phép để bài khác mình sẽ đưa lên sau. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc, phát lộc phát tài.