Hanna
02-21-2015, 20:02
Lần trước anh viết một status về việc ăn mặc tại nơi thiêng liêng, nhưng vì nhiều comment phản cảm, anh đã xóa, và viết lại cho tròn trĩnh hơn. Cuộc sống của anh và gia đình rất ổn định, nhưng anh vẫn luôn viết nhiều làm mọi người phải nể phục anh, sao lại viết được nhiều thế? Cùng vietbf.com khám phá lối suy nghĩ hơi cổ hủ nhưng rất nên làm của anh.
Trang phục mát mẻ, nhức mắt tại cửa chùa.
Đề tài gây nhiều tranh cãi và ý kiến khiến Dũng phải xoá một số comment kém văn hoá, đã kích nhau. Hôm nay đăng tải lại để mọi người ngẫm nghỉ và đóng góp ý kiến. Tuy biết rằng chùa không có qui luật trang phục khi đến thấp nhang lạy phật nhưng khi các cô nàng váy ngắn, áo sát nách khoe tay, khoe xâm trên thân thể, hở giây áo lót, áo dài lưới mỏng như đi dạ hội, vũ trường đi lễ chùa thì nên xem lại.
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/33.jpg
Ông bà có câu người đẹp vì lụa và mình là người rất tối kỵ đánh giá người khác dựa theo bề ngoài và tuy biết đến chùa thì tấm lòng mới là điều quan trọng và nếu chúng ta không có điều kiện hoặc không hiểu nghi thức và văn hoá Việt Nam thì phải chịu.
Nhưng có nhiều người ngộ nhận sự khác biệt giữa cái đẹp và hở hang, chưng diện khi đến nơi tâm linh, tôn nghiêm thờ kính đấng tối thượng. Đây là nơi chúng ta đến để tỏ lòng tôn kính vì thế trang phục nên phù hợp với môi trường vì thế ông bà có câu "Ăn theo thởu, ở theo thời".
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/34.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/35.jpg
Ngày mùng một Tết đến chùa hái lộc với gia đình bao gồm người già và trẻ em, mình vô cùng ngạc nhiên với những bộ trang phục mát mẻ, nhức mắt của các cô. Mình tự hỏi nếu dâu con mình ăn mặc như thế đến chùa thì mình sẽ làm gì?
Và nếu đây là vấn đề kém ý thức hoặc thờ ơ thì trách nhiệm giáo dục thuộc về ai? Gia đình hay xã hội? Có thể vì mình già hoặc cổ lỗ nên đối với mình những nơi linh thiêng như chùa và nhà thờ chúng ta cần ý thức không những trang phục mà còn cả ngôn ngữ nữa.
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/36.jpg
Mình không nói ai đúng, ai sai, mình chỉ hỏi có phù hợp hay không cũng như tuy chúng ta có quyền mặc trang phục màu sắc sặc sỡ đến dự đám tang, nhưng có phù hợp không?
Trang phục mát mẻ, nhức mắt tại cửa chùa.
Đề tài gây nhiều tranh cãi và ý kiến khiến Dũng phải xoá một số comment kém văn hoá, đã kích nhau. Hôm nay đăng tải lại để mọi người ngẫm nghỉ và đóng góp ý kiến. Tuy biết rằng chùa không có qui luật trang phục khi đến thấp nhang lạy phật nhưng khi các cô nàng váy ngắn, áo sát nách khoe tay, khoe xâm trên thân thể, hở giây áo lót, áo dài lưới mỏng như đi dạ hội, vũ trường đi lễ chùa thì nên xem lại.
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/33.jpg
Ông bà có câu người đẹp vì lụa và mình là người rất tối kỵ đánh giá người khác dựa theo bề ngoài và tuy biết đến chùa thì tấm lòng mới là điều quan trọng và nếu chúng ta không có điều kiện hoặc không hiểu nghi thức và văn hoá Việt Nam thì phải chịu.
Nhưng có nhiều người ngộ nhận sự khác biệt giữa cái đẹp và hở hang, chưng diện khi đến nơi tâm linh, tôn nghiêm thờ kính đấng tối thượng. Đây là nơi chúng ta đến để tỏ lòng tôn kính vì thế trang phục nên phù hợp với môi trường vì thế ông bà có câu "Ăn theo thởu, ở theo thời".
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/34.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/35.jpg
Ngày mùng một Tết đến chùa hái lộc với gia đình bao gồm người già và trẻ em, mình vô cùng ngạc nhiên với những bộ trang phục mát mẻ, nhức mắt của các cô. Mình tự hỏi nếu dâu con mình ăn mặc như thế đến chùa thì mình sẽ làm gì?
Và nếu đây là vấn đề kém ý thức hoặc thờ ơ thì trách nhiệm giáo dục thuộc về ai? Gia đình hay xã hội? Có thể vì mình già hoặc cổ lỗ nên đối với mình những nơi linh thiêng như chùa và nhà thờ chúng ta cần ý thức không những trang phục mà còn cả ngôn ngữ nữa.
http://intermati.com/hanna/2015/02m/21d/36.jpg
Mình không nói ai đúng, ai sai, mình chỉ hỏi có phù hợp hay không cũng như tuy chúng ta có quyền mặc trang phục màu sắc sặc sỡ đến dự đám tang, nhưng có phù hợp không?