Log in

View Full Version : Vụ tai nạn vô cùng thương tâm


troopy
02-27-2015, 02:13
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 26/2 tại đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Chị Ngọc đang lái xe đến đoạn cầu Ea Tam vấp trúng vào ổ gà nên ngã xuống đường, chưa kịp đứng dậy thì chị bị xe tải từ phía sau cán ngang qua người, chết tại chỗ.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chị Đỗ Thị Hồng Ngọc (24 tuổi, trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy BKS 47B1 đi cùng chiều với xe tải BKS 47C (chưa rõ danh tính tài xế) từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột về đại học Tây Nguyên.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=745424&stc=1&d=1425003185
Mẹ của nạn nhân khóc ngất tại hiện trường.

Nhận được hung tin, đau đớn nhìn con gái đã chết, mẹ của chị Ngọc chạy đến ôm thi thể con gái khóc ngất đi. Đau lòng quá!

VietSN© sưu tập

NongDan
02-27-2015, 03:17
sống chết mặc bay,nhà nước chẳng có thiệt hại gì..

longhue
02-27-2015, 16:37
sống chết mặc bay,nhà nước chẳng có thiệt hại gì..

Tai nạn thì không ai muốn cả sao anh bạn NongDan lại thốt lên những lời nầy được vậy cà. Đây là tiếng nói của con người VN sao........??? mang bộ dạng con người sao mà lòng lang dạ thú đến thế là cùng.........Thiệt là đau lòng cho dân tộc Việt vốn dỉ mang trong mình dòng máu hiền hòa nhân hậu mà nay lại dửng dưng trước những sự việc đau lòng đáng tiếc nầy, thay vì chia sẽ những lời an ủi cho sự mất mát của người bị tai nạn và người thân của họ lại thốt nên lời của loài cầm thú không bằng.Bảo sao người trong nước chém giết nhau như cơm bửa dưới mọi hình thức không nương tay. Đọc cái tựa bài viết như thế nào rồi hảy comment cho đúng bạn nongdan nhá.Chúc bạn luôn may mắn và không bao giờ bị tai nạn giống như vậy nha, ở đời không ai lường trước, biết trước mọi chuyện xảy đến với mình đâu nha bạn.