Log in

View Full Version : Venezuela thu thập 5 triệu chữ ký chống lại sắc lệnh của Tổng thống Obama


sunshine1104
04-01-2015, 16:23
Venezuela đã thu thập được hơn 5 triệu chữ ký yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama bãi bỏ sắc lệnh bố các quốc gia Nam Mỹ là mối đe dọa an ninh.

Jorge Rodriguez, thị trưởng thành phố Caracas và điều phối viên sáng kiến này, cho biết, hơn 5 triệu chữ ký đã được thu thập. Các kiến nghị của Venezuela được thúc đẩy bởi chính phủ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=753148&stc=1&d=1427905419

"Chúng tôi đã thu thập được hơn 5 triệu chữ ký và chúng tôi muốn kêu gọi mọi người Venezuela tiếp tục đạt 10 triệu USD," Rodriguez cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình địa phương Venezolana de Television.

Rodriguez bắt Venezuela ủng hộ cho yêu cầu Obama bãi bỏ nghị định rằng Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ. Maduro cho biết các chữ ký sẽ được chuyển giao cho Obama trong Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 4 tại Panama.

vietbf.com

Minhrau
04-01-2015, 19:15
lấy 100 triệu chữ ký thì cũng không thay đổi được gì

tctd
04-01-2015, 21:30
nếu tất cả cái bọn heo này ký đi chăng nữa thì tụi này vẫn cũng là loài lợn lòi thôi, không thay đổi dươc đâu

omega
04-01-2015, 21:51
Đâu phải 10 triệu chử ký mà nguyên văn như trên nói là thúc đẩy 10 triệu USD, dân sắp hàng ký tên theo lệnh chính phủ mà, giá dầu xuống thấp vài tháng nửa chết đói đến nơi mà họng lại to lúc đó cố nhờ Nga viện trợ coi Nga có đủ sức hay không.

phokhuya
04-01-2015, 23:02
"Chúng tôi đã thu thập được hơn 5 triệu chữ ký và chúng tôi muốn kêu gọi mọi người Venezuela tiếp tục đạt 10 triệu USD,"
Trời.....10 triệu chữ ký mà dịch ra 10 triệu USD. Ngán thiệt.

kuti
04-02-2015, 13:14
Ừ , nhìn cảnh tượng này giống Trung tâm Asia thu nhập chữ ký , mặc dù trên số chữ ký quy định....nhưng... .vẫn không gặp được Ô Ba Má...mà gặp cu tí cu tèo trả lời loa qua.....xong...ôm lấy thất vọng ngậm ngùi.....

Nữa đau ,nữa giận ,nữa hờn
Nữa như hụt hẩn,như đờn đứt dây
Nữa tựa khói thuốc tung bay
Nữa như cơn gió chiều lay tím buồn