therealrtz
04-06-2015, 14:44
Một đứa bé "đòi" ra đời ngay trên đường cao tốc, đoạn đường bị phong tỏa để nhường lối đi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Quả là câu chuyện rất hay và là kỷ niệm cho cả Tổng thống, nữ y tá đỡ đẻ, mẹ và bé. Nữ ý tá đã kể lại câu huyện vượt cạn ly kỳ của sản phụ và thiên thần bé nhỏ đã ra đời ra sao.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754478&stc=1&d=1428331101
Nữ y tá Tonia Vetter và đứa bé trong ca vượt cạn trên đường cao tốc - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Tờ Daily Mail ngày 5.4 làm rõ thêm câu chuyện về cô Jessica Brown phải đẻ ngay trên đường cao tốc thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, vào ngày 2.4, vì đường phố bị phong tỏa để nhường lối cho đoàn hộ tống của Tổng thống Barack Obama.
May mắn thay, nữ y tá Tonia Vetter cũng có mặt trong vụ ùn tắc trên. Lúc này, cô đang ngồi thư giãn và nghe nhạc vì biết rằng sẽ còn rất lâu mới trở về nhà giữa dòng xe kẹt cứng. Bỗng nhiên, nữ y tá giật mình trông thấy đèn hiệu khẩn cấp từ chiếc xe cứu thương phía trước. “Hình như có gì đó không ổn. Tôi không biết chắc chuyện gì đang xảy ra”, cô Vetter kể lại.
“Đứa bé không thể chờ một ai, kể cả đó là Tổng thống”
Với linh cảm nghề nghiệp, cô Vetter đã nhanh chóng đến chiếc xe cứu thương và nhìn thấy tình trạng của Jessica Brown, đang trở dạ, đi kèm xuất huyết. “Đứa bé không thể chờ một ai, kể cả đó là Tổng thống”, cô Vetter chia sẻ trước tình huống khẩn cấp.
“Tôi là y tá khoa nhi ở Bệnh viện Floyd Memorial”, cô Vetter giới thiệu nhanh chóng rồi bắt tay vào “cứu” lấy sản phụ.
“Mọi việc diễn ra rất nhanh, tôi chỉ cần vỗ mạnh vào Jessica hai lần thì đứa bé đã chào đời. Đứa trẻ nặng khoảng 3,5 kg trong tình trạng sức khỏe ổn định dù mẹ bé bị xuất huyết. Đây quả là một ’đứa trẻ kỳ diệu’, Chúa chắc chắn đã hộ mệnh cho bé”, nữ y tá chia sẻ trên Louisville Weather News.
Cô Vetter cho biết đã thực hiện rất nhiều ca đỡ đẻ trong sự nghiệp của mình nhưng đây là lần đầu tiên cô thực hiện một trường hợp ngay giữa đường cao tốc.
Cô Jessica cũng cho hay cơn “thập tử nhất sinh” này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời...
thearealrtz ©VietBf
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754478&stc=1&d=1428331101
Nữ y tá Tonia Vetter và đứa bé trong ca vượt cạn trên đường cao tốc - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Tờ Daily Mail ngày 5.4 làm rõ thêm câu chuyện về cô Jessica Brown phải đẻ ngay trên đường cao tốc thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, vào ngày 2.4, vì đường phố bị phong tỏa để nhường lối cho đoàn hộ tống của Tổng thống Barack Obama.
May mắn thay, nữ y tá Tonia Vetter cũng có mặt trong vụ ùn tắc trên. Lúc này, cô đang ngồi thư giãn và nghe nhạc vì biết rằng sẽ còn rất lâu mới trở về nhà giữa dòng xe kẹt cứng. Bỗng nhiên, nữ y tá giật mình trông thấy đèn hiệu khẩn cấp từ chiếc xe cứu thương phía trước. “Hình như có gì đó không ổn. Tôi không biết chắc chuyện gì đang xảy ra”, cô Vetter kể lại.
“Đứa bé không thể chờ một ai, kể cả đó là Tổng thống”
Với linh cảm nghề nghiệp, cô Vetter đã nhanh chóng đến chiếc xe cứu thương và nhìn thấy tình trạng của Jessica Brown, đang trở dạ, đi kèm xuất huyết. “Đứa bé không thể chờ một ai, kể cả đó là Tổng thống”, cô Vetter chia sẻ trước tình huống khẩn cấp.
“Tôi là y tá khoa nhi ở Bệnh viện Floyd Memorial”, cô Vetter giới thiệu nhanh chóng rồi bắt tay vào “cứu” lấy sản phụ.
“Mọi việc diễn ra rất nhanh, tôi chỉ cần vỗ mạnh vào Jessica hai lần thì đứa bé đã chào đời. Đứa trẻ nặng khoảng 3,5 kg trong tình trạng sức khỏe ổn định dù mẹ bé bị xuất huyết. Đây quả là một ’đứa trẻ kỳ diệu’, Chúa chắc chắn đã hộ mệnh cho bé”, nữ y tá chia sẻ trên Louisville Weather News.
Cô Vetter cho biết đã thực hiện rất nhiều ca đỡ đẻ trong sự nghiệp của mình nhưng đây là lần đầu tiên cô thực hiện một trường hợp ngay giữa đường cao tốc.
Cô Jessica cũng cho hay cơn “thập tử nhất sinh” này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời...
thearealrtz ©VietBf