Gibbs
05-16-2015, 08:37
Đài SBTN tiếp tục đưa chúng ta đến tập 4 phim tài liệu về người Việt Quốc Gia tại Mỹ, Canada, Úc và Nhật. Người Việt tị nạn tập trung đông nhất tại Hoa Kỳ, sau đó đến Úc Châu, Pháp và Canada. Có một số ít ở vài nước Á Châu như Nhật, Singapore, Phi Luật Tân. Riêng tại Hoa Kỳ, theo thống kê dân số năm 2012 cho thấy người Mỹ gốc Việt lên đến hơn 2 triệu người, Úc với 300 ngàn người, và Canada với 250 ngàn người, tại Nhật bản, người Việt tị nạn cộng sản luôn cả thể hệ thứ 2 lên đến khoảng 20 ngàn người. Mời quý vị cùng theo dõi tập 4 của bộ phim tài liệu sau đây.
p0PszTt_zqg
Em không muốn thành côn an
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766193&stc=1&d=1431765404
Hôm nay có đứa học trò cũ đến thăm và xin ý kiến của mình. Cũng cần nói thêm, nhiều năm về trước mình có lập đội bóng chuyền ấp mang tên HS-TS-VN in sau lưng bộ quần áo đồng phục. Và em học sinh này là một chủ công "khủng". Nó cao hơn mét tám. Mỗi lần tấn công đập bóng hầu như không ai đỡ chuẩn. Nó học đến lớp 7 thì nghỉ học ở nhà làmm ruộng.
Nó nói:
- Côn an Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp muốn em đầu quân cho đội bóng chuyền của họ. Hôm nay em muốn hỏi ý kiến thầy về việc này.
- Em có thích không?
- Dạ thích.
- Em có nhớ thằng Tuấn không? (thằng Tuấn là lớp trước cũng bị côn an Huyện Cao Lãnh rút về đánh bóng chuyền trước đó).
- Dạ nhớ.
- Uhm, bây giờ nó mập như heo. Hai năm trước nó cùng bè lũ côn an Huyện về đây trấn áp dân oan khiếu kiện về đất đai em có biết không?
- Dạ em biết.
- Niềm vui của em là nỗi buồn của thầy và của dân đen nếu họ hiểu. Trình độ của em là lớp 7 trường làng. Nhờ có năng khiếu về một môn thể thao mà thành côn an. Như vậy em vừa không có trình độ, vừa không có chuyên môn mà thành côn an thì đó là nỗi bất hạnh của nhân dân và của em.
Vì sao? Vì bất cứ ngành nghề nào cũng cần có kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Từ một kẻ tay ngang bỗng nhiên thành côn an, cảnh sát thì chỉ có ở cái chế độ rừng rú này.
Em nên nhớ 1 điều cho đến chết rằng hễ một con người dù hiền lành đến đâu hễ dính đến cộng sản thì đều trở thành quỷ dữ. Tuỳ em quyết định tương lai của mình.
- Vậy thôi, em không muốn thành côn an.
p0PszTt_zqg
Em không muốn thành côn an
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766193&stc=1&d=1431765404
Hôm nay có đứa học trò cũ đến thăm và xin ý kiến của mình. Cũng cần nói thêm, nhiều năm về trước mình có lập đội bóng chuyền ấp mang tên HS-TS-VN in sau lưng bộ quần áo đồng phục. Và em học sinh này là một chủ công "khủng". Nó cao hơn mét tám. Mỗi lần tấn công đập bóng hầu như không ai đỡ chuẩn. Nó học đến lớp 7 thì nghỉ học ở nhà làmm ruộng.
Nó nói:
- Côn an Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp muốn em đầu quân cho đội bóng chuyền của họ. Hôm nay em muốn hỏi ý kiến thầy về việc này.
- Em có thích không?
- Dạ thích.
- Em có nhớ thằng Tuấn không? (thằng Tuấn là lớp trước cũng bị côn an Huyện Cao Lãnh rút về đánh bóng chuyền trước đó).
- Dạ nhớ.
- Uhm, bây giờ nó mập như heo. Hai năm trước nó cùng bè lũ côn an Huyện về đây trấn áp dân oan khiếu kiện về đất đai em có biết không?
- Dạ em biết.
- Niềm vui của em là nỗi buồn của thầy và của dân đen nếu họ hiểu. Trình độ của em là lớp 7 trường làng. Nhờ có năng khiếu về một môn thể thao mà thành côn an. Như vậy em vừa không có trình độ, vừa không có chuyên môn mà thành côn an thì đó là nỗi bất hạnh của nhân dân và của em.
Vì sao? Vì bất cứ ngành nghề nào cũng cần có kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Từ một kẻ tay ngang bỗng nhiên thành côn an, cảnh sát thì chỉ có ở cái chế độ rừng rú này.
Em nên nhớ 1 điều cho đến chết rằng hễ một con người dù hiền lành đến đâu hễ dính đến cộng sản thì đều trở thành quỷ dữ. Tuỳ em quyết định tương lai của mình.
- Vậy thôi, em không muốn thành côn an.