Hanna
05-18-2015, 02:35
Bất ngờ rằng tên máu lạnh này đến lúc tòa tuyên án tử hình hắn vẫn lạnh như không. Tên Nga lợn này ở Mỹ sướng vậy còn bày trò đánh bom thật không hiểu nổi. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
BOSTON – Một thanh niên từng tham gia vụ đặt bom cùng với anh ruột tại cuộc đua Boston Marathon đã bị tuyên án tử hình. Trong phán quyết được công bố vào chiều thứ Sáu, một bồi thẩm đoàn liên bang nói rằng Dzhokhar Tsarnaev phải trả giá bằng mạng sống của anh ta, vì những đau khổ mà thanh niên này đã gây ra tại lằn mức thắng của cuộc đua hai năm trước. Phán quyết này kết thúc một vụ án khủng bố lớn nhất tại Hoa Kỳ trong thời hậu 11 tháng Chín.
http://vodichthienha.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766545&stc=1&d=1431916351
Dzhokhar Tsarnaev (giữa) với hai luật sư tại tòa. (Hình vẽ Art Lien)
Sau ba ngày nghị luận, bồi thẩm đoàn gồm bảy người nữ, năm người nam đã đồng thuận với đề nghị của công tố viện về việc tuyên án tử hình thay vì tù chung thân cho Tsarnaev.
Quyết định này có thể đưa đến những cuộc tranh luận về việc nên đưa án tử hình hay chung thân đối với những phần tử khủng bố và tôn giáo cực đoan muốn chết cho đạo thay vì bị giam trong tù.
Tsarnaev đã đứng nghe khi thư ký tòa đọc phán quyết của bồi thẩm đoàn. Như trong hầu hết những buổi xuất hiện trước tòa từ đầu năm nay, thanh niên này không hề bày tỏ xúc cảm.
Luật sự đã không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn khi mô tả Tsarnaev, 21 tuổi, từng là một em trai nhút nhát sau khi di cư từ Nga đến Mỹ, và rồi thiếu niên này trở thành một sinh viên nổi loạn, học không khá. Luật sư dùng chiến thuật đổ lỗi cho Tamerlan Tsarnaev, người anh ruột của Tsarnaev. Họ nói rằng Tamelan đã trở về Nga, bị chiêu dụ theo khunh hướng Hồi quá khích và trở thành một kẻ cực đoan, muốn lôi kéo em mình vào một âm mưu phá hoại trên đất Mỹ. Hai anh em đã giấu chất nổ trong nồi nấu pressure cooker. Mỗi người đeo túi xách mang theo nồi bom và đặt tại đường Boylston, nơi đang có đông người đứng xem cuộc đua Marathon nổi tiếng của thành phố này vào ngày 15 tháng Tư, 2013. Ba người đã thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương. Trong cuộc săn lùng kéo dài vài ngày sau, hai anh em bắn chết một cảnh sát viên trước khi Tamelan bị bắn gục và Dzhokhar Tsarnaev bị bắt.
Thẩm phán George A. OToole Jr. nói rằng ông sẽ tuyên án theo phán quyết của bồi thẩm đoàn. Trong suốt thời gian bị xử, Tsarnaev không hề bày tỏ sự hối tiếc trước hành động sát nhân của mình. Buổi tuyên án chính thức của thẩm phán sẽ là dịp cuối cùng cho thanh niên này nói những lời bày tỏ sự hối lỗi đối với gia đình của các nạn nhân
Đối với nhiều người sống tại Boston, bản án tử hình gây chia rẽ mặc dù mọi người đều tán thanh sự kết tội Tsarnaev trong tháng Tư. Massachusetts không có án tử hình tại tòa cấp tiểu bang. Trong những người chống án tử hình và muốn Tsarnaev phải ở tù suốt đời có cả các nạn nhân bị thương và thân nhân của người bị thiệt mạng.
Em trai Martin Richard 8 tuổi là nạn nhân trẻ nhất bị mất mạng. Cha mẹ của Martin đã công khai ủng hộ án chung thân cho Tsarnaev thay vì án tử hình.
BOSTON – Một thanh niên từng tham gia vụ đặt bom cùng với anh ruột tại cuộc đua Boston Marathon đã bị tuyên án tử hình. Trong phán quyết được công bố vào chiều thứ Sáu, một bồi thẩm đoàn liên bang nói rằng Dzhokhar Tsarnaev phải trả giá bằng mạng sống của anh ta, vì những đau khổ mà thanh niên này đã gây ra tại lằn mức thắng của cuộc đua hai năm trước. Phán quyết này kết thúc một vụ án khủng bố lớn nhất tại Hoa Kỳ trong thời hậu 11 tháng Chín.
http://vodichthienha.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766545&stc=1&d=1431916351
Dzhokhar Tsarnaev (giữa) với hai luật sư tại tòa. (Hình vẽ Art Lien)
Sau ba ngày nghị luận, bồi thẩm đoàn gồm bảy người nữ, năm người nam đã đồng thuận với đề nghị của công tố viện về việc tuyên án tử hình thay vì tù chung thân cho Tsarnaev.
Quyết định này có thể đưa đến những cuộc tranh luận về việc nên đưa án tử hình hay chung thân đối với những phần tử khủng bố và tôn giáo cực đoan muốn chết cho đạo thay vì bị giam trong tù.
Tsarnaev đã đứng nghe khi thư ký tòa đọc phán quyết của bồi thẩm đoàn. Như trong hầu hết những buổi xuất hiện trước tòa từ đầu năm nay, thanh niên này không hề bày tỏ xúc cảm.
Luật sự đã không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn khi mô tả Tsarnaev, 21 tuổi, từng là một em trai nhút nhát sau khi di cư từ Nga đến Mỹ, và rồi thiếu niên này trở thành một sinh viên nổi loạn, học không khá. Luật sư dùng chiến thuật đổ lỗi cho Tamerlan Tsarnaev, người anh ruột của Tsarnaev. Họ nói rằng Tamelan đã trở về Nga, bị chiêu dụ theo khunh hướng Hồi quá khích và trở thành một kẻ cực đoan, muốn lôi kéo em mình vào một âm mưu phá hoại trên đất Mỹ. Hai anh em đã giấu chất nổ trong nồi nấu pressure cooker. Mỗi người đeo túi xách mang theo nồi bom và đặt tại đường Boylston, nơi đang có đông người đứng xem cuộc đua Marathon nổi tiếng của thành phố này vào ngày 15 tháng Tư, 2013. Ba người đã thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương. Trong cuộc săn lùng kéo dài vài ngày sau, hai anh em bắn chết một cảnh sát viên trước khi Tamelan bị bắn gục và Dzhokhar Tsarnaev bị bắt.
Thẩm phán George A. OToole Jr. nói rằng ông sẽ tuyên án theo phán quyết của bồi thẩm đoàn. Trong suốt thời gian bị xử, Tsarnaev không hề bày tỏ sự hối tiếc trước hành động sát nhân của mình. Buổi tuyên án chính thức của thẩm phán sẽ là dịp cuối cùng cho thanh niên này nói những lời bày tỏ sự hối lỗi đối với gia đình của các nạn nhân
Đối với nhiều người sống tại Boston, bản án tử hình gây chia rẽ mặc dù mọi người đều tán thanh sự kết tội Tsarnaev trong tháng Tư. Massachusetts không có án tử hình tại tòa cấp tiểu bang. Trong những người chống án tử hình và muốn Tsarnaev phải ở tù suốt đời có cả các nạn nhân bị thương và thân nhân của người bị thiệt mạng.
Em trai Martin Richard 8 tuổi là nạn nhân trẻ nhất bị mất mạng. Cha mẹ của Martin đã công khai ủng hộ án chung thân cho Tsarnaev thay vì án tử hình.