Romano
05-30-2015, 09:23
Quang Lê là một người thích đông vui bạn bè. Bên Mỹ bạn bè ít gặp nhau nên anh có vẻ hơi buồn và nản. Ngược với ở VN thì lại quá đông vui. Có lẽ trái tim anh đã giao cho Saigon. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Ở Việt Nam đi đâu cũng có bạn có bè, có các chị lúc nào cũng gắn bó lo lắng cho QL, con nuôi, và quản lý nữa, về Mỹ khi ra ngoài đường lúc nào cũng 1 mình ở nhà thì có Mẹ lo lắng, thấy cũng thoải mái những cũng nhớ cái cảm giác được nhiều người chăm sóc cho mình, kể cả sức khỏe thì được Bác Sĩ Phan Hiệp Lợi và BS Thắng là cậu ruột lo cho Lê. Có lẻ ở Mỹ ai cũng bận với công việc , cuối tuần là ngày nghĩ của mọi người nhưng là ngày làm của nghệ sĩ. Ở Mỹ bạn bè ai cũng đi làm, cuối tuần thì mình phải bay đi làm nên nên rất khó gặp nhau, nhưng bù lại thì được gặp khán giả, sắp về Sài Gòn rồi nhớ bạn bè nhớ khán giả Việt Nam lắm lắm...cuộc sống ở Mỹ là bình thản như thế đấy..
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/77.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/78.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/79.jpg
Ở Việt Nam đi đâu cũng có bạn có bè, có các chị lúc nào cũng gắn bó lo lắng cho QL, con nuôi, và quản lý nữa, về Mỹ khi ra ngoài đường lúc nào cũng 1 mình ở nhà thì có Mẹ lo lắng, thấy cũng thoải mái những cũng nhớ cái cảm giác được nhiều người chăm sóc cho mình, kể cả sức khỏe thì được Bác Sĩ Phan Hiệp Lợi và BS Thắng là cậu ruột lo cho Lê. Có lẻ ở Mỹ ai cũng bận với công việc , cuối tuần là ngày nghĩ của mọi người nhưng là ngày làm của nghệ sĩ. Ở Mỹ bạn bè ai cũng đi làm, cuối tuần thì mình phải bay đi làm nên nên rất khó gặp nhau, nhưng bù lại thì được gặp khán giả, sắp về Sài Gòn rồi nhớ bạn bè nhớ khán giả Việt Nam lắm lắm...cuộc sống ở Mỹ là bình thản như thế đấy..
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/77.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/78.jpg
http://intermati.com/hanna/2015/05m/30d/79.jpg