PDA

View Full Version : Tên này đã phải trả giá vì nhiễm IS quá nặng


Romano
05-31-2015, 01:47
VBF-Tại Ấn độ vừa xảy ra một vụ án cực nghiêm trọng khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi vô nhân tính của gã đàn ông này. Hắn đã chặt đầu 1 cậu bé để hiến tế thần linh mà thực chất là hắn đã có thù với cha mẹ cậu bé,tuy nhiên ngay sau đs hắn đã bị người dân đánh chết.Theo tin tức từ Đài truyền hình NDTV của New Delhi - Ấn Độ đưa ngày 29/5, những đoạn phim cho thấy người đàn ông tên Nanu Mirdha bị trói tay sau lưng và một nhóm người lao vào đấm đá tới tấp và đánh bằng những thanh gỗ lớn trong một ngôi làng ở bang Assam.Các trang báo điện tử địa phương đưa tin, người đàn ông này đã chết ngay từ lúc các hình ảnh bạo lực được quay lại.Vụ việc xảy ra sau khi dân làng tìm thấy thi thể đã bị chặt đầu của bé trai 5 tuổi tên Sajan Bag, trong căn phòng cầu nguyện trong nhà riêng của Nanu Mirdha tại vườn trà Rangapara.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=771123&stc=1&d=1433036821
Những người trong vùng cho biết, có thể bé Sajan bị Nanu giết để hiến tế thần Kali - vị nữ thần của cái chết trong đạo Hindu. Họ cũng cho rằng, Mirdha là người thực hành “ma thuật hắc ám”.Cảnh sát tại địa phương này cho biết Nanu, ngoài 30 tuổi, đã dụ dỗ bé Sajan đến nhà mình và chặt đầu cậu bé. Cảnh sát cũng nghi ngờ đây là một vụ hiến tế trẻ em nhưng mặt khác cũng cho biết, Nanu đã có mâu thuẫn gay gắt từ trước với cha của cậu bé.

Nanu sống cách gia đình bé Sajan khoảng 3-4 căn nhà. Được biết, ngày 27/5, Nanu đã tranh cãi với cha của Sajan nhiều giờ liền và đến tối hôm đó, Nanu lôi cậu bé vào nhà mình, dùng rựa chém chết rồi chặt đầu cậu bé.

Hiện cảnh sát đang xác định danh tính của những người đã tham gia vào vụ đánh chết người đàn ông đó.
tm