PDA

View Full Version : Bi kịch gia đình vì … trúng số độc đắc


hoalyly
06-01-2015, 07:26
Những tưởng hạnh phúc đã đến với mình vì may măn là gia đình vừa nhận được một số tiền rất lớn do trúng độc đắc. Nhưng không ai ngở rằng sau sự vui mừng khôn xiết đó lại là một tại họa đối với gia đình anh chị. Phát hiện vợ mang gần 2 tỷ đồng trúng số độc đắc gửi chị gái, anh Long tức giận gây gổ thì bị người đầu ấp tay gối đâm chết.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=771518&stc=1&d=1433143675

Bản án sơ thẩm xác định, vợ chồng chị Chị Giang – anh Long ở với nhau đã có 2 mặt con. Khoảng năm 2010, chị Chị Giang có trúng số độc đắc, được gần 2 tỷ đồng mang đem gửi cho chị gái vì để ở nhà không an tâm. Biết chuyện, anh Long không hài lòng với hành động của vợ nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 24/5/2014, sau khi đi uống rượu, người chồng về nhà gây gổ. Trong lúc xô xát, Chị Giang vớ lấy cây kéo đâm nhiều nhát khiến anh Long gục tại chỗ. Hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong sau đó. Tại tòa, nói về lý do không cho chồng biết việc trúng số, Chị Giang cho rằng do anh Long hay say xỉn. "Hôm xảy ra sự việc, bị cáo thấy chồng say rượu nên bỏ sang nhà hàng xóm, ảnh cứ kéo lại. Bị cáo không cố ý giết chồng", Chị Giang khai.

Sau khi TAND tỉnh Long An phạt Chị Giang 8 năm tù về tội Giết người, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt với lý do sớm được về chăm sóc các con. Tuy nhiên, ngày 17/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 8 năm tù về tội Giết người đối với Đặng Hồng Chị Giang (quê Long An). Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm áp dụng đã có phần nhẹ, không thể giảm thêm.

hoalyly@vietbf sưu tầm